1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ráo
    Nhái nhảy bờ rào
    Bắt vào hết ráo
    Đem đi nấu cháo
    Nhai nghe ráo ráo !!
    Bờ
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 18/11/2008
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Quay đầu là bờ
    Xa bờ là chết
    Bờ không cho phép
    Quay lại nha cưng
    Cưng
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cưng
    Cục cưng ơi ! Thương con lắm lắm
    Cha cưng con cưng nhứt trên đời
    Cha cưng con không nói hết lời
    Nguyện cả đời sẽ mãi vì con !
    Nguyện
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nguyện hết lòng vì nhái
    Nguyện xây lẹ cho xong
    Nguyện không đi lòng vòng
    Xây xong rồi mới zọt
    ----------XÂY đi
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Xây tới rồi lại xây lui
    Xây đi xây lại lui cui xây wài
    Xây wài xây cứ miệt mài
    Hôm nay ta lại miệt mài ta xây.
    ------> CỨ thử xem.
  6. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    CỨ
    Nếu anh muốn như thế
    Thì anh cứ như thế
    Anh cứ theo ý mình
    Rồi cứ chơi với dế
    Típ: DẾ
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dế anh đá với dế em
    Dế em ỷ bự hổng thèm cắn chơi
    Ngoạm cho một phát rồi đời
    Nhận đầu xuống nước lệ rơi dầm dề
    DỀ...
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mưa ướt dề hoa cải
    Lục bình trôi cả dề
    Ngồi gặm dề cơm cháy
    Cảnh sao quá ê hề
    Ê
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chữ Ê từ đậu que ra đề
    Dường như hổng ai mê
    Chắc tại sợ ê sắc
    Nên giờ vẫn còn ê
    SẮC nhá
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    "Sắc bất ba đào nịch dị nhân"
    Xưa nay thiên hạ vẩn nói rằng:
    Hửu hương vô sắc làm bà lớn
    Hửu sắc gặp thằng bạn biết chăng?
    NỊCH... nà (từ khóa này hơi làm khó bạn thơ! Thông củm)

Chia sẻ trang này