1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Yên
    Trèo lên đỉnh núi, tôi thyền
    Quên đi bao nỗi muộn phyền trần gian
    Nhác trông lững thững mây ngàn
    .......
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Chiếc nón kỳ quái xin được bắt đầu.
    Đây là một từ có 4 chữ cái, mời các bạn đoán chữ cái đầu tiên.
    Gợi ý: cái gì đó đang quấy rối lão đồ lục
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    4 chữ cái _ xin đoán chữ THAO ..........may quá 4 chữ roài
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tự cổ chí kim, chỉ có 1 chữ TÌNH mới khiến người ta điên đảo. Từ bậc anh hùng chí kẻ đần độn, ai ai cũng vì chữ TÌNH mà vật vã. Ngoại trừ các bậc chân tu như bác thieulambacphai, đã ở ngoài vòng thất tình nhục dục, thì trong cái làng KBC này, thậm chí đến thầy đồ Lục đức cao vọng trọng, đọc nát cả sách thánh hiền, đến giờ này cũng không thoát khỏi chữ TÌNH, thật chẳng biết nên buồn hay vui
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng biết là đúng hay sai
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ, người trong thiên hạ hiểu sai việc của thiên hạ rồi:))
    Xuất phát từ xin chữ bình yên của cô nương leo queo, nên Lục mỗ mới ....tặng cho một dòng chữ, và cũng để yên vậy:) chứ đâu có dông dài gì:))
    Có gì không nên không phải, mong cô nương leo và quý huynh đệ tỉ muội xá cho;))
    Tội chướng, nghiệp chướng:)D
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    (Chấm) xuống dòng Sao ứ viết hoa
    Phá cách nhìn chơi , chẳng có lòa
    Câu nệ làm chi cái khuôn mẫu
    ....thông thường cho qua ...
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hỏi làm gì , hỏi làm chi
    Đà thành non nước bình yên
    Ngao du vào chốn giang hồ xem chơi
    Ghé ngang Kinh Bắc xa xôi
    Hỏi ai có tiếp đón người khách xa ???
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ủa , vẫn còn YÊN hả pác ?
    Lang thang đỉnh núi thấy người
    Buồn phiền đem trải mấy ngàn chân mây
    Đem thơ ra giải nỗi lòng
    Ai nhìn sai bét ... cái dzàng dzàng thế kia ?
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ái chà, xưa nay ai cũng bảo "bần tăng" tu...hú. Giờ mới có được một người xác định mình là chân tu ( không có hú ). Qủa là tinh đời ! tinh đời !

Chia sẻ trang này