1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Da vàng da đỏ rồi da đen
    Lại thêm da trắng đủ sắc màu
    Đừng nên phân biệt màu da nhé
    Da nào thì cũng là "bì" mà thôi
    "BÌ"
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bì xắt nhuyễn ăn chung với mắm
    Bì nguyên tấm ta cuốn với rau
    Bì dính lông ta cạo cho mau
    Xong rồi ta lại mang xào
    Cạo nà
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    cạo đầu xuống tóc đi tu
    cạo luôn khổ ải trầm luân thế trần
    cạo luôn hết những nợ nần
    cho lòng thanh thản, hết thân đọa đày
    (nghe thấy ghê quá, hic hic)
    THẢN đi
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Thản nhiên nhìn ruồi nó bâu
    Thản nhiên nghe chó gâu gâu
    Thản nhiên cho hồn thanh thản
    Kệ bà chuyện gì nó đến đâu
    Thanh
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    THANH này :
    Thanh, vừa là âm
    Thanh, vừa là màu
    Thanh, cũng là trong
    Ối, thật nhức đầu
    NHỨC quá đi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ôi nhức nhức cái...ông
    Nhức nhức cái ...ông
    Sao mà nhức nhức quá
    Ngồi riết thấy nhức....ông
    Riết
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Riết rồi hổng muốn ăn chi
    Riết rồi hổng biết làm gì cho dzui
    Riết rồi ngồi gõ lui cui
    Mần Yết, Giang, Nhái góp dzui xóm làng
    cui đi
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lui cui trong bếp nấu bánh chưng
    Lui cui thổi lửa cháy phừng phừng
    Lui cui cặm cụi rồi mãi miết
    Tới khuya bỗng thấy mệt quá chừng
    Cụi
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Cụi
    Cặm cụi gõ
    Cặm cụi mò
    Cặm cụi lo
    Lo gì chả rõ
    Tiếp RÕ đi
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng hôm nay mùng tư
    Rõ ràng mới coi lịch rồi mừ
    Rõ như chưa từng rõ hơn thế
    Vậy mà cứ suy nghĩ thế ưh?
    Ư

Chia sẻ trang này