1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. togiangbroi

    togiangbroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy tan trường áo trắng bay
    Vui vẻ hồn nhiên thuở thơ ngây
    Một chút vấn vương, chút vụng dại
    Đánh dấu tình yêu thuở ban đầu
    TÌNH
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tình tình cái mà tình
    Yêu rồi lắm bực mình
    Chung qui cũng vì nó
    Chữ tình
    Tiếp YÊU
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Yêu yêu gì mà yêu
    Yêu chi đau khổ nhiều
    Cũng bởi yêu mà lại
    Liều
    LIỀU nhá
  4. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một liều ba bảy cũng liều
    Vì yêu nên phải cố liều một phen
    Ai bảo cái tật bon chen
    Cố mà vớt vát một phen với người
    NGƯỜI đi
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
    Vì yêu nên lậm chữ mê mất rùi
    Người về thì cứ về thui...
    Tội em ở lại quen mùi, khó kiêng...
    LẬM nà...
  6. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lậm
    Lậm cái gì không lậm
    Lại đi lậm làm thơ
    Người suốt ngày đơ đơ
    Cứ thơ thơ thẩn thẩn
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Đơ
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đơ gì mà lại đơ chân
    Đơ chân là hỏng, em yêu hổng mừng
    Đơ chân thật khó "tưng bừng"
    Ai ơi giữ khéo kẻo chân hết xài.
    Chẩn thận cái CHÂN nhé.
  8. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Chân
    Hết xài chân thì xài ... bằng tay
    Ý này xem ra cũng rất hay
    Chân đi không đc thì chống tó
    Tưng bừng đâu chỉ có cái ... chân !!!
    Tiiiiiiiip : Tay
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tay thì Tay:
    Tay này liệu phải tay ai
    Tay này liệu phải tay hay xoè bài
    Tay này liệu phải tay dài
    Thay chân dạo bước "tưng bừng" không cưng.
    CƯNG điiiiiiiiii
  10. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cưng
    Cục cưng ơi anh cưng em lắm lắm
    Anh không em như mắm thiếu thính rang
    Cưng em nhiều nên anh phải đa mang
    Thêm một bà nữa đỡ đàng cho em
    Tiiiiiiiiiiiiiip : Đỡ

Chia sẻ trang này