1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    LẦU VĂN 80F

    Simbat sau một thời gian sục sạo trong 80f chợt nhận ra rằng các huynh đệ tỷ muội trong Đội Khỉ toàn là những bậc nho nhã, văn phong bay bổng, lời lẽ ngôn từ dạt dào cảm xúc...

    Những bài viết, những câu trích dẫn, những chữ ký... chau chuốt mà vẫn tự nhiên, lãng mạn mà vẫn tinh quái, sâu lắng mà vẫn hồn nhiên vui tươi.

    Vậy nên mới mạo muội mở Lầu văn những mong giảm bớt phần nào tình trạng các áng văn thơ của thành viên bị dàn trải tản mát khắp các topic, đôi khi gây cảm giác "lạc đề" và, theo ý kiến của riêng mình, quả là một sự lãng phí.

    Lầu văn xin chào đón mọi bài thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký sự, câu đối, câu vè, bài bình luận, bài cảm tác, hoặc đơn giản chỉ là vài dòng ngẫu hứng do các thành viên 80f tự sáng tác, biên tập hoặc thấy tâm đắc, post lên cho người khác "sướng cùng"



    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?




    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 10/11/2005
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Người dốt nhất xin phép phát biểu trước!
    Cuộc sống tấp nập, toan tính, nhiều khi chính ta cũng thấy chột dạ: "Sao mà mình có thể khô khan, thực dụng, tàn nhẫn đến thế nhỉ?"
    Cái thời lãng mạn, mộng mơ, ngắm từng con kiến, từng chiếc lá, từng hạt mưa... đâu mất rồi.
    Nhưng vẫn có phút ta bỏ qua những đèn đóm, những xe cộ, những áo quần sặc sỡ mà ngước lên nhìn trăng.
    Vẫn có những phút ta chăm chú theo dõi chú mèo con lăn lộn, chơi đùa một mình.
    Vẫn có những phút xao xuyến ngất ngây bởi những thứ chẳng lợi lộc gì.
    Và vẫn có những phút ta ngồi ghép nối những suy nghĩ vẩn vơ, ba ngơ, thiếu thực tế thành câu chữ
    (vì lâu lâu mà không làm được bài thơ nào tặng thì chít với bà ):
    Ngắm bình minh anh hứa làm sợi nắng
    Lay hàng mi em tinh nghịch mỗi sớm mai
    Đêm nhớ quá thầm hứa làm trăng bạc
    Xoa dịu âu lo ru em suốt đêm dài
    Ngắm biển xanh lại hứa làm con sóng
    Xô mãi bến bờ dù đá nát vàng phai
    ...
    ...
    Còn hai câu cuối nghĩ mãi không ra, phang bừa vào mấy chữ chuối không thể tả. Đúng là điềm gở, vài tháng sau bé yêu thơ duy nhất mình từng cặp chạy theo một bác chẳng thiết thơ thẩn cái cóc khô gì
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn chẳng thể viết thành tên
    Khắc ưu tư trên mắt
    Không ai hiểu ta bao tháng ngày trầm mặc
    Ôm nỗi buồn không tên
    Giá tất cả đều có thể quên
    Giá đừng nhớ những điều ko đáng nhớ
    dù mùa hạ, mùa thu và mùa đông đã vỡ,
    Vẫn còn mùa xuân đang gõ cửa tràn về
    Dẫu biết thế nhưng chẳng thể quên
    Vẫn ôm hoài một nỗi buồn ko tên .
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ta đã đến, ta đã thấy, ta đã nghĩ, ta có quyết định và ta đã té.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    té có .... đau không
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vẫn chưa ngủ ư? và vẫn ngồi chờ đợi??
    Xin Người quên những vời vợi lo âu
    Con không còn 16 nữa đâu
    Là thật đấy Mẹ ơi , con đã lớn!
    Như quy luật giữa thế gian bề bộn
    Con vẫn biết. Và cả câu trả lời của Mẹ
    "Những đứa trẻ vẫn mãi là đứa trẻ
    Cho dù chúng lớn bao nhiêu"
    Đừng nhìn theo Con mệt mỏi Mẹ thân yêu
    Tình mẫu tử mạnh hơn bao giờ hết
    Chẳng lẽ Mẹ ko tin
    cả những điều Mẹ dạy cho Con biết
    XIn 1 lần Mẹ hãy tin Con
    Rồi một lúc nào cần phải mạnh mẽ hơn
    Nếu đôi khi con không làm như thế
    Thì có nghĩa ngày mai con sẽ khôn hơn 1 tí
    Những vết thâm bầm hơn ***g kính trong veo
    Trái đất này kỳ diệu biết bao nhiêu
    Cho con được hôn lên đôi bàn tay Mẹ
    Đừng buồn Con ,Mẹ nhé
    Những đứa trẻ ko mãi là đứa trẻ
    Mẹ đừng ngồi kiên trì bên cửa sổ
    Phập phồng những câu hỏi ở trong tim
    Con không còn 16 nữa
    Hãy nhìn Con như người lớn để yêu tin
    Những phiền muộn trong lòng.Con xin Mẹ nguôi quên
    và lo lắng chỉ làm Người
    thêm mòn mỏi
    Mẹ đừng sợ, Con sẽ nhanh trở lại
    Mẹ ngủ đi,Mẹ ơi! con chúc mẹ ngủ ngon!
  7. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lòng tốt bao la của một cô gái nhỏ bé (chắc thế). Té là một động từ diễn tả hành động trốn chạy một cách nhanh chóng và ko dám quay đầu nhìn lại, đây cũng là một từ đồng âm với động từ có nghĩa là ngã (tức là úp mặt xuống đâu đó).
    Do ý nghĩa của nó là trốn chạy nhanh chóng ko ngoái đầu nên chắc ko đau mấy :).
    Ngày xửa ngày xưa cũng tập tành làm một số bài "thơ", mỗi tội đọc lại mình còn thấy ko thể nào chấp nhận được. Thơ thẩn gì toàn nói về đau dạ dày, ốc đảo, sa mạc hic hic.
    Nhưng cũng may, nhờ nó mà mình phát hiện ra được một chân lý là mình chả có tí năng khiếu ở bất kỳ lĩnh vực gì.
    ơ, hôm nay là thứ sáu ....
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ embuon:
    Câu Khắc ưu tư trên mắt thật đắt! Bái phục
    @ DE_LA_FEDE:
    "Dòng ngẫu hứng" rất hóm hỉnh . Hoan nghênh mọi cách bộc lộ quan điểm!
    @ deny:
    Cô làm anh thất vọng quá đi mất!
    Đã chẳng ủng hộ được chữ nào lại còn lên đây đá xoáy anh em!
    Bớt lang thang ỡm ờ các bác đi! Dạo này lười viết lách quá rồi đấy!
    @ ti_mua cùng đồng đội:
    Không cần cứ phải nói về gió, mây, trời, biển, trăng, sao mới là thơ
    Tạm thế, đi ăn trưa đã, chốc viết tiếp...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh. Em không ỡm ờ ai cả đâu Chưa phải lúc đâu ạ
    Chả phải lúc nào cũng có người thích đọc cái mình viết ra... mà cái việc viết ra thì lại tuỳ hứng ... Câu em viết trên kia nó cũng từ hứng mà tuột ra thôi... thế cho nên kệ nó đê
    giờ thì anh viết em đọc
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi

Chia sẻ trang này