1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

|*| Lẩu thơ quán |*| - Mưa xưa...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 19/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Yên 4:
    Ngôi sao nào ngủ quên
    Trong đôi bàn tay em rất nhỏ
    Em tung lên trời ngàn nỗi nhớ
    Bay về nơi bình yên
    Thảo nguyên
    Xanh như tuổi mình anh nhỉ (ăk ăk, chắc thảo nguyên này toàn cỏ siêu úa quá )
    Đôi chim bồ câu rủ rỉ
    Trên cành
    Trời lại xanh
    Và mây trắng
    Và nắng
    Và em - anh
    Ha ha, miễn là có Yên nhé.
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Yên 5
    Trăng khuya chênh chếch đổ bên hiên
    Trả lại cho đời những nỗi phiền
    Để lòng trắng sạch như trang giấy
    Mai là ngày mới, nắng lại lên
    Tim nhiều quên nhớ nhớ lại quên
    Càng quên thì càng nhớ nhiều thêm
    Vay trả trả vay không hết nợ
    Khi nào tìm được chữ bình yên
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Yên 6
    ....
    để cho người ta yên...
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chả ai đá động cái sự yên
    3 chấm một câu dài ngạo nghễ....
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Năm cánh lội bơi gọi sảo biên ((nói lái lại là ..sao biển))
    Bảo rằng hãy để mỗ được yên.
    Bốn chấm xuống dòng ....mà bớt một
    Thế này chắc hẳn ...mắt ....không viền:D
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chú thích, nhường quyền đặt vần mới cho ...bạn nào nhanh tay vào :D
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Năm cánh lội bơi gọi Sao Biển
    Nhắn rằng chả thèm đánh động cái chữ yên
    Ba chấm sang dòng nhấn thêm một
    Kết thúc bình yên chấm cuối cùng.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đà này làm phát xem sao
    ..... nhờ?>>>> ĐÀ
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có ai ghé lại Thành Đà (Đà Nẵng)
    Hỏi thăm Sao Biển la cà nơi mô?
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    (chấm)Xuống dòng ắt hẳn phải viết hoa
    Sao biển nhìn xem ...chớ có lòa
    Blog năm ngàn đang tìm gọi
    ....la đà:)

Chia sẻ trang này