1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hoa này là ở Thanh Đa
    Còn hoa này ở Tao Đàn công viên
    Và đây, hoa ở Đầm Sen
    Đang mần muỗi chích, tức điên cả đầu...
    tip tip: Chích
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CHÍCH
    Đang mần say nên bị muỗi chích
    Chớ phình phường muỗi chích được mô?
    Chỉ bị chích cũng đáng rùi mờ
    Răng ngồi đó, ngồi thản với thơ (thở than á )
    PHÌNH
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Phình cái gì mà phình
    Ra chữ gì kỳ cục
    Làm suy nghĩ hì hục
    Mà hổng biết phình gì ?
    Hục nè !
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hì hà hì hục
    Hì hục hì hà
    Đào tới mệt lã
    Lại hà hà hụt

  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Đã đói mà chỉ uống nước lã
    Nên cái người cứ lã lã ra
    Vật vờ như một thây ma
    Chân đi líu qíu, dật da dật dờ hichic
    VỜ nà
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vờ không biết tiền này là mượn
    Vội vã vờ khi thấy ấy qua đòi
    Vờ vịt sao qua mắt thợ
    Đành hẹn ấy " tui sẽ trả mời"
    Vật
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tiền là cái vật chi chi
    Mà không có nó chẳng gì làm nên
    Vật này đôi lúc chẳng bền
    Vì cũng vật đó không nên vợ chồng
    TIỀN đê
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không tiền có sống được không?
    Có tiền bay nhảy lông bông
    Có tiền mua ký vàng ròng
    Hết tiền ta lại ra sông...
    Ròng
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mùa nước ròng anh bảo em đợi
    Hết mùa ròng kiệu đón em đi
    Nhưng giờ tình đà chia ly
    Mùa nước ròng ấy nhớ chi nữa người...
    KIỆU nà (chẹp chẹp nhớ kiệu chua - tôm khô quá )
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kiệu chua trộn với tôm khô
    Thêm chai bia nữa, mồi vô ào ào
    Kiệu xong ta vác kiệu vào
    Rinh chàng đang xỉn thảy vào Trường Giang ( cho chìm luôn )
    Xỉn

Chia sẻ trang này