1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em thề có cái màn hình trước mặt, em hông thể nhịn cười cái quả nài
    Tẹo nữa té ngửa xuống đất. may có anh bên cạnh đỡ
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    =))
    Gà post nguyên một bài không bằng một câu kết luận. :))
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Trái đất này bao nhiêu dòng sông xé nát......
    Không có duyên ...cũng chào một phát chả chết ai
    ....nhờ?
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vần At khó quá chuyển xen kẽ đá vần Đà đi:)
    hôm nọ vẫn có bài la đà cơ mà nhể:)
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    anh và em hóng mát
    em cất tiếng hát
    anh mơ mà ng nghe như nghe tiếng ghi ta Bát
    anh nghĩ rằng lúc này nếu có 1 cái bát
    anh và em sẽ đi hát rong
    ....
    thôi anh xin em ..đừng hát
    anh nghe cảm thấy lòng mình tan nát
    xin em hãy ra nghịch cát
    để anh cất tiếng hát
    ----
    trăng thanh gió mát
    dưới chân chúng mình là nhưng hạt cát
    em và anh không hát
    nghe biển hát.
    .....
    em có yêu anh không ?
    nói MỘT PHÁT CHO NHANH ...
    ANH CÒN VỀ...​
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...
    "Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát"
    Em muốn ôm ghi ta bát
    Em muốn ôm trời bát ngát
    Mà sao anh ơi!
    Không ôm nổi cái tát của anh mời .
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả quán là quán lẩu đã dính 5 tát, còn 2 tát nữa
    Át 6 nè!
    Soàn soạt
    Nốt nhạc
    Gảy vào thinh không
    Nhạt!
    Ngột ngạt
    Cõi lòng
    Mơ một dòng nước mát
    Mà không!
    Cứ hoài công
    Tìm kiếm những suối nguồn dào dạt
    Những đồng hoa thơm ngát
    Chẳng nhận ra
    Ý nghĩa muôn đời nằm ở những điều đơn giản nhất.
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    TÁT ( ba )
    Anh đã mời em Tát ?
    Khi em buồn đau tan Nát
    Anh đã thấy tai Rát
    Khi em ngồi em Hát
    Anh thấy mình thật nhát
    Khi tim em dào dạt
    Anh muốn là cây Ghi ta Bát
    Anh muốn là bầu Trời bát Ngát
    Để đuợc em ôm chọn một đời
    --
    em cứ việc em Tát
    nhưng xin em đừng Hát
    Làm lòng anh vỡ Nát
    Mong em trong chốc lát
    Đừng như Bà la Sát
    Thưong anh em không quát
    Thuơng anh em không hát
    và xin em Dừng Tát
    anh vừa buồn vừa rát
    ----
    ...Thưong Anh đi mà cưng,
    ...Đến luợt anh Tát​
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nhả luôn ÁT 7
    Đứng nhìn anh hát
    Trời ngừng gió mát
    Lúa ngừng ra hạt
    Cây ngừng đâm bông.
    Ngồi nhìn anh hát
    Thấy giữa bầu không
    Chợt trắng từng vạt
    Lông không là lông
    (Thì ra chim chóc
    Giành chỗ lắng nghe
    Mấy chục chim nhóc
    Oánh nhau tè le)
    Nằm nhìn anh hát
    Cơm chẳng thể ăn
    Bao nhiêu tô bát
    Vỡ nằm lăn lăn.
    Nhưng dù anh hát
    Đến loạn địa cầu
    Tình em dào dạt
    Luôn dành cho anh.
    Phù, ráng cũng ăn xong vần ÁT. Nhân dịp làng mình có thêm vài con cún con, đề nghị thực đơn lần này là: CẦY TƠ 7 MÓN (ĂNG, ẲNG, ẰNG, ĂNG )
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    nào thì Ăng ..sợ CẦy gì mà không Ăng Ẳng
    ĂNG ẲNG ( một)
    thôi em đừng có hăng
    vác tám bao xi- măng
    rồi về chồng nó mắng
    vỡ mồm bay hết răng​

Chia sẻ trang này