1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Ban lễ tân đâu rồi? khách hỏi kìa
    !!!!
    Kinh Bắc gần, Kinh Bắc xa
    Kính mời quý khách ghé ghé nhà
    Chữ vung trước quán dăm ba vế
    Thơ vẩy sau lưng bốn năm đà
    Chào bạn khách hiền Đà thành tới...
    ............thật là xa
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đyên mấy cái rồi hả làng ơi...
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đyên hết cả làng òy, mời gà sang ...vần AT đi, Tát cả làng chơi:))
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    TÁT ( một )
    sau khi bị anh Tát,
    em vớ lấy cái bát
    phang cho anh mấy phát
    cái bát vỡ tan nát
    * *
    *
    em điên em ngồi hát
    rồi em xem phim mát
    nhìn em anh thèm khát
    muốn cho em mấy... tát (..át )
    * *
    *
    em ngồi em ngịch cát
    anh đến bên thật xát
    rồi anh lên tiếng hát
    em quay ra em quát
    * *
    *
    rồi anh ,em rất khoát
    rất khoát phải chia tay
    nhưng mãi tới sau này
    anh vẫn luôn nhớ em
    giá xưa anh không tát,
    và em không ném bát..

  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Cái kiểu thơ bạo văn lực nghe ghê hồn thật
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Đậm chất HP đới
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bản quyền bác đã mua chưa
    Mà dùng........ cứ như là ?
  8. 200dong

    200dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ÁT 2 nhé:
    Ngước mắt nhìn trời mây bát ngát
    Khách vào ra múa hát vui thay
    Ba đồng một chén lẩu cay
    Vớt vát tiếng cười, chúng ta nay kéo gần khoảng cách
    Con nước xanh vỗ bờ sàn sạt
    Trái đất này bị bao nhiêu dòng sông xé nát
    Xa thật xa, gần thật gần
    Có duyên nên chào nhau một phát
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Át 2:
    Điểm danh 1 phát
    Cụ Thào hay lải nhải điếc tai. 1 tát!
    Anh Vịt hay ún rượu, mải chơi. 1 tát!
    Leo lẻo tham ăn, suốt ngày đòi đi ăn ốc. 1 tát.
    Rùa nhảy nhót lung tung. 1 tát.
    3 Zai hứa tặng cho mình cái vỏ điện thoại mà chắc quên. 1 tát.
    Jun và Haha sao không lấy nhau đi. 1 tát.
    Vịtôp sao lại để anh Vịt ún rượu. Cũng cho 1 tát.
    Môi thâm mở shop thế nào mà không báo cáo. Cũng cho 1 tát.
    Nhím con bận bịu không liên lạc với mình. Cũng tát.
    Còn những người khác.... Cũng tát.
    Tát xong. Chạy!
    Vừa chạy vừa hát.
    Thơ hay quá!
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy vừa tát, vừa tát vừa hát, vừa ...rắc cát rải lên đầu:))

Chia sẻ trang này