1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    LA
    La cà để kiếm chồng chơi.
    Là cà để kiếm lấy nơi giải sầu.
    La cà rồi phải ôm đầu.
    Người ta ném đá "la cà chi đây" .
    NÉM.
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ném hoa ném lá ném cành
    Ném luôn chiếc nhẫn để dành cưới xinh
    Chài ai, cái bụng chình ình
    Ko xin, ko cưới ... chắc đời mình tiêu
    => Nhẫn !
  3. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    NHẪN
    Nhẫn đâu, sao chẳng thấy đeo.
    Vốn zai có vợ, muốn đèo bòng sao.
    Nhẫn đó, tốn mấy năm rào.
    Đón em, nhẫn nhịn mới vào vòng nghen.
    -------> VÒNG
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vòng tay, vòng cổ, vòng em
    Em muốn anh tặng vòng nèo hở em
    Hay em muốn tặng vòng mềm
    Để đi kế họach 1 lèo cho xong ?
    => Xong
  5. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bác mần thơ...hình tượng quá ạh.
    Xong việc rồi, nghĩ mần thôi.
    Không xong cũng nghĩ, cũng trôi 1 ngày.
    Hết ngày đêm đến liền đây.
    Xong đêm ngày tới, tiếc thay giấc nồng.
    (em không dám đong theo bác, sợ...lắm ạh )
    ---> NỒNG.
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Giấc nồng em ngoẻn cho say
    Rượu nồng anh cũng say xưa hết bình
    Còn gì nồng nữa hok ta
    Để tui mần đủ 1 bài thơ dzui !!!!
    =>>> Rượu
  7. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dzô tư đê.
    Rượu này hok uống vẫn say.
    Tình em không uống cũng ngây ngất lòng.
    Rượu này đâu thể cho không.
    Tình em bán rượu khiến lòng anh say.
    (Mấy ông thích ra ngoài uống rượu nè)
    ----> SAY.
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời cả ngã đã say
    Men tình ko rót cũng say đây này
    Tình rằng tình ở trên mây
    Rượu rằng không uống mà say trong lòng ~!
    => Men
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Men rượu hay men tình
    Men nào cũng rung rinh
    Rùa nhà ta đang rình
    Chụp em bất thình lình
    BẤT đi
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thiên bất dung gian, cái tội rình
    Đè người ta chết bất thình lình
    Ôi thương con nhái gầy guộc nhỏ
    Sất bất xang bang kiếm chỗ... rình
    tip chiu: Lình ... ( Kẹt xe)

Chia sẻ trang này