1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Rùa lơ là
    Cộng thêm tật lơ ngơ
    Chuyến này rút kinh nghiệm
    Không được lơ tơ mơ
    MƠ màng đi
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em đang mơ
    Về một vườn mơ
    Giật mình thấy tòan bơ
    Ôi, chỉ là giấc mơ
    =>>> Giấc
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    GIẤC
    Giấc mơ là giấc mơ
    Nên vẫn mãi thẩn thờ
    Cho dù đã tỉnh giấc
    Mà cứ ngỡ là mơ
    NGỠ thử coi
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Bỡ ngỡ vì bài thơ
    MỚi pót lên tức thì
    Bỡ ngỡ vì vườn thơ
    Ui, thật là bỡ ngỡ ...
    => Tức
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TỨC
    Sao mà tức, tức ghê
    Suốt ngày bị bỏ bê
    Chẳng thèm ngó ngàng đến
    Tức vì bị nó chê
    CHÊ gì?
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có chê gì đâu
    Cái bầu xinh xắn
    Có chê gì lắm
    Xấu hết chỗ chê !
    => Xấu
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    XẤU
    Xấu là vì ai?
    Xấu là tại ai?
    Ai làm cho xấu?
    Vì ai, tại ai?

    AI nói thử coi
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Xí xọn chứ ai
    Ở đó mà ai
    Còn ai trồng khoai
    Đất này mà hỏi !
    =>>> Đó , biết chưa ?
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đó hẹn với đây
    Hôm nay đó lại quên ngay thế à
    Đó xù đây, theo người ta
    Để đây ngơ ngẩn vào ra thế này
    NGẨN
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đi ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Đi vào ngơ ngẩn ngẩn ngơ thẫn thờ
    Đi qua rồi cũng ngơ ngơ
    Đi lại rồi cũng ngẩn ngẩn mơ màng tứ tung ...
    => Thờ ||| Đúng là con nhái lun ...

Chia sẻ trang này