1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đã xin lỗi tập thể ở tập trước òy, vần này không nhường,
    Cái sự đời nhất thiết phải lột tả, không ướt Át uỷ mị
    không bÁT ngÁT. mà phải là Ời
  2. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo luật mà xử, ỜI đi !
    Bạn Gà gấu đến sau phải xếp hàng, cả Bác Hồ cũng bảo để bác xếp hàng cơ mừ
    (Gà đưa ra vần ÁT chắc định... tát cả làng phỏng )
  3. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    oai xúc động quá.
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    các bác thông cảm bị lỗi nên em pót 2 bài nội dung giống nhau....em tự xóa 1 bài
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 10/06/2008
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chính xác, xế mới là bạn của Rùa
    Gà ơi ới ời
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đâu ngày khúc nhạc không lời
    Buông lơi vạt nắng gọi mời sắc phơi
    Đâu ngày lòng hoá thảnh thơi
    Phù du mây trắng đầy vơi với lòng
    Đâu ngày một đoá hoa hồng
    Tặng riêng
    ..........anh nhé!
    ..................một lòng yêu em
    Thơ ek hiểu nổi, trong trật tự, ai mún xin chữ ký thì phải xếp hàng
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bài ni có được đánh số ko dzị:D
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thoảng gió ngoài sân, chiếc lá rơi
    Con gió chừng như nhắc tên người
    Lòng tôi chừng như giờ đóng cửa
    Vì rằng thương nhớ... nhớ người ơi!
    Cái vần gì mà khó thế
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Khó mới phải phấn đấu, mà khó hay không khó, khi 3 ngày mới có 3 bài ....để tăng số, trong khi các vần khác mỗi ngày mấy bài thơ:)

Chia sẻ trang này