1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG
    Không buồn mà cũng không vui
    Có ai tâm trạng như tui không trời
    Mặc cho mưa gió tơi bời
    Mình ên đi giữa cuộc đời thênh thang
    GIÓ nhé
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Gió lu?a lạnh bụng cái bang
    Đang bị trúng gió mê man ca? chiê?u
    Ước sao ta hóa cánh diê?u
    Vui cu?ng gió biếc phiêu diêu mây trơ?i...
    nhớ chị MÂY quá
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ruốc ngồi khóc đất than trời
    Mây ơi, Mây hỡi bây giờ ở đâu?
    Mây đi để Ruốc buồn rầu
    Không còn ai để ví dầu ầu ơ
    TRỜI nà
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TRỜI
    Trời đất mênh mông quá
    Biết tìm Mây đâu ta?
    Nhìn lên phía trời xa
    Mây trên trời đó mà
    -----> ĐÓ đi
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ
    Từ đó em rời xa chốn ấy
    Từ đó em xa mãi chân mây
    Từ đó... và kể từ ngày đó
    Chỉ mình anh vò võ chốn này
    NGÀY nghen
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    NGÀY
    Ngày ngày rồi lại qua ngày
    Chuột chít ngồi đếm từng ngày trôi qua
    Sao ngày cứ mãi trôi xa
    Còn ta sao mãi mình ta một mình
    ---------->MÌNH đi nè
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nga?y ngắn tháng da?i năm mo?n mo?i (copy)
    Chơ? một hi?nh bóng hóa hư không
    Nga?y sau ai nhớ nga?y hôm ấy
    Cufng một mu?a đông, cufng lạnh lu?ng
    hic! HƯ quá!
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Ruốc hư nên Mây mới đánh đòn
    Ruốc hư, chỉ được cái bánh con
    Ruốc hư nên Mây mới giận dỗi
    Ruốc dạ xin lỗi Mây cười giòn
    CƯỜI
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trời... Ruốc bị đè... tui làm típ bài của Mây
    MÌNH
    Mình zìa mình có nhớ ta
    Ta đây thì nhớ hôm qua khi zìa
    Mình cầm nguyên một đống thìa
    Mình đã bỏ giỏ khi zìa hôm qua
    hé hé... TA nà
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ruk bị đè hòai, hehe...
    TA
    Mình zìa mình có nhớ ta
    Ta zìa ta nhớ con ma sau hè
    Nó rình nó nhe răng ra
    Làm ta hỏang hốt cứ la um sùm
    -------->UM đi, cho kẹt xe

Chia sẻ trang này