1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có Đỡ đây:
    Đỡ ai, ai đỡ bây giờ
    Đỡ em, anh đỡ một giờ chịu hôn
    Đỡ em, anh dẫu lưng tôm
    Em ơi có muốn luôn ôm anh nhiều.
    ---> muốn ÔM rùi phỏng?
  2. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ôm
    Ôm, ôm, ôm một đống !
    Nhà chật như lổ cống
    Ôm vô cho một đống
    Rùi làm sao mà sống ????
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Lổ ( Chết ngắc .. hehe )
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    LỖ hả, chưa chết đâu, chỉ chết lên chết xuống thôi hà. hehehe.
    Chui vô lỗ rùi chui ra
    Lỗ kia bé nhỏ tựa là lỗ da
    Lỗ da mồ hôi thoát ra
    Chứ còn lỗ "ấy" chui ra chui vào.
    ------>LỖ típ cho đai luôn.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lỗ ấy là cái lỗ nào
    Lỗ nào ma mút chui vào chui ra
    Thân thì to tựa gốc đa
    Cứ đòi chui lỗ thật là dở hơi
    MÚT ạ
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có Mút đây:
    Mút này Mút chẳng dư hơi
    Mút này khoái mút nàng ơi hỡi nàng
    Mút này Mút rất đàng hoàng
    Đứng đi nghiêm chỉnh, rõ ràng khi đêm.
    ----> đang ĐỨNG làm gì thế, nhảy zô mần nhái này xem sao.
  6. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đứng đây nhìn đám mây bay
    Đứng nhìn rồi bỗng thấy hai con bò
    Một con đứng gặm cái giò
    Con kia thì đứng cò cò 3 chân
    Giò đi
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có Giò đây:
    Giò thủ ngon thệt là ngon
    Giò heo trăng trắng lông non vẫn còn
    Giò ai mà lại héo hon
    Phải chăng giò "ấy" đang còn lắc lư.
    còn NON thì chớ lại gần nhá.
  8. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Non
    Voi già đòi gặm cỏ non !
    Cỏ non cười hỏi voi còn ngà không
    Voi già nghĩ bụng không xong
    Cỏ non khó gặm nên dông một lèo
    Tiiiiiiiiiiip : Lèo
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nước lèo sẵn có mang theo
    Túm Mèo Điên ấy bỏ vô nước lèo
    Đun khi lèo nước reo reo
    Vớt thịt bỏ dĩa, lòng treo góc nhà.
    LÈO típ cho tiu luôn.
  10. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Lèo
    Dây lèo để cột chân voi
    Nước lèo thì để vào nồi mà đun
    Voi kia tuy xác to đùng
    Làm thịt cũng chỉ một lèo là xong !
    Tiiiiiiiiiiip : Voi

Chia sẻ trang này