1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không biết em tìm hiểu cây phi lao làm gì thế không biết , thế ra anh Op cũng hông biết nốt à, chị thì biêtỏ cây phi lao nhưng miền Nam gọi thế nào thì ..bó tay.
    Hôm nay không định online thế mà làm phát hơn 3 tiếng, Việt Nam thua zui quá, nhưng chủ yếu lại đang sầu đời về chuyện riêng...hic hic.
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không biết em tìm hiểu cây phi lao làm gì thế không biết , thế ra anh Op cũng hông biết nốt à, chị thì biêtỏ cây phi lao nhưng miền Nam gọi thế nào thì ..bó tay.
    Hôm nay không định online thế mà làm phát hơn 3 tiếng, Việt Nam thua zui quá, nhưng chủ yếu lại đang sầu đời về chuyện riêng...hic hic.
  3. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có thật lòng không vậy cụ. Chắc lại ngoại giao rồi. Tôi thấy cứ cái cách nói thân mật, nũng nịu kiểu đấy thì con gái miền nào nói nghe cũng phê. Vấn đề chỉ là các ẻm có chịu nói thế cho mình nghe hay không thôi. Từ bé đến lớn tôi chưa được nghe em gái miền nam nào nói chuyện trực tiếp, không biết có mất ngủ được như cụ không.
    @ amy: Em đọc tên anh theo 2 cách đấy là chính xác đấy, đọc lệch đi mới là sai. Hồi trước còn có thằng dám gọi tên anh là Hùng_hở, đã thế lại không chịu nói rõ ?ohở? ở đây là hở cái gì. Thằng đấy mới nó là thằng sỏ lá đó em.
    Chiều mai có ai ra sân cổ vũ Lào không nhở? Lào xờ cố lên?. Nhưng mà nói gở một chút, nếu mai Lào thắng Sing rồi thứ 4 tới VN lại thua nốt Lào, thì lúc đấy có phải là các cầu thủ VN mình đã lãng phí công sức của các cầu thủ Lào khi họ thắng Sing giúp mình không nhể.
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 12/12/2004
  4. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có thật lòng không vậy cụ. Chắc lại ngoại giao rồi. Tôi thấy cứ cái cách nói thân mật, nũng nịu kiểu đấy thì con gái miền nào nói nghe cũng phê. Vấn đề chỉ là các ẻm có chịu nói thế cho mình nghe hay không thôi. Từ bé đến lớn tôi chưa được nghe em gái miền nam nào nói chuyện trực tiếp, không biết có mất ngủ được như cụ không.
    @ amy: Em đọc tên anh theo 2 cách đấy là chính xác đấy, đọc lệch đi mới là sai. Hồi trước còn có thằng dám gọi tên anh là Hùng_hở, đã thế lại không chịu nói rõ ?ohở? ở đây là hở cái gì. Thằng đấy mới nó là thằng sỏ lá đó em.
    Chiều mai có ai ra sân cổ vũ Lào không nhở? Lào xờ cố lên?. Nhưng mà nói gở một chút, nếu mai Lào thắng Sing rồi thứ 4 tới VN lại thua nốt Lào, thì lúc đấy có phải là các cầu thủ VN mình đã lãng phí công sức của các cầu thủ Lào khi họ thắng Sing giúp mình không nhể.
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 12/12/2004
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là Malay bị Myanmar dập cho 1-0 và cũng cùng cảnh ngộ với VN, nếu Malay hy sinh thì 2 thằng chủ nhà đứt, sân vắng teo, không ai còn mặn mà, truyền hình cũng làm cho có lệ và Tiger nhanh chóng giải tán. CÒn nếu như Malay thắng được thằng Thái thì Thái tèo, 2 thằng mạnh là VN và Thái cùng đi nhường cho mấy thằng em cơ hội đấu đá ... nói chung là tình hình cũng không đến nỗi xấu lắm.
    Khổ nhất bây giờ là mấy con giời buôn vé Tai gơ, đói mốc mồm, chìa ra cho chắc người ta cũng chả lấy nữa hix
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là Malay bị Myanmar dập cho 1-0 và cũng cùng cảnh ngộ với VN, nếu Malay hy sinh thì 2 thằng chủ nhà đứt, sân vắng teo, không ai còn mặn mà, truyền hình cũng làm cho có lệ và Tiger nhanh chóng giải tán. CÒn nếu như Malay thắng được thằng Thái thì Thái tèo, 2 thằng mạnh là VN và Thái cùng đi nhường cho mấy thằng em cơ hội đấu đá ... nói chung là tình hình cũng không đến nỗi xấu lắm.
    Khổ nhất bây giờ là mấy con giời buôn vé Tai gơ, đói mốc mồm, chìa ra cho chắc người ta cũng chả lấy nữa hix
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nói như chú Easy là anh em miền Nam thích giọng con gái Bắc, còn anh em miền Bắc thích giọng con gái Nam cũng đúng, mà nói như Hùng_hở là con gái ở đâu nũng nịu nghe cũng thích thật chẳng sai hì..hì.. Tôi là tôi cứ đồng ý cả hai quan điểm trên, các ngài ở ngoài Bắc nghe giọng Bắc quen rồi, vô Sì-gòn mà thấy mấy em cứ "dạ.. dạ.. ăn hai nói chuyện zới em nghen" úi mát trời ông địa luôn, ngược lại cụ Op mà ra đây thì cũng chẳng thoát . Mà các cụ các ngài đã nghe giọng Huế bao giờ chửa, thử một lần rồi xem, cụ sẽ thích ngay mà, nhẹ nhàng, cảm giác bay bổng như xem Ngọa hổ tàng long zậy đó
    To Hoangop: cụ hẹn hò với cô nào dưới gốc phi lao chứ gì, đêm về mất ngủ mới nhớ ra chưa biết cây phi lao nó thế nào phải hông?? Lần sau cụ cứ hẹn bên luống xà lách ấy, dễ nhận dạng lắm, chớ hẹn nàng ở chỗ con trâu hay con bò à nghe, lỡ rủi mà mà người ta mang buộc nó ở chỗ khác thì coi như Ngưu lang Chức nữ rùi, bao giờ mới gặp được nhau he..he..
    Được lfc_bmw sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 13/12/2004
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nói như chú Easy là anh em miền Nam thích giọng con gái Bắc, còn anh em miền Bắc thích giọng con gái Nam cũng đúng, mà nói như Hùng_hở là con gái ở đâu nũng nịu nghe cũng thích thật chẳng sai hì..hì.. Tôi là tôi cứ đồng ý cả hai quan điểm trên, các ngài ở ngoài Bắc nghe giọng Bắc quen rồi, vô Sì-gòn mà thấy mấy em cứ "dạ.. dạ.. ăn hai nói chuyện zới em nghen" úi mát trời ông địa luôn, ngược lại cụ Op mà ra đây thì cũng chẳng thoát . Mà các cụ các ngài đã nghe giọng Huế bao giờ chửa, thử một lần rồi xem, cụ sẽ thích ngay mà, nhẹ nhàng, cảm giác bay bổng như xem Ngọa hổ tàng long zậy đó
    To Hoangop: cụ hẹn hò với cô nào dưới gốc phi lao chứ gì, đêm về mất ngủ mới nhớ ra chưa biết cây phi lao nó thế nào phải hông?? Lần sau cụ cứ hẹn bên luống xà lách ấy, dễ nhận dạng lắm, chớ hẹn nàng ở chỗ con trâu hay con bò à nghe, lỡ rủi mà mà người ta mang buộc nó ở chỗ khác thì coi như Ngưu lang Chức nữ rùi, bao giờ mới gặp được nhau he..he..
    Được lfc_bmw sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 13/12/2004
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày biết xem bóng đá đến giờ, chưa bao giờ một trận bóng đá của ĐTVN mà tôi không xem. Xem và cổ vũ hết mình. Cho đến Tiger Cup...
    Tôi chẳng nhớ nổi các đời HLV của ta, chỉ biết năm 2002 Calisto đã để lại dấu ấn đậm nét và mang lại niềm vui cho nước nhà với một dàn cầu thủ trẻ mới được phát hiện. Ấn tượng nhất lúc đó là Xuân Thành, vẫn còn nhớ như in cách anh chơi bóng, cực kỳ thuyết phục. Ai cũng tưởng LĐ ký hợp đồng tiếp với Calisto nhưng thật bất ngờ là KHÔNG phải thế. Một tỉ lý do được đưa ra. Thế là bắt đầu cảm thấy chán ngán. Không phải tôi quá yêu quý Calisto đến nỗi về sau này không thể ủng hộ cho người khác. Nhưng cách làm việc của LĐ chỉ có thể nói ngắn gọn "chẳng ra gì".
    Rồi tiếp đó là Sea Games 22 với một đống ngu xuẩn khác: sân vận động Mỹ Đình được xây dựng với một nhà thầu vớ vẩn, bọn sâu bọ thì thi nhau đục khoét cái túi tiền xây sân... Tuyển ******** nguyện viên, "không làm", không thích dính dáng đến những thứ ngu xuẩn. Thế mà rồi khi đội tuyển vào cuộc, máu trong người lại sôi lên. Tinh thần thể thao là trên hết. Ở trong đó còn có cả tinh thần dân tộc nữa. Quên bẵng đi những cái đã khiến mình cảm thấy thất vọng trong suốt thời gian trước đó, mình lại lao ra đường. Thất bại trước Thái, cả rừng người ở Cung VH hôm đấy lặng đi, có người khóc. Thương các cầu thủ của mình thế, họ đã chơi hết mình, thế mà...
    Tavares đến. Chưa có gì nhiều để nói. Nhưng rõ ràng là ông này rất hay "có chuyện". Không ưa thì không ưa thật, nhưng mà chờ đợi hy vọng nhiều lắm. Dàn cầu thủ trẻ năm nào đang trưởng thành. Nhiệm vụ của ông là Tiger Cup. Những tin tức về đội hình làm mình bị choáng. Loạn hết cả lên. Lại thấy khó chịu rồi. Quyến ở nhà là đúng rồi. Báo viết gì mà lắm thế. Về sau không đọc nữa. Mệt. Và rồi nghe tin mình thua 3 bàn trắng không gỡ thì bàng hoàng...
    Thế là "3 nguyên nhân thất bại" "Tavares - vì sao?" v.v... Rất nhiều. Nào là "giá như có Quyến". "Giá như đừng có Đức". Thật là vớ vẩn. Mình thua đâu có nằm ở hàng tiền đạo. Nguyên nhân sâu xa nằm ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Với một tỉ lí do tiếp theo, họ ra sức chê bai bải Tavares. Ai bắt các ông thuê ông ta. Các cầu thủ kêu trời về HLV - ai thuê? Đến giờ này trách Tavares thì dễ quá. Nhưng để làm gì. Tôi thì thấy thương ông ta. Ông ta không phù hợp với bóng đá VN. Ông không phù hợp với người Châu Á. Văn hoá khác biệt cũng có ảnh hưởng rất lớn. "Nhập gia tuỳ tục" - người ta đã nói thế, miếng bánh pizza sẽ không thể ngon nếu không chế khéo cho phù hợp khẩu vị của người mình. Người nào biết thích nghi, người đó thành công. Tavares không phải là người như thế. Hoặc giả như Tavares có bất tài đi nữa, ai bắt LĐ phải thuê ông ta??
    Đọc báo, người ta sỉ nhục vị HLV này không thương tiếc. "Những điều ít biết về Tavares" như là một bản cáo bạch mô tả ông như một con bệnh mà ta nên tránh xa. Chẳng thấy điều gì mới mẻ trong số đó, giọng văn thì bệnh hoạn, có lẽ lúc viết bài này tác giả đã ngồi trong đống rác bẩn thỉu hôi thối. Cuối cùng thì Liên đoàn vẫn đó, các ông bụng phệ nghễu nghệ tuyên bố cắt hợp đồng, buồn nôn. Còn các ông bóng đá VN chẳng bao giờ khá lên được. Người cần thuê thì nói không. Mang thành tích về cho các ông, các ông cũng đuổi. Mà không hoàn thành trách nhiệm, các ông đuổi nốt. Cuối cùng vẫn là số không. Số không tròn trĩnh với những cầu thủ già, và trẻ. Buồn thế... Bao giờ mới khá lên được chứ, chỉ thấy thương các cầu thủ của mình thôi. Xót xa cho Huỳnh Đức thế... Đi xem Sing - Lào thôi... một ít hy vọng mỏng manh....
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày biết xem bóng đá đến giờ, chưa bao giờ một trận bóng đá của ĐTVN mà tôi không xem. Xem và cổ vũ hết mình. Cho đến Tiger Cup...
    Tôi chẳng nhớ nổi các đời HLV của ta, chỉ biết năm 2002 Calisto đã để lại dấu ấn đậm nét và mang lại niềm vui cho nước nhà với một dàn cầu thủ trẻ mới được phát hiện. Ấn tượng nhất lúc đó là Xuân Thành, vẫn còn nhớ như in cách anh chơi bóng, cực kỳ thuyết phục. Ai cũng tưởng LĐ ký hợp đồng tiếp với Calisto nhưng thật bất ngờ là KHÔNG phải thế. Một tỉ lý do được đưa ra. Thế là bắt đầu cảm thấy chán ngán. Không phải tôi quá yêu quý Calisto đến nỗi về sau này không thể ủng hộ cho người khác. Nhưng cách làm việc của LĐ chỉ có thể nói ngắn gọn "chẳng ra gì".
    Rồi tiếp đó là Sea Games 22 với một đống ngu xuẩn khác: sân vận động Mỹ Đình được xây dựng với một nhà thầu vớ vẩn, bọn sâu bọ thì thi nhau đục khoét cái túi tiền xây sân... Tuyển ******** nguyện viên, "không làm", không thích dính dáng đến những thứ ngu xuẩn. Thế mà rồi khi đội tuyển vào cuộc, máu trong người lại sôi lên. Tinh thần thể thao là trên hết. Ở trong đó còn có cả tinh thần dân tộc nữa. Quên bẵng đi những cái đã khiến mình cảm thấy thất vọng trong suốt thời gian trước đó, mình lại lao ra đường. Thất bại trước Thái, cả rừng người ở Cung VH hôm đấy lặng đi, có người khóc. Thương các cầu thủ của mình thế, họ đã chơi hết mình, thế mà...
    Tavares đến. Chưa có gì nhiều để nói. Nhưng rõ ràng là ông này rất hay "có chuyện". Không ưa thì không ưa thật, nhưng mà chờ đợi hy vọng nhiều lắm. Dàn cầu thủ trẻ năm nào đang trưởng thành. Nhiệm vụ của ông là Tiger Cup. Những tin tức về đội hình làm mình bị choáng. Loạn hết cả lên. Lại thấy khó chịu rồi. Quyến ở nhà là đúng rồi. Báo viết gì mà lắm thế. Về sau không đọc nữa. Mệt. Và rồi nghe tin mình thua 3 bàn trắng không gỡ thì bàng hoàng...
    Thế là "3 nguyên nhân thất bại" "Tavares - vì sao?" v.v... Rất nhiều. Nào là "giá như có Quyến". "Giá như đừng có Đức". Thật là vớ vẩn. Mình thua đâu có nằm ở hàng tiền đạo. Nguyên nhân sâu xa nằm ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Với một tỉ lí do tiếp theo, họ ra sức chê bai bải Tavares. Ai bắt các ông thuê ông ta. Các cầu thủ kêu trời về HLV - ai thuê? Đến giờ này trách Tavares thì dễ quá. Nhưng để làm gì. Tôi thì thấy thương ông ta. Ông ta không phù hợp với bóng đá VN. Ông không phù hợp với người Châu Á. Văn hoá khác biệt cũng có ảnh hưởng rất lớn. "Nhập gia tuỳ tục" - người ta đã nói thế, miếng bánh pizza sẽ không thể ngon nếu không chế khéo cho phù hợp khẩu vị của người mình. Người nào biết thích nghi, người đó thành công. Tavares không phải là người như thế. Hoặc giả như Tavares có bất tài đi nữa, ai bắt LĐ phải thuê ông ta??
    Đọc báo, người ta sỉ nhục vị HLV này không thương tiếc. "Những điều ít biết về Tavares" như là một bản cáo bạch mô tả ông như một con bệnh mà ta nên tránh xa. Chẳng thấy điều gì mới mẻ trong số đó, giọng văn thì bệnh hoạn, có lẽ lúc viết bài này tác giả đã ngồi trong đống rác bẩn thỉu hôi thối. Cuối cùng thì Liên đoàn vẫn đó, các ông bụng phệ nghễu nghệ tuyên bố cắt hợp đồng, buồn nôn. Còn các ông bóng đá VN chẳng bao giờ khá lên được. Người cần thuê thì nói không. Mang thành tích về cho các ông, các ông cũng đuổi. Mà không hoàn thành trách nhiệm, các ông đuổi nốt. Cuối cùng vẫn là số không. Số không tròn trĩnh với những cầu thủ già, và trẻ. Buồn thế... Bao giờ mới khá lên được chứ, chỉ thấy thương các cầu thủ của mình thôi. Xót xa cho Huỳnh Đức thế... Đi xem Sing - Lào thôi... một ít hy vọng mỏng manh....

Chia sẻ trang này