1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị iu Amore nhìu nhé . Em nhận được đĩa Liv rồi chị ạ ( hôm ấy không biết chếnh choáng kiểu gì lẽ ra đi thẳng sẽ đến nhà Orion, em phóng luôn một phát sang bên kia cầu, đi quá đến 1 cây ). Nội dung tuyệt vời lắm chị ạ, chỉ tiếc là đôi chỗ hình hơi mờ và không có tiếng. Một lần nữa cám ơn anh Hoangop
    Why does my heart go on beating....
  2. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * luôn ! Hè hè, nhưng nếu có em trong đó thì em sẵn sàng vote cho anh 6* !!! Sáng tác thêm đi , để mọi người được nở mũi....
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  3. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * luôn ! Hè hè, nhưng nếu có em trong đó thì em sẵn sàng vote cho anh 6* !!! Sáng tác thêm đi , để mọi người được nở mũi....
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    An fin nắng ấm hữu tình
    Có chàng đội trưởng Ti Vần Gê Ra
    Xưa kia là của Hi-pi-a
    Sau này sa sút nhưng lâu lâu cũng ghi bàn
    Không quên nhắc đến Ha man
    Chấn thương mới có thể mang anh ra ngoài
    Tê phan hen chốt cũng hay
    Tay đôi thì bố ai qua anh này
    Không may đối với Ô goen
    Chắc lo cưới vợ mới quên ghi bàn
    Mùa này mới sắm Ki-goeo
    Sút vào cũng có bắn chim cũng nhìu
    Mit'' gem cứ thắc mắc tại seo ?
    Dạo này ít thấy bác ba Phi trong đội hình
    Tình hình bất ổn là từ khi
    Úp về đá cái giải Châu Phi
    Thương thay cho chú hét ky
    Chuyến này chắc bán để đem Xê về
    Nhưng Xê có biết không Xê
    Xê về thì chắc Hu-li cũng lên đường
    Tim ông chỉ có bốn ngăn
    Kẻ thì dọa giết đứa thì SIDA
    Đêm nay đá cúp u-e-fa
    Mong rằng chúa giúp cho ông phen này
    Riêng tôi quyết thức đêm nay
    Để cùng áo đỏ hành quân bên Sô phi à ......khàkhà khà chuối quá ...



    Above us only the sky !
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    An fin nắng ấm hữu tình
    Có chàng đội trưởng Ti Vần Gê Ra
    Xưa kia là của Hi-pi-a
    Sau này sa sút nhưng lâu lâu cũng ghi bàn
    Không quên nhắc đến Ha man
    Chấn thương mới có thể mang anh ra ngoài
    Tê phan hen chốt cũng hay
    Tay đôi thì bố ai qua anh này
    Không may đối với Ô goen
    Chắc lo cưới vợ mới quên ghi bàn
    Mùa này mới sắm Ki-goeo
    Sút vào cũng có bắn chim cũng nhìu
    Mit'' gem cứ thắc mắc tại seo ?
    Dạo này ít thấy bác ba Phi trong đội hình
    Tình hình bất ổn là từ khi
    Úp về đá cái giải Châu Phi
    Thương thay cho chú hét ky
    Chuyến này chắc bán để đem Xê về
    Nhưng Xê có biết không Xê
    Xê về thì chắc Hu-li cũng lên đường
    Tim ông chỉ có bốn ngăn
    Kẻ thì dọa giết đứa thì SIDA
    Đêm nay đá cúp u-e-fa
    Mong rằng chúa giúp cho ông phen này
    Riêng tôi quyết thức đêm nay
    Để cùng áo đỏ hành quân bên Sô phi à ......khàkhà khà chuối quá ...



    Above us only the sky !
  6. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, bài trên là thơ hay văn xuôi đấy?

    There are places I remember all my life,
    Though some have changed
    Some forever, not for better
    Some have gone, and some remain
    All these places had their moments
    With lovers and friends I still can recall
    Some are dead and some are living
    In my life I''''ve loved them all...?

  7. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, bài trên là thơ hay văn xuôi đấy?

    There are places I remember all my life,
    Though some have changed
    Some forever, not for better
    Some have gone, and some remain
    All these places had their moments
    With lovers and friends I still can recall
    Some are dead and some are living
    In my life I''''ve loved them all...?

  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thơ đấy chứ, đọc rất vần và có giai điệu hẳn hoi... kinh quá, không ngờ box mình lại lắm nhân tài đến thế... Chắc sắp sửa Lipool cho ra tập thơ mới cho mọi người coi đúng không?
    Ah anh Hung_ho có đối thủ kia kìa, làm thêm bài nữa cho bác Hoangop choáng đi đại ca.
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thơ đấy chứ, đọc rất vần và có giai điệu hẳn hoi... kinh quá, không ngờ box mình lại lắm nhân tài đến thế... Chắc sắp sửa Lipool cho ra tập thơ mới cho mọi người coi đúng không?
    Ah anh Hung_ho có đối thủ kia kìa, làm thêm bài nữa cho bác Hoangop choáng đi đại ca.
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Không phải là Thơ cũng như Văn Xuôi --> hình như đó là 1 bài Vè thì đúng hơn
    Dạo này ko thấy anh Nonhon làm thơ nhỉ?Cho mọi người thưởng thức tài năng đi ông anh.
    Love Of My Life

Chia sẻ trang này