1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sông Trường có kẻ xỏ ba que
    Que thì xỏ lá que nhăm nhe
    Que thì đâm thọt vườn cây trái
    Chôm chôm la liệt ai ăn nè?
    CHÔM...CHÔM nè, mèo mập đâu qua ăn tiếp đi
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm Mập thích ăn
    Sơn mời mà hổng cắn
    Chôm chôm này quá đắng
    Chôm chôm này quá cay.
    có CAY lắm không Mập.
  3. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cay thì mặc kệ cay
    Cay khỏi cần muối ớt.
    Đắng thì để bác Sơn
    Ăn quen rồi, nuốt được.
    NUỐT nè
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lẩu Hoa vào Trường Giang cố nuốt
    Nuốt tới nuốt lui kẹt móng vuốt
    Mắc họng, ngẹt thở nuốt khó trôi
    Buốt.
    có BUỐT không hả Lẩu Hoa.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Buốt giá nên ta thèm lẩu hoa
    Dè đâu nồi lẩu lạnh buốt nà
    Ngoài lạnh nhưng hồn hoa nồng ấm
    Sưởi cho tan băng buốt giá ra...
    SƯỞI
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày bác sưởi bằng lẩu hoa
    Ban đêm dùng thịt sưởi, bác nha
    Mùa đông đến rồi tăng cường sưởi
    Kẻo không chết cóng tấm thân dzà
    SƯỞI tiếp ạ. Sáng nay lạnh wá
    @ Bác Sơn : Ba Tun lo đi nhậu với đi chơi, bỏ con lêu lổng, con có mạo phạm gì bác nể tình bạn nhậu với ba con bỏ quá cho con. He he
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sưởi ấm lòng em cô Bắc Kỳ
    Sưởi luôn tri kỷ chút rượu ni
    Mùa đông giá rét cần sưởi ấm
    Ấm trong ấm ngoài ấm luôn tim.
    sưởi như vậy có thấy ẤM hơn chưa.
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    ẤM
    Tìm đâu ấm áp ngày xưa
    Hôm nay trời lạnh, rét xua ấm rồi
    Nấu ấm trà, hết chơi vơi
    Trà thơm ngút khói đợi người tri âm

    TRÀ đi
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trà thơm đãi khách quanh năm
    Trà thơm cất ủ đúng trăm năm tròn
    Ủ tưởng mốc, hoá trà ngon
    Đem ra pha uống, ấm còn tí ti.
    Ủ điiiiiiiiiiii
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ấp ủ nụ trà trong hương ngâu
    Muốn thơm càng phải ủ cho lâu
    Ủ lâu trà ngấm không xa nỗi
    Không thích sen nhài chỉ thích ngâu...
    NGÂU...

Chia sẻ trang này