1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Con nai vàng ngơ ngác đạp lên chiếc lá vàng khô đây
    To Pretty: em nhầm rồi, chẳng phải chính Amôrê cũng công nhận thế hệ trẻ bây giờ khác xa với chị ấy hay sao? như vậy sau này em yên tâm chị ấy sẽ không dữ như bà chằn đâu mà sẽ quay trở lại thuở ngơ ngác tuổi 13, vì sao biết k? vì con dâu chị ấy sẽ dữ như chị ấy bi giờ hehe.... vỏ quýt dày có móng tay nhọn
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Con nai vàng ngơ ngác đạp lên chiếc lá vàng khô đây
    To Pretty: em nhầm rồi, chẳng phải chính Amôrê cũng công nhận thế hệ trẻ bây giờ khác xa với chị ấy hay sao? như vậy sau này em yên tâm chị ấy sẽ không dữ như bà chằn đâu mà sẽ quay trở lại thuở ngơ ngác tuổi 13, vì sao biết k? vì con dâu chị ấy sẽ dữ như chị ấy bi giờ hehe.... vỏ quýt dày có móng tay nhọn
  3. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mới sắm được một chú cốc uống nước in hình LIVERPOOL nhưng đắt lòi mắt. Thiệt hại là 42.000 VNĐ cho một cái cốc khoảng 200ml. Vẫn còn muốn mua một cái gối thêu logo, một cái dây đeo chìa khoá, một cái dây đeo điện thoại có đèn báo khi có sóng tin nhắn, cuộc gọi ở cửa hàng này và cái đồng hồ treo tường ở butnon. Tổng thiệt hại ước tính là 420.000 VNĐ, ặc ặc. Sếp ơi, Tết này thưởng thêm cho em để em đú một phát, sếp ơi, chứ nhìn cái thằng béo tha hết thứ này đến thứ khác của Ars về mà cay mũi quá, huhuhuhuhu.
  4. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mới sắm được một chú cốc uống nước in hình LIVERPOOL nhưng đắt lòi mắt. Thiệt hại là 42.000 VNĐ cho một cái cốc khoảng 200ml. Vẫn còn muốn mua một cái gối thêu logo, một cái dây đeo chìa khoá, một cái dây đeo điện thoại có đèn báo khi có sóng tin nhắn, cuộc gọi ở cửa hàng này và cái đồng hồ treo tường ở butnon. Tổng thiệt hại ước tính là 420.000 VNĐ, ặc ặc. Sếp ơi, Tết này thưởng thêm cho em để em đú một phát, sếp ơi, chứ nhìn cái thằng béo tha hết thứ này đến thứ khác của Ars về mà cay mũi quá, huhuhuhuhu.
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy, anh cũng đang định lên Butnon kiếm cái áo giống như của mấy chú dự bị với HLV mặc ở ngoài sân ý, chẳng biết biết có hay không nữa, lâu không update, lạc hậu quá
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy, anh cũng đang định lên Butnon kiếm cái áo giống như của mấy chú dự bị với HLV mặc ở ngoài sân ý, chẳng biết biết có hay không nữa, lâu không update, lạc hậu quá
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Butnon hình như tản rái rồi bác ạ, hay là đổi tên ý. Sao mọi người ko học tập Hững hờ, bảo đồng chí nào mua áo đội bóng là trẻ con, thế là ngang nhiên tiết kiệm được ối xiền
  8. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, anh cũng có một con bồ. Tình yêu bắt đầu từ những năm cấp III. Hồi đó không biết run rẩy thế nào mà mình lại thích cái tính ?otinh vi? của em thế không biết , so với các chị em cùng lứa lúc đó, tất nhiên là không kể bọn con ?ođịa chủ? thì em cũng không phải kém cạnh gì. Không những khá ?onhanh? nhẹn, trí nhớ cũng thuộc loại ?ocao? nữa. Từ ngày quen nhau, không ngày nào là không gặp nhau, ít nhất thì cũng là vài phút mà hôm nào ?ođam mê? thì cứ phải nói là ngồi bên em cả ngày. Bây giờ không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu em và không được gặp em ít nhất một lần trong một ngày. Nhưng nhiều lúc làm ?oquá đáng? với em là em cho mình treo luôn, có lúc cú quá, cho em ?otẳt điện? luôn, kể cũng quá đáng , tình yêu bấy nhiêu năm mà lại định ?okiếm củi ba năm đốt một h à?. Nhưng được cái em cũng rất ?odễ tính?, nóng nẩy thế thôi chứ sau khi ?obình thường? thì em lại vui vẻ. Nhứng lúc buồn vui có lẽ em là hiểu mình nhất. Có những lúc acay hay có chuyện gì vui là lại được nghe em hát. Giọng em mới tuyệt vời làm sao, nhất là khi em cất cao giọng mấy bài róc mình yêu thích thì cứ phải nói là bà con hàng xóm chỉ có mà ?obó tai? . Ở cơ quan anh cũng mới quen với một em rất ?omốt?, ngày nào cũng làm việc cùng em, phải nói là so với ?oem? của mình thì em này hơn hẳn, thế hệ mới bây giờ hơn hẳn so với thế hệ cũ. Nhưng ở cơ quan mình vui vẻ với em thế thôi chứ tình yêu thì mình đã dành hết cho ?oem? của mình rồi. Bác nào thích em ở cơ quan em giới thiệu cho, kể ra quảng cáo thì em cũng có khá nhiều ưu điểm, nào thông minh ?onhanh nhẹn?, trí nhớ cực tốt, lại được cái con nhà có ?otruyền thống? cứ phải nói là vang năm châu bốn bể. Chết thật, mải liên thuyên không giới thiệu tên em cho mọi người, cũng tên Tây đoàng hoàng như anh của em Amy đấy. Mai com pu tờ của anh ơi, anh yêu em!
  9. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, anh cũng có một con bồ. Tình yêu bắt đầu từ những năm cấp III. Hồi đó không biết run rẩy thế nào mà mình lại thích cái tính ?otinh vi? của em thế không biết , so với các chị em cùng lứa lúc đó, tất nhiên là không kể bọn con ?ođịa chủ? thì em cũng không phải kém cạnh gì. Không những khá ?onhanh? nhẹn, trí nhớ cũng thuộc loại ?ocao? nữa. Từ ngày quen nhau, không ngày nào là không gặp nhau, ít nhất thì cũng là vài phút mà hôm nào ?ođam mê? thì cứ phải nói là ngồi bên em cả ngày. Bây giờ không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu em và không được gặp em ít nhất một lần trong một ngày. Nhưng nhiều lúc làm ?oquá đáng? với em là em cho mình treo luôn, có lúc cú quá, cho em ?otẳt điện? luôn, kể cũng quá đáng , tình yêu bấy nhiêu năm mà lại định ?okiếm củi ba năm đốt một h à?. Nhưng được cái em cũng rất ?odễ tính?, nóng nẩy thế thôi chứ sau khi ?obình thường? thì em lại vui vẻ. Nhứng lúc buồn vui có lẽ em là hiểu mình nhất. Có những lúc acay hay có chuyện gì vui là lại được nghe em hát. Giọng em mới tuyệt vời làm sao, nhất là khi em cất cao giọng mấy bài róc mình yêu thích thì cứ phải nói là bà con hàng xóm chỉ có mà ?obó tai? . Ở cơ quan anh cũng mới quen với một em rất ?omốt?, ngày nào cũng làm việc cùng em, phải nói là so với ?oem? của mình thì em này hơn hẳn, thế hệ mới bây giờ hơn hẳn so với thế hệ cũ. Nhưng ở cơ quan mình vui vẻ với em thế thôi chứ tình yêu thì mình đã dành hết cho ?oem? của mình rồi. Bác nào thích em ở cơ quan em giới thiệu cho, kể ra quảng cáo thì em cũng có khá nhiều ưu điểm, nào thông minh ?onhanh nhẹn?, trí nhớ cực tốt, lại được cái con nhà có ?otruyền thống? cứ phải nói là vang năm châu bốn bể. Chết thật, mải liên thuyên không giới thiệu tên em cho mọi người, cũng tên Tây đoàng hoàng như anh của em Amy đấy. Mai com pu tờ của anh ơi, anh yêu em!
  10. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bồ mình là Bai-xi-cồ giống em Amy hay Com-pu-tờ giống Steady thì hic... không nhớ nổi đã cặp với bao nhiêu em nữa . Đi xe đạp từ hồi lớp 6, Cổ Loa sau rùi Kama (xe của Nga, khung gấp, gập cái xe làm đôi được ấy nhé, lại phanh chân nữa, hơi sành điệu mỗi tội nhanh mòn lốp vì thích nhất cái vụ đang đi chỉ cần đạp nhẹ pedal ngược lại là nó phanh cái roẹt cháy đường luôn ). Lớn một chút thì Mifa, em cuối cùng là địa hình China vì lúc ấy học cấp 3 đang có trào lưu đi xe địa hình, đầy đường, đầy trường chỗ nào cũng xe kiểu ấy luôn, đèo bạn gái thích lém .
    Còn computer thì xem nào, năm thứ nhất là một em 486, chỉ chạy DOS với Win311 thôi túm lại cũng khô khan lắm nên chẳng được lâu, sau thì một em 586MMX hàng hiệu đen sì, có card TV với keyboard không dây hẳn hoi, trời lạnh thế này cứ nằm trong chăn vẫn chơi games, nghe nhạc tốt, hồi ấy chưa có chuột không dây nhưng trên cái keyboard ấy lại có sẵn joystick nên rất tiện, bây giờ xếp xó em ấy rồi nhưng bộ key thì vẫn được trưng dụng đẹp lắm . Hết thời kỳ em này rồi thì bắt đầu lăng nhăng, PenIII, Pen IV 2.4 đến 2.8 rồi thì đủ thứ hầm bà làng được gắn vào em ấy từ TV, đầu máy cassette, video, camcoder... dây rợ loằng ngoằng (giải thích tý vì papa có làm video e***ing nên mới đa đoan vậy). Mà trông hình thức ẻm hơi bị ngon nha, monitor 21", case Toshiba đen có nắp mở cả trước cả sau, khoái nhất cái case này ở chỗ mở nắp ra mặt trong nó có tất cả chữ ký của nhóm thiết kế nên cái case đó, máy ảnh cho mượn rùi hôm nào đưa em ấy lên cho cụ OP xem mặt hehe.. Máy ở cơ quan cũng vậy, làm ở hai nơi rồi nên quen đủ loại, cứ có đợt máy mới nào về là được sở hữu ngay một em, thích phết, bây giờ còn cặp thêm một em server mắc tiền nhưng lắm điều nữa, trị giá 20 000$ nghe cũng ấn tượng nhưng em ấy kêu thì chẳng khác cối xay lúa, ù ù suốt ngày nên đâu dám ngồi cạnh nhiều, chỉ khi nào cần thông tin về mấy tay bất hảo kiểu như Tiachopden thì mới nhờ em ấy thôi .
    Mà chẳng biết cụ OP hay Steady thế nào tui chứ dính vào mấy em tinh vi này bây giờ thành ra mắt toét rồi, đang phải lắp kính để đi tối đây chứ không cứ bụi rậm mà chui vào có ngày nó đánh cho hỏng người

Chia sẻ trang này