1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    đang hăng cho phát nữa
    Trò trẻ CON
    Đêm nay, zời Dấu Trăng
    anh rủ em lăng quăng
    rồi chơi trò ..cuớp răng
    đằng sau chỗ bán xăng
    Em thich trò nay chăng
    mà sao em rất hăng
    kết quả sau bốn tăng
    anh thiếu một cái răng
    em thừa một cái răng
    thế là không công bằng
    Anh về mách mẹ em...

  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà đã hết hăng
    có nhẽ bởi giá xăng
    càng ngày lại càng tăng
    lương ơi em biết chăng
    anh hết tiền đỏ xăng

  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ăng có Ăng, làm bài tự sự:
    Trông mặt ai cũng bảo trẻ măng
    Hôn nhân hạnh phúc thì... hơi hăng
    Lấy chồng từ thuở đôi ba tuổi
    Ba năm hai cháu cứ tằng tăng
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đã khuya rồi vẫn ngồi oánh răng
    Sương rơi lạnh ướt đô bờ vai...

    :D
    Lẩu quán dạo này hơi buồn.....
  5. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Huýt sáo và vẫn ngồi oánh răng,
    sương rơi lạnh ướt mông và vai...
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là vần rì đây chủ quán, đương mấu chiến thơ, chân tay thừa thãi quá
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bắt đầu tuần mới với vần ƯA.
    Luật như cũ, người làm bài thứ 7 sẽ ra vần mới.
    Khai bút:
    Gửi ngày bình yên, say
    Đôi khi chợt thấy ta thừa
    Đôi khi chợt hỏi ta đà lớn chưa?
    Đôi khi ngồi ngóng trời mưa
    Đôi khi chợt tạnh bóng mình lưa thưa
    Mờ trong tiếng võng bà đưa
    Xa xa có ánh nắng vừa lên song.
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    LÀM THƠ TA VỐN CHẲNG có ƯA
    nhưng nay vào quán bỗng trời mưa
    gọi Em chủ quán em DẠ thưa
    thế là hứng chí Thơ làm BỪA

  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thế là từ tạ, thế là mưa
    Ân tình tưởng thiếu, hoá ra thừa
    Trăng tròn sẽ vẫn còn tròn mãi
    Chỉ tình mình khuyết tiếng thề xưa...
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ hay đọc... Còn thơ tớ thì tạm thời chưa nghĩ ra
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Bắt gặp cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình chia thành 2 nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa...
    Những người yêu nhiều thì chia thành n nửa mất ấy nhỉ

Chia sẻ trang này