1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh Son ra chữ thiệt quái chiêu
    Chị Sờ cảm thấy thiệt khó tiêu
    Làm đại vài câu cho có nhái
    Rồi ra 1 chữ thiệt đáng iu !
    Quái nè !
  2. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quái
    Quái quái đã lâu không thăm nhái
    Vườn xưa nhái sĩ vẫn hăng say
    Phen này Tết đến ta rủ nhái
    Làm vài ve đế hỏi quái không?
    TẾT đến rồi pè kon ơi....
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có con nít mới thích tết
    Cỡ em tết đến sợ chết khiếp
    Được dăm ngày nghỉ mệt phờ râu
    Dọn nhà tiếp khách là hết tết
    RÂU
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
    Rờ râu râu rụng
    Rờ rún rún rung rinh
    Rờ rẫm rê ra rồi...rút ra
    R...(muốn rờ nào cũng được)
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Răng anh xanh rớt như lá dừa
    Rụng rơi khắp chốn nhìn gớm chưa
    Về trồng răng giả mau anh nhé
    Để không thiên hạ chạy từa lưa
    Từa
    [nick]
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 30/01/2008
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tết về bừa bộn từa lưa
    Công việc một đống từa lưa cửa nhà
    Lại còn gặp cái chữ "Từa"
    Bao nhiêu cho đủ, cho vừa Sờ ơi...
    Tip chiu: Bộn!
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tết này chắc tốn bộn tiền
    Nhà cửa bộn bề dọn liên miên
    Giường tủ bề bộn lũ gián nhện
    Quét quét dọn dọn thấy muốn điên
    Gián nghe
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Này hỡi con gián kia ơi... (Bùm bùm bùm bùm ... xènggg...)
    Há phải mi là gián điệp phương nào (Thùng thùng ....cóc cóc cóc...)
    Mà cả gan gây nên tội ác tày trời ..(Xèng xèng... Bùm...)
    Bay đâu! (DẠ!) Chém đầu con gián đó cho ta ... (Dạ!) Xèng xèng xèng....Thùng!
    Chuyển qua hát bội luôn: Típ chiu: Tày!
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao dính phải chữ tày
    Nghe như dân tộc Tày quá ta
    Còn không như mắc tội tày đình
    Thiệt là khổ sở tày tày ơi
    hic, xong rồ, TỘC nha
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yêu dân tộc ta, dân tộc vàng da
    Dân tộc ngàn năm cất tiếng ca
    Dù đói dù no vẫn cứ hát
    Đó chính là dân tộc thích ca
    Da

Chia sẻ trang này