1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mắt
    Khi mới iu mắt nhìn nhau đắm đuối
    Lúc giận hờn mắt hoen lệ khoé mi
    Khi làm hoà mắt chứa chan mật ngọt
    Thành vợ chồng mắt tràn ngập yêu thương
    ( Sến wá xá sến zị chời )
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Khoé
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chậm chưn mất rồi, phải e*** lại
    KHÓE
    Khóe mắt nào còn vương giọt lệ
    Khóe môi nào rượu thật đắng cay
    Tình yêu nào còn đắm còn say
    Người quay gót lệ tràn khóe mắt

    Phải thơ k ta??? Thôi kệ, rặn mãi mới ra, hix...
    --------> NGƯỜI đi[nick]
    Được haccvan sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/11/2008
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Người
    Người ơi người ở đừng về
    Người hãy ở lại về quê làm gì
    Ở đây còn nhìu bánh mì
    Pa tê, thịt nguội với nồi cà ri
    Thức khuya chỉ còn có nước gặm bánh MÌ
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 15/11/2008
  4. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Nữa đêm đi lục bánh mì
    Bánh mì đã hết còn mì gói thôi
    Bắc nồi nấu miếng nước sôi
    Mì nào cũng ráng nuốt trôi cho rồi
    TRÔI nhe
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giữ lại là có thả trôi là không
    Trôi nhưng không trôi lại lòng vòng
    Xà quần chỗ cũ thấy phát tức
    Muốn đạp một cái rớt xuống sông
    Rớt
  6. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Rớt
    Giữ lại là có bỏ rớt là không
    Rớt nhưng không mất, lại lòng vòng
    Xà quần chỗ cũ thấy phát tức
    Đạp cho một cái rớt xuống sông
    ( Đạo thơ)
    Tiiiiiiiiiiiiiip : Xà
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thanh xà nói với Bạch Xà
    Chị em mình cùng bám xà nhà nha em
    Chờ có người đạo thơ hem
    Hai tụi mình trườn vào xem đứa nào
    Bạch
  8. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạch
    Bạch xà tự bạch với bạch xà ( xong roài )
    Gặp anh đạo thơ đừng có la
    Trườn vào và ... hun ảnh một cái
    Là lá la !
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Hun
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [quote-meodien2611 viết lúc 13:52 ngày 17/11/2008:
    Bạch
    Bạch xà tự bạch với bạch xà ( xong roài )
    Gặp anh đạo thơ đừng có la
    Trườn vào và ... hun ảnh một cái
    Là lá la !
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Hun
    [/QUOTE]
    Hun ảnh ảnh hun lại chết cha
    Ảnh hun xong cái mỏ tà la
    Hết khép hết nhai hết lép bép
    Má dòm má wánh chắc bỏ bà
    Bép nhoa
  10. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bép
    Má đâu có wánh tới bỏ bà !
    Ảnh không hun cho mỏ tà la !
    Má thương má wánh chỉ bép bép
    Ảnh cũng hun nhẹ ! Đừng bép xép ! [:P
    Tiiiiiiiip : Xép

Chia sẻ trang này