1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ẢI
    Kinh qua cửa ải bao lần
    Nam trang tử hán bước chân vững vàng
    Nhưng đây ải trận của nàng
    Đi qua cửa ải lòng mang bóng hình
    HÌNH nè
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Dù cho phải chịu cực hình
    Muỗi thiêu chó gặm, vẫn rình nhà em
    Hình hài này chỉ mình em
    Bà tiên cóp được từ hình Chit Xu...
    hic! GẶM nà!
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    GẶM
    Buồn đà gặm nhấm hồn tôi
    Buồn gặm luôn cả sao rơi trên trời
    Buồn gặm luôn cả mưa rơi
    Buồn đổ vào mắt em tôi một ngày
    NGÀY nà
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày nước mắt rưng rưng
    Em tôi đang khóc lưng chừng núi cao
    Sợ "ngày đó"* tới lao đao
    Một mình côi cút làm sao chống chèo.
    (*cái ngày chống lầy bị ngập nước)
    Cố gắng CHÈO nhé em. hehehe
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chèo chống qua con sông ngập nước
    Cầu trời cho đừng đổ mưa tuôn
    Ngày đó tới con chèo con chống
    Con mắc chèo ai kiú chồng con
    MƯA đê (theo thời tiết)
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang đổ cơn mưa
    Gió to, sóng lớn đi bừa sao đây
    Mưa to gió lớn đổ cây
    Mưa ngâu nhiều nước đó đây ngập nhà.
    Đừng có làm BỪA nhé.
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia mưa quá không về được
    Chị còn làm mưa ướt cả lầu
    Mưa làm đường vắng thành suối nhỏ
    Làm chú nhái bầu nhảy tung tăng...
    típ chiu: Ướt!
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này về sắm cái bừa
    Thêm con trâu nữa đợi mưa xuống bừa
    Bị đè vì tội làm bừa
    Voi ơi leo xuống, Ru chừa rồi voi .. ơi!
    típ: LEO nà!
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    LEO
    Bác voi leo mãi leo hoài
    Leo cho đến nỗi mệt nhoài ra luôn
    Bởi Ruốc còn mải đi buôn (chiện)
    Nên voi bứt phá giựt luôn giải nhì (he he)
    GIỰT nà
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Giựt rồi hổng bít mần chi
    Giựt rồi để ngó tí ti thôi hà
    Giựt giải, về bắt con gà
    Đem ra mần thịt gọi là tí ti.
    hehehe
    Đừng có đứng ngoài mà NGÓ nhé.

Chia sẻ trang này