1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Rệu rã còn vương chút với đời
    Lăn tăn ngồi gõ gõ mà chơi
    Tình đi khản giọng gào rách cổ
    Mộng vỡ chau mày ré hụt hơi
    Cha bố tiên sư loài **** lả
    Mẹ kiếp thằng đời lũ ong lơi
    Mấy lời thề thốt hay như khướu
    Một trận yêu đương đã rã rời!

    (Ặc ặc, ghép chữ cho đúng vần chú Lục gieo ra. Lâu quá không mần nên ngứa ngáy.... He he)
  2. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em các bác làm quả lục bát nhé. Thất ngôn mãi chán lắm
    Ôi giời!
    Ôi giời cái nhớ chơi vơi
    Ôi giời giọt nắng giữa trời ngẩn ngơ
    Ôi giời một nửa bài thơ
    Ôi giời, đã ướt, ôi giời, đã rơi..
    Ôi giời tình khắp nơi nơi
    Ôi giời mình lại đơn côi một mình
    Ôi giời chỉ một bóng hình
    Ôi giời mà mãi mối tình không vơi
    Ôi giời là Ối giời ơi...
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế không ai ỜI nữa à . Quán ế chỏng ế chơ thế này thì... mình chết đói à
    Cũng nhân phút chia tay Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, tức ông Sáu Dân đáng kính, thơ thế này:
    Tám mươi sáu xuân trôi về diệu vợi
    Khát vọng chung lưng với gánh đời
    Chợt dừng, trên vai đôi vầng nhật nguyệt
    Nước mắt tiễn đưa bỗng hoá chơi vơi.
    Chào ông, những cựu chiến binh đưa tay lên trán
    Đôi mắt đồng bào rưng rưng cảm thán
    Bất chợt em thơ áp cờ quốc kỳ lên ngực
    Giữa trời một vì sao ngừng sáng.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái vần này khó nhằn thiệt.
    Đêm không lời
    Em lắng nghe
    Tiếng ve
    Buồn vời vợi.
    Nhạc không lời
    Vọng về từ đâu đó
    Em nằm nhớ
    Chơi vơi.
    Tình không lời
    Dường lặng lẽ xa xôi
    Chẳng đắm say
    Không cũ mới.
    Ta không lời
    Đợi ngày mai bình thường
    Sẽ tới
    Nắng phủ kín trời
    Trong vắt một màu xanh.
    Bài thứ 7, iem ra vần mới nhá
    UYỆT đi nào ​
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em đổi ý rồi ạ. Mình gieo lại vần YÊN đi
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    VỊNH TRĂNG
    Tròn như cái đĩa trắng trên trời
    Mặc người phiêu bạt, cứ thảnh thơi
    Ba mươi ngày chẵn ta gặp lại
    cùng ngắm nhìn nhau kể chuyện đời.
    Mới sáng tác hôm qua. Hic
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Yên 1
    Cảm giác nhẹ nhàng miên man trong từng hơi thở. Cuộc tình nhỏ, rất nhỏ lắm lúc chẳng bình yên. Phận duyên đã gắn chặt đôi ta, chẳng biết tự lúc nào. Như sóng trào, như thác đổ. Em và anh cứ thế, triền miên.
    Tự nhiên, rất tự nhiên, hoa nở, rất tự nhiên đêm tàn. Hoa phong lan vẫn nghiêng mình chờ sáng, nắng xiên.
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Yên 2:
    Chỗ mình làm việc có kẻ điên
    Trông nó mồm mép đến vô duyên
    Lớ rớ bắt tay làm quen nhé
    Gầm gừ: Để tau yên...
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là thơ đyên nhể
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thơ Gà đậm chất "hiện thực phê phán" :))
    Yên 3
    Vớt lên một vốc bình yên
    Chao chao cánh sóng, con thuyền nghiêng
    Một cánh chim trời lưu luyến
    Như chú bò non mơ thảo nguyên.
    Chiều dài, núi theo về tối
    Rơi lại vài sợi sáng chuân chuyên
    Đi hết ngày vẫn chưa tìm ra mối
    Bán hoài chả hết vô duyên.
    b-)

Chia sẻ trang này