1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ai kiu tui đó, có tui đây:
    VOI
    Voi ta chỉ thích thong dong
    Voi ta chỉ thích lượn vòng quanh sân
    Gặp Mèo Điên cản vướng chân
    Voi ta túm lấy dùng vòi hất văng.
    lạng quạng là VĂNG đó nhá. hehehe
  2. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chữ văng kẹt tự hôm qua
    Đá cho nó văng khó khó là
    Tui thêm 1 văng cho nó đủ
    Từ khoá tiếp theo mới mệt à
    Kẹt
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    KẸT
    Mèo tưởng cho kẹt thì kẹt sao
    Chẳng qua nhường nhịn, kẹt thía lào
    Vẫn còn nhìu chỗ mời các bác
    Chuột nghĩ như zị, mèo thấy sao?
    SAO nhé
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mây đến Sao trốn mất
    Để mặc mình Trăng cứ thập thò
    Để cuối tháng rồi Sao tự hỏi
    Vì sao Trăng khuyết, làm Mây lo
    ho ho ho... KHUYẾT nà!
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    KHUYẾT
    Một vầng trăng khuyết đi đâu mất
    Nửa khuyết còn lại mãi ngóng trông
    Trăng khuyết một tháng lại đầy ắp
    Còn anh đi mãi, tìm nơi đâu?
    NỬA nà Ruốc
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Một nửa cuộc đời sắp trôi qua
    Nửa kia là nửa của tuổi già
    Xuân sang thấy rầu hơn là sướng
    Sao lại mau già thế thời gian?
    hu hu... SƯỚNG
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    SƯỚNG
    Sướng gì mà sướng hỡi Ruốc kia
    Cuộc đời như đã được phân chia
    Sướng hết một nửa, còn một nửa
    Phải chịu khổ ải mới trọn kìa
    (liên hệ bản thân tí)
    ĐỜI là thía đóa
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nửa đời khổ ải em chịu rồi
    Nửa đời còn lại có thảnh thơi?
    Chỉ biết hiện tại vui thí ớn
    Vì thương em nhái đến trọn đời...
    ha ha .. Ải nà! chị iu!
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đời anh xế bóng cô liêu
    Đời em hiu quạnh tiêu điều tóc xanh
    Cuộc đời dẫu có đua tranh
    Anh, em phấn đấu tranh dành độc thân.
    ta ĐỘC hay ĐỘC THÂN thử xem.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi bị nhái ku Ruko đè
    ẢI
    Ải này khó thoát em ơi
    Ải này chớ có lôi thôi ngồi nhìn
    Ải này ai đó đang rình
    Mần luôn con nhái ải này đã xong.
    cố gắng vượt qua ẢI này nữa xem. hehehe

Chia sẻ trang này