1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại chú nè
    Khi chú sinh ra chú cũng nhè
    Giờ đây dại lớn chú nhăm nhe
    Sớm tối thi đua vài ly đế
    Trưa chiều nhậu xị cũng vài be
    (say quá đek viết được tiếp...)
    đây
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhẩm lại, bài này số 7, tạm coi dứt điểm, sau này ai viết thêm cũng là ..thêm gia vị:D
    giờ món chính tiếp là vần ÔN
    Xin mời
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    hôm nay 1/6 Thiếu nhi quốc tế
    Ôn
    Thiếu nhi các cháu giờ thật khôn
    ra đường hống hách rất du côn,
    văng tục luôn mồm chuyện chuyên môn
    uống ruợu sẵn sàng đến lúc nôn.
    * * *
    thiếu nhi làng tớ cũng rất khôn
    muời ba muời bốn đã biết hôn,
    đêm đến bé trai cầm khúc côn
    chạy đi tìm gái khắp ngõ thôn.

  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ÔN à? Thơ 4 câu 7 chữ nhé :D
    Mưa nhiều sao chẳng thấm lá môn?
    Bao nhiêu giọt đọng lại trong hồn?
    Bởi tại lông tơ màu lá bạc
    Hay vì vị thế tựa càn khôn?
    (Tức là xa nhau như trời và đất, không thể nào dung hợp ấy ạ)
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ÔN thơ 6-8 nhé :D
    Cháu đi thưa mệ, thưa ôn
    Tay xách bồn chồn, chân bước đăm chiêu
    Bán trâu để cháu chi tiêu
    Sáng tim phòng trọ, lại chiều học ôn
    Chỉ mong đẳng cấp chuyên môn
    Sánh vai cùng các xóm thôn đại làng.
    (Chú thích: "đại làng" để chỉ "làng thế giới" - thế giới hiện nay như một ngôi làng, hơ hơ)
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mời cả quán thưởng thức ÔN 5 chữ ạ :D
    Chợt nghe tiếng trống dồn
    Lại một ngày bận rộn
    Chúc một tuần vui nhộn
    Thêm một tầng chuyên môn.
    Bi giờ mình có thể "say good morning" được roài. :D. Sáng rồi, ngủ thôi!
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắc làm chi mãi cái chuyên ôn
    Nghe thế em đây hết cả hồn
    Ôn thi tốt nghiệp còn chưa đặng
    Đại học đến rồi! Lại phải ôn.
    Ôn, ôn nữa, ôn mãi. Cái này trở thành châm ngôn của "tử sĩ thời nay" rồi! Còn 1 tháng 2 tuần nữa em lên thớt Vừa bị thằng tốt nghiệp chém hụt giờ lại .... Nhưng mà cố lên thoai
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thi tốt nghiệp vừa rồi ổn chứ, cố lên,
    làm cho KBCer sống lại thời kỳ sôi động của những ngày hè thi cử xem sao:D
  9. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  10. kikovn2

    kikovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đại học muốn vào cứ phải ôn
    Đi thi bình tĩnh chớ bồn chồn
    Quết tâm chẳng có gì phải ngại
    Cố lên - cá chép vượt vũ môn .
    nghĩ mãi mới phọt ra bài thơ này tặng em sắp thi đại học
    G''luck

Chia sẻ trang này