1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lững lờ một đám lục bình trôi
    Trôi qua trôi lợi đến cuối đời
    Chỉ một khúc sông mà trôi mãi
    Trôi đến bao giờ bao giờ đây...
    hê hê.. Khúc nà pà chị!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khúc vải này tính may áo cho Ruk
    Không ngờ may chỉ có một khúc
    Thiếu vải nên đành để cho Ruk
    Bận áo chỉ có một khúc
    May
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    KHÚC
    Khúc bánh, khúc chả của ai đây
    Sao cắt sao kẹp rồi bỏ này
    Tuy chỉ khúc bánh nhưng phải biết
    Có người chẳng có gì để ăn
    CẮT nà
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hichic chỉ vì sếp gọi mà chậm chân
    Típ nà chị iu
    MAY
    Khúc vải chị sờ đang may áo
    Là khúc mà Ruốc đang muốn may
    Nhưng mà vì câu lây-đi-fớt
    Nên Ruốc đành để chị sờ may
    he he SỜ nà
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 19/02/2008
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sờ soạng lung tung nhột thấy bà
    Sờ chỗ nào chỗ ấy nổi da gà
    Làm ơn đừng sờ người ta nữa
    Coi chừng chồng nó ra wánh à
    Soạng
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em thương Sờ quá Sờ ơi
    Sờ cho em áo, chơi vơi cõi lòng
    Sao Sờ lại sớm lấy chồng
    Cho tim em héo, cho lòng em thương...
    Típ chiu: Cõi!
    hơ hơ.. zọt lẹ..
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    SOẠNG
    Sờ sờ soạng soạng thấy gì đâu
    Sờ soạng hồi nữa mắt đổi màu
    Sờ thêm phát nữa mắt tịt ngóm
    Trời ơi cặp mắt kiếng màu ở đâu?
    TỊT nà
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tịt tịt tịt tịt
    Tiếng nghe gần xịt
    Đang kiếm chỗ nào
    Phát ra tiếng tịt
    Xịt nha
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa một cô muỗi
    Cái bình xịt đâu rồi
    Loay hoay tìm bình xịt
    Xịt ngay lưng cô nàng...
    hic! tip tip: Muỗi!
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ruốc đi chơi dưng muỗi nó cắn
    Vết thẹo to, thẹo nhỏ như vườn hoa
    Ruốc ngồi so kỷ niệm từng dấu một
    Này muỗi thanh đa, muỗi nhà ta...
    HOA nà

Chia sẻ trang này