1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Háng ư háng hử
    Háng là gì cơ
    Làm sao mằn thơ
    Mà có từ háng
    (hix)
    CƠ đi
    Được dauquexao sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/11/2008
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội xin chớ bỏ qua
    Nguy cơ xin hãy loại ra từ đầu
    Cơ bắp cuồn cuộn trông ngầu
    Như chàng lực sĩ vặn đầu con Trâu.
    có khoẻ để VẶN không?
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    VẶN
    Cầm cái chai vặn vặn
    Vặn tới rồi vặn lui
    Lấy cái giẻ chùi chùi
    Cái nắp vẫn không mở
    MỞ coi
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mở rùi em có dám coi
    Mở rùi em có tìm tòi không em
    Nếu mà thiệt lòng muốn xem
    Anh đây sẽ mở, em xem liền hà.
    nè XEM điiiiiiiiii
  5. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    CHI
    Xem chi là xem chi
    Là xem bốn cái chi
    To như cột đình í
    Làm Mây sợ như ri
    -------->SỢ đi
  7. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì như sợ bị xui
    Nữa đêm ko ngủ gián chui vô mùng
    Sợ gì như sợ khoai sùng
    Nữa đêm mất ngủ vì mùng đứt dây
    DÂY
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    DÂY
    Dây mơ rễ má gì đâu
    Tại sao mà cứ đâm đầu dây dưa
    Lại còn ăn nói từa lưa
    Dây dưa mệt quá ừ bừa cho qua
    QUA cho rồi
  9. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    QUA cho rồi
    Hôm qua bậu nói bậu qua
    Để qua chờ đến héo hon lá trầu
    Chiều buông mờ mịt chân cầu
    Lòng qua chờ một cây sầu trổ bông
    TRẦU nhe
  10. raumuongxaoo

    raumuongxaoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TRẦU
    Sáng nay đi chợ mua trầu
    Vừa về ngoại hỏi có trầu chưa con
    Dạ thưa trầu rất tươi ngon
    Ngoại chờ chút xíu để con têm trầu
    XÍU nha

Chia sẻ trang này