1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nịch
    Chắc nịch mà nói rằng
    Từ nịch ai biết chăng
    Riêng phần tui thì bí
    Nịch ! Nó là cái chi ????
    Từ thì đúng là quá khó ! Nhưng mà hổng hiểu cái từ này nó nghĩa là cái gì hết ! Làm cho qua vậy nghen
    Từ khoá : Bí
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0

    Từ gì không cho, cho từ bí
    Chắc là bạn này rất thích ăn
    Bí đỏ, bí đao, rồi bí lù
    Thế là đã có quá trời bí
    ---------> ĐÃ đi
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ
    Một ngày đã qua, đã qua rồi
    Có còn đâu nữa mà lôi thôi
    Có muốn níu kéo chẳng được nữa
    Vì ngày hôm ấy đã qua rồi
    >>>>> RỒI đi
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời một vạc mây đen
    Trong nhà ai hỏi tắt đèn rồi chưa?
    Tối thui bày đặt đong đưa
    Rồi rồi để đó cho vừa lòng mây!
    VẠC
  5. sadita

    sadita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    VỏC !!!
    VỏC ặI VỏC ?H VỏC HỏằI!
    VỏC BAY KHỏđP CHỏằN TRSN TRỏằoI M,Y XANH.
    Cỏằs CHI VỏC LỏI LANH CHANH???
    VỏC BAY XUỏằNG ĐỏÔT TH?NH CANH VỏC HỏƯM.
    =>HỏƯM N^!!!
  6. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đuôi bò hầm với củ sen
    Hầm đi hầm lại củ sen đã nhừ
    Còn đuôi cứng như xà cừ
    Hầm wài hầm mãi bao chừ mới được ăn
    CHỪ đi
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chần chừ dễ bị ăn roi
    Chần chừ lắm kẻ mói soi rập rình
    Ai ơi chớ có mà rình
    Bi chừ mưa lớn, ngồi rình ướt nhem.
    Ngồi rình có bị ƯỚT không?
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rình mà bị ướt
    Chắc ngồi nhầm vũng nước
    Mưa xuống ướt hết trơn
    Cả người ướt lướt thướt
    LƯỚT nà
  9. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    LƯỚT
    Lướt qua rồi lướt lại
    Lướt tới rồi lướt lui
    Chẳng thấy một bóng người
    Chán rồi chả thèm lướt
    CHÁN quá đi
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chán ta bắt con Gián
    Bỏ vào háng, hết chán
    Gián bò vô háng rồi....
    Lại chán.
    HÁNG điiiiiiiiii

Chia sẻ trang này