1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng òy, bác vịt cứ Te huyền bài thứ 7 đê:)
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Quê tôi có một dòng sông
    Mỗi khi chiều xuống có ông chèo đò
    Khi chèo ông rất hay hò
    Trẻ con năm cũ tò mò ra nghe
    Bây giờ khôn lớn xa quê
    Chợt nhớ ông lão tái tê cả lòng
    Vần mới : È.
    Kính mời bà con
  3. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em hoạ lại cái vần "ông " :
    Em đi lấy chồng
    một buổi chiều đông
    thẫn thờ anh bước
    Anh nhớ mông ....... lung
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Uống gì say thế bác "dầm tè"?
    Hát hò say xỉn, giọng lè nhè
    Với tay kéo rèm trăng sao tắt
    Con cún liếm hỏi: "Chú có chè?"
    Chợt nhìn ấm ấp, nỗi đam mê
    Mắt ướt long lanh, một nồi hè ?
    Chanh, giềng, xả, ớt và mắm nữa
    Lại phè
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thập thò trước quán để trộm nghe
    Bất chợt nghe vang một tiếng: È
    Vả mồ hôi hột trời đông giá
    Lập cập run run giữa nắng hè
    Méo miệng ghép vần chưa lành lặn
    Còng lưng giũa chữ rách le te...
    Hỡi ôi, thi phú luôn là mộng
    Trằn trọc năm canh bởi... bóng đè!

  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Học hành chỉ cốt đỗ ông nghè
    Thắp đèn đom đóm học sau hè
    Giật mình xóm bên gà gáy sáng
    Lên đường cùng cơm nắm muối mè.
    Âu là kể chuyện sĩ tử xưa
    Ngày nay thi học, hỏi: Phao chưa?
    Đèn màu nhấp nháy bao nhiêu Wat
    Học nhảy bao đêm, mấy cho vừa.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Học nhảy chưa xong...hỏi vại dưa:))
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Trống dồn nhịp nhịp, thủng thẳng nghe
    Rỗi bước chân ra đứng trước hè (hiên nhà)
    Gió thanh rảnh rỗi cùng đi dạo
    Nắng vàng ko bận cũng đi ve
    Phượng hồng chớm nở - mùa thi tới
    Ve sầu ngân tiếng - đã đến hè
    Ngán nỗi ngày mai thi tốt nghiệp
    Thôi thì xin đợi tớ thi nghe.
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mới bước vào đây nghe tiếng È
    Box mình thơ phú thấy vui ghê
    Tập tọng làm thơ dăm ba chữ
    Các bác đừng chê nếu ngang phè
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 1/6, tặng quà các trẻ em và các em tre trẻ nhé
    Vừa mới sinh ra đã khóc nhè
    Khi thời dứt sữa lại e e
    May mà ba mẹ thương còn bé
    Không thì cái đ.ít nát như que
    Bây giờ mới lớn đã ti toe
    Tóc đỏ môi xanh mắt hầm hè
    Công lao ba mẹ nhiều như thế
    Sao em đổ hết xuống bờ tre

Chia sẻ trang này