1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ngờ âu ngâu huyền ngầu
    Ngờ âu ngâu sắc ngấu
    Ngờ âu ngâu hỏi ngẩu
    Ngờ âu ngâu
    Ngẩu nà
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0

    vừa pót bài bị đá văng ra ngòai, vào lại thì bị đè rồi
    Ghét không làm nữa
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 24/11/2008
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngẩu hứng nên ăn tàu hủ chiên
    Ngẩu nhiên đau bụng mới thiệt phiền
    Duyên ngẩu rơi nhằm ngâu với ngấu
    Nên tình phải đợi đến mùa ngâu
    NGÂU tiếp nè...
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trời làm mưa ngâu
    Khiến vợ chồng ngâu
    Nước mắt vắn dài
    Đợi đến mùa ngâu.
    Đợi típppp...
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đợi em đợi đến bao giờ
    Đợi em quay lại bến bờ hôm nao
    Càng đợi, càng thấy nôn nao
    Em ơi anh muốn, lòng trao tấm lòng.
    có cảm thấy nôn NAO không?
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    NAO
    Hôm nao đứng cạnh bờ rào
    Nhìn em, phía ấy nôn nao cõi lòng
    Nhủ thầm em có biết không?
    Ngày nao nơi đó mình chung vai kề
    KỀ nà
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    KỀ
    Kề vai kề má làm gì
    Cuối cùng thì cũng chia li
    Mỗi người đi theo mỗi ngã
    Nỗi buồn như kề sát bên
    >>>>SÁT
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vai kề vai, môi sát môi
    Gần nhau san sát thở không hôi
    Sát nhau khi ấy mồ hôi chảy
    Mém chết trôi.
    ----TRÔI luôn đi
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    TRÔI
    Như cánh lục bình trôi
    Trôi hòai không mệt mỏi
    Không dừng lại nơi nào
    Lục bình trôi trôi mãi
    >>>>>LỤC
  10. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    >>>>>LỤC
    Có một thèng lục lâm
    Cứ tối ngày lục lạo
    Lục lọi khắp khu rừng
    Tìm hỏng ra hủ gạo
    GẠO nà

Chia sẻ trang này