1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, ông sếp mình (người HN) cũng bải con gai trongNam dằm thắm hơn, con gái HN nheo nhẽo mệt cả người !, đúng là bụt nhà thì không thiên thật
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, ông sếp mình (người HN) cũng bải con gai trongNam dằm thắm hơn, con gái HN nheo nhẽo mệt cả người !, đúng là bụt nhà thì không thiên thật
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Cái giọng của em Miền Nam chả ra nam mà bắc thì chả ra bắc .hic hic từ đầu đến giờ chả được em nào khen chỉ tổ tụi bạn chửi đồ mất gốc thôi .
    Công nhận nghe giọng Hà nội chuẩn thì phê thiệt ,nhưng lắm lúc thấy hơi chảnh một chút đặc biệt là cái câu Eo ơi ! Vậy hả hay Eo ơi khiếp thế .
    hì hì chuồn thôi không chị Amore lại cho một quả như hồi ở Đồ Sơn cả Forum hoảng hồn bây giờ
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Cái giọng của em Miền Nam chả ra nam mà bắc thì chả ra bắc .hic hic từ đầu đến giờ chả được em nào khen chỉ tổ tụi bạn chửi đồ mất gốc thôi .
    Công nhận nghe giọng Hà nội chuẩn thì phê thiệt ,nhưng lắm lúc thấy hơi chảnh một chút đặc biệt là cái câu Eo ơi ! Vậy hả hay Eo ơi khiếp thế .
    hì hì chuồn thôi không chị Amore lại cho một quả như hồi ở Đồ Sơn cả Forum hoảng hồn bây giờ
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy nó đấy... chính hiệu con nai vàng ,,,
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy nó đấy... chính hiệu con nai vàng ,,,
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em công nhận với anh Hoàng, đến em là con gái mà còn mê giọng của Amore nữa là các anh nhỉ. Ơ nhưng thế mà khi em " khoe" với Tiachopden thì cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên khi em bảo giọng của Amore dễ thương , cậu ấy bảo là...là... thôi không nói đâu, kẻo lại gây mất đoàn kết. Nhưng mà phải công nhận là giọng con gái miền Bắc thích thật, nhất là giọng Amore, cái lần đầu tiên gọi điện cho cậu ấy, tớ suýt bị sốc đấy, đến chiều tối giả vờ gọi cho cả box nhưng thực ra là muốn nghe giọng của Amore thêm lần nữa
    Còn giọng của anh nonhon, anh BMW với anh Hung_Ho thì em lại chẳng phân biệt ra giọng của ai cả, nghe cứ na ná giống nhau, nhiều khi nháy máy cho anh BMW cũng chỉ cốt nghe anh ấy " Alô" một phát rồi tắt máy cũng thích ( 3s không mất tiền mà).
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em công nhận với anh Hoàng, đến em là con gái mà còn mê giọng của Amore nữa là các anh nhỉ. Ơ nhưng thế mà khi em " khoe" với Tiachopden thì cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên khi em bảo giọng của Amore dễ thương , cậu ấy bảo là...là... thôi không nói đâu, kẻo lại gây mất đoàn kết. Nhưng mà phải công nhận là giọng con gái miền Bắc thích thật, nhất là giọng Amore, cái lần đầu tiên gọi điện cho cậu ấy, tớ suýt bị sốc đấy, đến chiều tối giả vờ gọi cho cả box nhưng thực ra là muốn nghe giọng của Amore thêm lần nữa
    Còn giọng của anh nonhon, anh BMW với anh Hung_Ho thì em lại chẳng phân biệt ra giọng của ai cả, nghe cứ na ná giống nhau, nhiều khi nháy máy cho anh BMW cũng chỉ cốt nghe anh ấy " Alô" một phát rồi tắt máy cũng thích ( 3s không mất tiền mà).
  9. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Này, này, mọi người đang nói về giọng Nam Bắc hay lên án con gái Hà Nội, những người vô cùng ddddddễ thương và duyên dáng đấy.
    to chị Amore: hôm nọ em xem quảng cáo xe Amore mà thấy họ đọc tên chị ác quá: a-mo-dê, nghe mà phát hoảng. Đúng là tội nghiệp chị. có cái tên hay và đắt tiền (mĩ phẩm Amore mà) thế mà bị tam sao thất bản. mà người làm sai lệch đầu tiên là em đúng không ạ?
    Nghĩ lại thì em phải xin lỗi mọi người lắm lắm. Chẳng hiẻu vì sao em đọc nik của mọi người toàn sai thôi:
    chị Amore thì em đọc là /ơ-mo:/
    anh Hoangop thành /hoàng ộp/
    chị Owen Liễu thành /Liễu Owen/
    anh Hung_ho thành /hùng hổ/ thỉnh thoảng là /hững hờ/
    Xin lỗi mọi người
    to anh Hoàngop: đúng là đáng đời cho sếp anh. Ai bao chê con gái Hà Nội nên mới bị đầy đi làm việc tận phương Nam xa xôi, cùng một nhân viên già cỗi như anh
    to chị Liễu: chị ơi hôm nó em đọc được câu này, nghe mà mát lòng mát dạ cả hai chị em mình: "Real dựa vào một con người mà mãi mãi không thể là người Tây Ban Nha, Michael Owen". Chỉ tiếc là người ta nói thế có mỗi một lần, mà lâu rồi chị ạ?
    Mà tố cáo cho mọi người biết nhé, anh Hoangop cực dốt môn sinh học, chẳng biết cây phi lao là cây gì, lại còn đòi hẹn hò với một cô giáo sinh học nữa chứ. (thông tin này không cố ý bị rò rỉ)
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 12/12/2004
  10. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Này, này, mọi người đang nói về giọng Nam Bắc hay lên án con gái Hà Nội, những người vô cùng ddddddễ thương và duyên dáng đấy.
    to chị Amore: hôm nọ em xem quảng cáo xe Amore mà thấy họ đọc tên chị ác quá: a-mo-dê, nghe mà phát hoảng. Đúng là tội nghiệp chị. có cái tên hay và đắt tiền (mĩ phẩm Amore mà) thế mà bị tam sao thất bản. mà người làm sai lệch đầu tiên là em đúng không ạ?
    Nghĩ lại thì em phải xin lỗi mọi người lắm lắm. Chẳng hiẻu vì sao em đọc nik của mọi người toàn sai thôi:
    chị Amore thì em đọc là /ơ-mo:/
    anh Hoangop thành /hoàng ộp/
    chị Owen Liễu thành /Liễu Owen/
    anh Hung_ho thành /hùng hổ/ thỉnh thoảng là /hững hờ/
    Xin lỗi mọi người
    to anh Hoàngop: đúng là đáng đời cho sếp anh. Ai bao chê con gái Hà Nội nên mới bị đầy đi làm việc tận phương Nam xa xôi, cùng một nhân viên già cỗi như anh
    to chị Liễu: chị ơi hôm nó em đọc được câu này, nghe mà mát lòng mát dạ cả hai chị em mình: "Real dựa vào một con người mà mãi mãi không thể là người Tây Ban Nha, Michael Owen". Chỉ tiếc là người ta nói thế có mỗi một lần, mà lâu rồi chị ạ?
    Mà tố cáo cho mọi người biết nhé, anh Hoangop cực dốt môn sinh học, chẳng biết cây phi lao là cây gì, lại còn đòi hẹn hò với một cô giáo sinh học nữa chứ. (thông tin này không cố ý bị rò rỉ)
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 12/12/2004

Chia sẻ trang này