1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn một cách nữa bác ạ. Bác cứ để trước cửa gió thổi của một cái máy điều hoà không khí, chắc office của bác phải có chứ, khoảng 3 ngày thì đảm bảo không còn phân tử H[sub]2[/sub]O nào trong cái alô của bác nữa đâu. Con máy tính của em hôm đem đến công ty để update Windows gặp trời mưa, ướt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, RAM, chip, card màn hình đi hết, may cứu được cái pin BIOS với ổ cứng, thế mà phơi trước cái cửa lùa điều hoà 7 ngày, cắm vào lại chạy phe phé như chưa bao giờ biết bơi.
  2. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn một cách nữa bác ạ. Bác cứ để trước cửa gió thổi của một cái máy điều hoà không khí, chắc office của bác phải có chứ, khoảng 3 ngày thì đảm bảo không còn phân tử H[sub]2[/sub]O nào trong cái alô của bác nữa đâu. Con máy tính của em hôm đem đến công ty để update Windows gặp trời mưa, ướt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, RAM, chip, card màn hình đi hết, may cứu được cái pin BIOS với ổ cứng, thế mà phơi trước cái cửa lùa điều hoà 7 ngày, cắm vào lại chạy phe phé như chưa bao giờ biết bơi.
  3. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Buồn chả biết làm j cả
    Đêm nay không chiếu Liv đành ngồi xem Livescore
    50'' Liverpool [1 - 0] Southampton

    10'' D. Prutton

    26'' N. McCann

    28'' A. Jakobsson

    44'' [1 - 0] S. Pongolle
  4. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trận này Live đá hay vãi,đúng ra tỷ số đã phải là 3-0 or 4-0 nếu Mellor và Sinama tận dụng tốt cơ hội!Ku Mellor có 1 cú sút y hệt cú sút quyết định vào lưới Ars nhà tớ mấy vòng trước nhưng tiếc là Niemi chơi quá xuất sắc!
    Hiệp 2 đá rất hay,tấn công liên tục,liên tục,há, nhưng vẫn 0 vào!
  5. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi nhà bĂc nay hay nhỏằ?? Nhà em mỏằƠc nào ra mỏằƠc nỏƠy, "Mạa giỏÊi 04-05" to uỏằnh ngay trên 'ỏĐu thỏ kia thỏ mà lúc thơ bĂc comment vào 'oĂn tỏằ? sỏằ' phỏĂt vỏĂ, khi thơ lỏĂi nhỏây vào nỏằ"i lỏâu nóng giỏôy lên thỏ này.. thỏ mà bĂc chỏằ<u 'ặỏằÊc à?
  6. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    rét quá, rét quá. Ngày đầu năm mà rét. bàn tay em cứng lại đến nỗi type cũng ngại.
    Đầu năm, em mò lên chúc mọi người năm mới tốt lành, may mắn. Chúc cho Liv thắng liên tục. Box mình vui vẻ, xem xong trận nào cũng có lý do đi tăng 2 ăn mừng.
    Chắc giờ này một vài anh chị đã đang make up để tối đi xem Liv rồi đây. Tối này, mọi người đi vui vẻ nhé. Chúc cho mình có vài chú Cheyrou như năm ngoái.
    To chị Amore thân mến: bó hoa đẹp thế chị ơi. Người ấy đúng không ạ? Được tặng bó hoa như thế, mất ít máu để cắm cũng hạnh phúc.
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Năm mới kiểu gì mà chán thế này, ngày nghỉ bạn bè mỗi đứa một nơi, đứa nào đứa nấy xách bồ đi chơi, mình đi cùng thì chẳng hoá ra là phá đám Những lúc cô đơn chính là những lúc muốn nghe You''ll never walk alone nhiều nhất nên lại online, cũng hy vọng gặp được mọi người, nhưng cũng chẳng có ma nào online, chán ốm.
    Điện thoại bị hỏng hơn một tuần nay, oái oăm thật, hỏng vào lúc nào không hỏng lại đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, vào ngày noel định gửi tin nhắn chúc mừng mọi người, rồi năm mới đang chuẩn bị tinh thần nhắn tin và nhận tin nhắn chúc mừng cuối cùng thì hỏng hết kế hoạch. Xa cái di động một tuần mà chẳng muốn làm gì cả, thấy cuộc sống cứ vô nghĩa thế nào ấy, nhớ nó hơn cả nhớ người yêu..hơ hơ, nhưng mà người yêu có đâu mà nhớ chứ.
    Hôm qua định gọi điện cho anh Hoangop, em pretty và mấy người xem trận Chelsea, nhưng điện thoại hỏng nên chẳng thể nào liên lạc được với ai cả, chán ơi là chán, tình hình này không biết tồn tại đến bao lâu, kéo dài mãi thì chắc là mình đang tồn tại chứ chẳng phải là sống nữa.
    Thôi, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc ( tuy hơi muộn) vì hôm qua không vào được ttvn.
    No more champagne and the fireworks are through
    Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue
    It''''''''s the end of the party and the morning seems so grey
    So unlike yesterday, now''''''''s the time for us to say
    Happy new year, happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year, happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''''''t, we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see how the brave new world arrives
    And I see how it thrives in the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool and he thinks he''''''''ll be o.k.
    Dragging on, feet of clay, never knowing he''''''''s astray
    Keeps on going anyway
    Happy new year, happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year, happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''''''t, we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now that the dreams we had before
    Are all dead, nothing more than confetti on the floor
    It''''''''s the end of a decade in another ten year''''''''s time
    Who can say what we''''''''ll find, what lies waiting down the line
    In the end of eighty nine
    Happy new year, happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year, happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''''''t, we might as well lay down and die
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Năm mới kiểu gì mà chán thế này, ngày nghỉ bạn bè mỗi đứa một nơi, đứa nào đứa nấy xách bồ đi chơi, mình đi cùng thì chẳng hoá ra là phá đám Những lúc cô đơn chính là những lúc muốn nghe You''ll never walk alone nhiều nhất nên lại online, cũng hy vọng gặp được mọi người, nhưng cũng chẳng có ma nào online, chán ốm.
    Điện thoại bị hỏng hơn một tuần nay, oái oăm thật, hỏng vào lúc nào không hỏng lại đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, vào ngày noel định gửi tin nhắn chúc mừng mọi người, rồi năm mới đang chuẩn bị tinh thần nhắn tin và nhận tin nhắn chúc mừng cuối cùng thì hỏng hết kế hoạch. Xa cái di động một tuần mà chẳng muốn làm gì cả, thấy cuộc sống cứ vô nghĩa thế nào ấy, nhớ nó hơn cả nhớ người yêu..hơ hơ, nhưng mà người yêu có đâu mà nhớ chứ.
    Hôm qua định gọi điện cho anh Hoangop, em pretty và mấy người xem trận Chelsea, nhưng điện thoại hỏng nên chẳng thể nào liên lạc được với ai cả, chán ơi là chán, tình hình này không biết tồn tại đến bao lâu, kéo dài mãi thì chắc là mình đang tồn tại chứ chẳng phải là sống nữa.
    Thôi, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc ( tuy hơi muộn) vì hôm qua không vào được ttvn.
    No more champagne and the fireworks are through
    Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue
    It''''''''s the end of the party and the morning seems so grey
    So unlike yesterday, now''''''''s the time for us to say
    Happy new year, happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year, happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''''''t, we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see how the brave new world arrives
    And I see how it thrives in the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool and he thinks he''''''''ll be o.k.
    Dragging on, feet of clay, never knowing he''''''''s astray
    Keeps on going anyway
    Happy new year, happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year, happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''''''t, we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now that the dreams we had before
    Are all dead, nothing more than confetti on the floor
    It''''''''s the end of a decade in another ten year''''''''s time
    Who can say what we''''''''ll find, what lies waiting down the line
    In the end of eighty nine
    Happy new year, happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year, happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''''''t, we might as well lay down and die
  9. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến make up, mình đã chọn màu son đỏ nhất trong bảng màu thế mà cuối cùng vẫn đen như cầy. Ốm từ trc khi đi nhưng vẫn cố - lịch đã lên rồi, rồi lăn lóc từ đêm qua đến cả ngày hôm nay, chán không thể tả nổi, mai đi học sớm, hết ăn hết chơi! Rình em Amy thi vào ĐH để chộp em ấy vào đây thay mình trong vai trò "lễ tân" mãi, dài cả cổ, giờ là thời của các em ý. Có sđt của em ấy đây rồi mà nào có dám rủ đâu. Thôi cố mà học lên nhá em iêu ạ, rồi sẽ có hoa hồng, có tất . Nói thế tưởng đùa mà thật đấy. Em Amy chắc chả như mình, bọn nó bi h mạnh dạn, giỏi giang lắm. Nhớ hồi mình học cấp 3, nhát và rụt rè đến nỗi đi ra ngoài đường chẳng dám nhìn ai. Trên đg Kim Mã có quán bóng đá, clb UNESCO thì phải - cứ đến t7 nào mà có Mu - Liv mình cũng lượn qua mấy lần, ko một lần nào dám vào vì thẹn .. thế là cứ thui thủi mua báo thể thao mà nghiền ngẫm một mình, đọc nhiều hơn nói... nó tích tụ vào đến bi h ngồi trc bàn phím mà có hứng viết gì thì chữ nó cứ tuôn ra ào ào ko dừng lại nổi
    Lên ĐH thì bắt đầu nhanh nhẹn hẳn, cảm giác như được ... sổ ***g ấy. Học ĐH dù tác phong có khác nhưng mình vẫn bị cái tính hay xấu hổ . Đọc đến đây khối người cười phì ra nhưng thề với mọi ng cách đây 4 năm mình chả biết nói to là gì, ai trêu chẳng những ko bít cách "phản đòn" mà cứ thế ngồi chịu trận .... Thế mà đường đời xô đẩy thế nào ý nhỉ, mà bi h ghê gớm thế nhỉ À lại còn cả chuyện bố làm việc với chuyên gia, mời ng ta về nhà chơi - bố cứ thúc "ng Mỹ đấy, nói tiếng Anh với ng ta điiii... " úi giời miệng cứ gọi là như bị khâu. Tiếng Anh đã chẳng nói đc mà tiếng Việt cũng lắp bắp luôn Chả bù cho bây h một tí hí hí... (Ờ mà đính chính là chiện tớ kể đành hanh hồi bé đấy là chỉ chuyện trẻ con thui... còn đi ra ngoài, với ng mới wen... hay là với cái gì mới mẻ lạ lẫm thì cứ nhát thế đấy.... mẹ chả bảo "khôn nhà dại chợ" mãi... hì)
    Ko hiểu sao mình chả thấy quan trọng gì mấy ngày tết Tây cả, yên tâm đi Liễu ơi, bthg thôi mà he he.. tết Ta mới máu chứ lị, có hoa đào, có bánh chưng, có cờ bạc, có đàn đúm... hy vọng tết Tây ốm rồi thì tết Ta sẽ ko bị ốm như năm ngoái nữa!
    À, hôm qua ăn 301k + uống 74k = 375k còn thừa 25k sung quỹ box mình
    Được Amore1892 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 02/01/2005
  10. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến make up, mình đã chọn màu son đỏ nhất trong bảng màu thế mà cuối cùng vẫn đen như cầy. Ốm từ trc khi đi nhưng vẫn cố - lịch đã lên rồi, rồi lăn lóc từ đêm qua đến cả ngày hôm nay, chán không thể tả nổi, mai đi học sớm, hết ăn hết chơi! Rình em Amy thi vào ĐH để chộp em ấy vào đây thay mình trong vai trò "lễ tân" mãi, dài cả cổ, giờ là thời của các em ý. Có sđt của em ấy đây rồi mà nào có dám rủ đâu. Thôi cố mà học lên nhá em iêu ạ, rồi sẽ có hoa hồng, có tất . Nói thế tưởng đùa mà thật đấy. Em Amy chắc chả như mình, bọn nó bi h mạnh dạn, giỏi giang lắm. Nhớ hồi mình học cấp 3, nhát và rụt rè đến nỗi đi ra ngoài đường chẳng dám nhìn ai. Trên đg Kim Mã có quán bóng đá, clb UNESCO thì phải - cứ đến t7 nào mà có Mu - Liv mình cũng lượn qua mấy lần, ko một lần nào dám vào vì thẹn .. thế là cứ thui thủi mua báo thể thao mà nghiền ngẫm một mình, đọc nhiều hơn nói... nó tích tụ vào đến bi h ngồi trc bàn phím mà có hứng viết gì thì chữ nó cứ tuôn ra ào ào ko dừng lại nổi
    Lên ĐH thì bắt đầu nhanh nhẹn hẳn, cảm giác như được ... sổ ***g ấy. Học ĐH dù tác phong có khác nhưng mình vẫn bị cái tính hay xấu hổ . Đọc đến đây khối người cười phì ra nhưng thề với mọi ng cách đây 4 năm mình chả biết nói to là gì, ai trêu chẳng những ko bít cách "phản đòn" mà cứ thế ngồi chịu trận .... Thế mà đường đời xô đẩy thế nào ý nhỉ, mà bi h ghê gớm thế nhỉ À lại còn cả chuyện bố làm việc với chuyên gia, mời ng ta về nhà chơi - bố cứ thúc "ng Mỹ đấy, nói tiếng Anh với ng ta điiii... " úi giời miệng cứ gọi là như bị khâu. Tiếng Anh đã chẳng nói đc mà tiếng Việt cũng lắp bắp luôn Chả bù cho bây h một tí hí hí... (Ờ mà đính chính là chiện tớ kể đành hanh hồi bé đấy là chỉ chuyện trẻ con thui... còn đi ra ngoài, với ng mới wen... hay là với cái gì mới mẻ lạ lẫm thì cứ nhát thế đấy.... mẹ chả bảo "khôn nhà dại chợ" mãi... hì)
    Ko hiểu sao mình chả thấy quan trọng gì mấy ngày tết Tây cả, yên tâm đi Liễu ơi, bthg thôi mà he he.. tết Ta mới máu chứ lị, có hoa đào, có bánh chưng, có cờ bạc, có đàn đúm... hy vọng tết Tây ốm rồi thì tết Ta sẽ ko bị ốm như năm ngoái nữa!
    À, hôm qua ăn 301k + uống 74k = 375k còn thừa 25k sung quỹ box mình
    Được Amore1892 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 02/01/2005

Chia sẻ trang này