1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mèo thì vờn chuột luôn luôn
    Ong thì vờn với cánh hoa đang xoè
    Ăn trộm chờn vờn sau hè
    Công an thì núp để đè bắt gian
    Đè
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ĐÈ
    Vào lầu xanh chơi nhái
    Chậm chân là bị đè
    Mà không phải một cái
    Đè rùi lại đè thêm
    BỊ
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bị
    Bị đè lạ chuyện nhỏ
    Bị bí mới là lo
    Bị người ta mắng mỏ
    Nên mặt mày buồn xo
    Tiếp chữ "Xo" nà

  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    XO nè
    Ngoằn ngoèo như cái lò xo
    Lò xo nhún nhảy lúc co lúc dài
    Cái lò xo thật là tài
    Một mình nó gánh được hai chúng mình
    NHÚN cái đê.
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Buồn xo ngồi ngắm cái lò xo
    Lắc qua lắc lợi khéo kéo co
    Lò xo co giãn như ngày tháng
    Ôi ngắn với dài vẫn tại ta...
    hời.... Lò nà!
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nhún nhún nhảy nhảy thiệt là tài
    Bác Tun lúc nào cũng nhanh tay
    Nhún ngay một phát xong thơ nhái
    Để Ru ko wen phải thứ 2
    Tiếp chữ " nhảy" đi nè
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhảy qua nhảy lại, nhảy phải hố
    Loi ngoi nhảy lên, như thằng ngố
    Mồm lầm bầm chửi : nhảy hụt rồi
    Mịa bố.
    BỐ
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BỐ
    Tủn bô nay đã được làm bố
    Tủn bế con, dắt bé chạy lon ton
    Miệng bập bẹ dạy con "bố bố"
    Bé lắc đầu nguầy nguậy "bô bô"
    BẸ nà
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [BẸ nà
    [/quote]
    Tớ làm bố đã lâu rồi
    Zero bập bẹ một hồi, khéo sai
    Zero bập bẹ cũng hài
    Bập bà bập bẹ nói hoài chẳng ra.
    BẬP
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BẬP
    Bập bênh bập bênh
    Lên lên xuống xuống
    Luống ca luống cuống
    Té vào bập bênh

    CUỐNG nà

Chia sẻ trang này