1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Cóc
    Lóc cóc, lóc cóc
    Gõ thơ con cóc
    Làm xong được rồi
    Nhức hết cả óc
    Óc điiii
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Suốt ngày nhức óc
    Óc long ong óc
    Tiếng gì quá ồn
    Nhức sao mà nhức
    Nhức
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu thì cạo gió
    Nhức...chổ đó massau
    Có cái nhức (tìm) không ra...
    Bị nhức nhưng hổng la...
    CẠO...
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cho từ khoá mà cả mí tuần hổng ai giả nhờ thía lày. Bác Son bít là bùn chít á (nói xong muốn trẹo mỏ )
    Bác Son cứ đè nhái cạo cạo
    Chỉ có da, cạo được chi mô
    Bắc nước sôi thả con nhái vô
    Kỳ cọ sạch rùi bỏ vào tô...
    (tiếp theo thì tùy hỉ
    NƯỚC nhá
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni lo chuyện nước nhà
    Bỏ quên con nhái cho gà nó xơi
    Trường Giang nước lặng lẽ trôi
    Bồi hồi nhớ thuở nhái đè, nước dâng.....
    ơ hời....
    típ chiu: Gà!
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Cũng nhớ thuở con gà móng đỏ
    Làm loạn lên trước ngõ nhà tui
    Rồi cũng gà hát năm nờ một
    Không vào nồi, gà bị chết thui
    MÓNG nà ruốc
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Móng tay em thích để dài
    Để mà em nhéo em cào mặt anh
    Móng chưn em cũng để dành
    Nguyên một bộ móng, em thành chằn tinh...
    hic, cho cái từ thí gớm....NHÉO!!!
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhéo nhè nhẹ mặt cười tươi tỉnh
    Nhéo mành mạnh nụ cười héo hon
    Coi chừng mồi vẫn còn ngon
    Nhéo tím một phát thằng con tiu đời
    he he tại bài cho dzị, nên dzị á.. típ chiu... TIU (tiêu)
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chữ Tiêu làm kẹt phà hơn tháng ròai
    Tiêu rồi thơ con nhái
    Đã thật sự tiêu rồi
    Tiêu hơn cả tháng trời
    Hết thời thơ con nhái
    Tiếp theo nè>>>> chữ THƠ
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chữ thơ luôn tạo bất ngờ
    Thơ đi thơ lại ai ngờ thơ ta
    Chữ thơ chắc có tà ma
    Thơ ta con nhái thơ ca thơ là.
    Típ chữ "là"

Chia sẻ trang này