1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đánh chết cái nết hông chừa.
    Người đâu thấy gái là kưa nháo nhào.
    Hoa thơm thì ngửi, hổng sao
    Lẩu hoa lại mún cho vào ... ruột cơ !
    RUỘT nà
  2. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    RUỘT nà
    Thương em đứt ruột luôn nà
    Em chẳng chịu hiểu ruột rà của anh
    Ruột anh thì rất chân thành
    Mong em nghĩ lại chớ đành phụ anh
    CHỚ nhe
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lẩu hoa làm sai luật nha ! Bài thơ 4 câu bắt buộc phải có 3 chữ là từ khoá mà bài trước đã cho. Đậu que làm theo thành ra cũng sai tuốt . Tôi làm theo từ khoá là : Chừa nha
    Lần này ông phải đánh cho chừa
    Thấy gái là cứ gẹo từa lưa
    Chẳng chừa, chẳng nể người trên trước
    Mày có chừa chưa ? Có chừa chưa ?
    Gẹo
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 23/11/2008
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Bánh tét cũng sai chính tả nha, trêu ghẹo chứ k phải gẹo
    GHẸO
    Tính anh hay trêu ghẹo
    Gặp gái là ghẹo liền
    Tuy mặt anh rất hiền
    Nhưng anh ưa trêu ghẹo
    tiếp ƯA đi
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn anh đã muốn ưa
    Ưa em nét đẹp người xưa ấy mà
    Ưa em cái nết mặn mà
    Khéo ăn khéo nói, nghe thôi mà cũng phê.
    Hôm nay có món MẶN không?
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    MẶN
    Mặn mà chi hỡi anh ơi
    Ăn vào mặn chết hết đời à nha
    Ăn mặn uống nước thấy bà
    Ăn lạt anh sẽ khỏe ra lắm à
    >>>>>LẠT
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Canh rau muống với dưa cà
    Không cho mắm muốn đậm đà ra sao?
    Canh lạt, cơm lạt không sao
    Lạt tình, bạc nghĩa, ước ao mặn nồng.
    MẶN típppppppppppp
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Chơi gì kì
    Mặn mà cho lắm ai ơi
    Có ngày mặn chát chơi vơi trong lòng
    Mặn nồng cho lắm cũng xong
    Có ai biết được trong lòng đổi thay
    >>>>>>THAY từ khác đi
  9. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lẩu hoa tiếp thu phê bình, hị hị, rút kinh nghịm nè !
    Đổi thì đổi, thay thì thay
    Dù thay "món" mới, "món" này vẫn ham.
    Thay rồi phải chịu tiếng tham
    Con rô con giếc, biết làm sao đây ! (*)
    ------
    Tục ngữ "Con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn"
    GIẾC nè !
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mất RÔ cũng tiếc
    Mất GIẾC cũng buồn!
    Giếc ơi sao Giếc đi luôn
    Lẩu Ngâu giờ nấu hoa suông vậy nè?
    NGÂU...nè

Chia sẻ trang này