1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Với Em
    Chuyện tình yêu không thể là phép tính
    Khi ta đem so sánh những thiệt hơn
    Nên vô tư , hạn chế bớt giận hờn ...
    Và đừng quên những điều đơn giản nhất ...
    Sẽ là "tích" nếu mình cùng góp sức
    Lấy yêu thương "hoán đổi" những "âm" vần
    "Kết quả" cho dù có nhỏ muôn phần
    Ta hợp lại cũng tròn duyên đôi lứa
    Sẽ là "tổng" ta chẳng cần đoán nữa
    Khi thật lòng - "âm" - chắc chắn triệt tiêu
    Ta nâng niu từ ít sẽ thành nhiều
    "Tỷ lệ thuận" mọi điều cùng năm tháng
    Mùa Đông gầy nhạt phai xơ xác lá
    Là đợi Xuân tươi thắm biếc chồi non
    Bao dại khờ, nông nổi ... vương mang
    Là "sai số" trong đời ai chẳng có !
    Nếu ta biết chia nhau từng gian khó
    Tình sẽ tăng theo "cấp số nhân"
    Vụn vỡ kia là "phép thử" rất cần
    Cho "đáp số" tình yêu luôn chính xác !
    SM - 22/11/2005
    "Nguồn: vnkronline"
  2. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Hát đi em nhé, niềm yêu thương bất tận
    Ngắm đi em, say xưa ánh mắt đêm dài
    Anh vẫn biết tình yêu em dành cho là thế
    Mà sao lòng vẫn nỡ vội ra đi.
    Cho thương nhớ em ấp ôm hoài vô tận?
    Mảnh tình riêng em giữ mãi bên mình.
    Quên đi em, hãy thật yêu đi nhé
    Vì anh vô tình đã đánh mất tình em
    Dấu thương yêu vào bóng đêm vô tận
    Vụn vỡ tim rồi em biết lấy gì sẻ chia?
    Vui lên em, thời gian nhìn mình như khúc hát
    Cất lên lời cũng là bắt đầu những niềm đau.
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bài này chắc nhiều người biết - tác giả Trần Mỹ Dung (TQ) - Nguyễn Bính dịch:
    KHÔNG ĐỀ
    Chén xuân chan chứa bao tình
    Cỏ thơm xơ xác con oanh thẫn thờ
    Sớm mai chàng đã đi chưa
    Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng​
    Uây! Cái bà Mỹ Dung này mà vào Lầu văn post thơ thì chắc mình cũng... yêu bà ý như yêu em violet mất.
    Violet này, anh thích thơ của em thật đấy nhưng mà... anh đến phải nhường lại cái giải Hâm nhất cho em. Biết tại sao không?
    Em sống ở trên đời này riêng cái vụ quan tâm chăm sóc bản thân mình, gia đình mình, người yêu mình, bạn bè mình vẫn chưa đủ mệt hay sao lại còn đi lo cho cái ông bạn ếch (EX) nhái nào đó mặc có ấm không nữa?
    Với lại người ta đã có vòng tay khác chăm lo, ủ ấm rồi, không đến lượt em nhá!
    Cứ như anh đây này, lúc nào cũng chỉ yêu những người ĐANG gần gũi với mình thôi:
    Về nhà thì yêu bố mẹ, yêu em gái, đến cơ quan thì yêu sếp, yêu đồng nghiệp...
    Vào 80f thấy yêu Iwill, đọc Nhật ký thì yêu Berry, sang Quán âm nhạc thì yêu Deny, hóng hớt CFMM thì yêu Bongbang, yêu luôn cả Atomic, lân la sang HN ngày về thì yêu Cres, lên Lầu văn thì lại yêu em...
    Đấy, đại để mọi thứ nó chỉ đơn giản thế thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho hâm người (vốn đã hơi hâm rồi).
    Hôm nay hơi nhiều việc, tạm ngưng post thơ, tha cho mọi người 1 ngày đấy!
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vừa vừa phai phải thôi nhé em mách sư tử cái đấy
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ai bảo anh thế??? ..chỉ là thơ thôi mà anh , cảm xúc đến từ nhiều phía lắm. ví dụ như bây giờ nhé
    Xa xôi rồi sẽ gần
    Lo âu rồi sẽ qua
    Sau mưa trời lại sáng
    Em bên anh dịu dàng!!!
    -----
    khà khà!!!! thơ củ chuối thế em nhiều lắm, 15 phút được cả tá...
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... sau mấy chục năm lưu lạc giang hồ cuối cùng mình cũng đã gặp được một đối thủ làm thơ cũng nhanh như người đời... chửi bậy
    Đúng là không uổng công mình mở Lầu văn để tìm nhân tài, quái kiệt trong thiên hạ

    Sáng nay không làm thơ cái là... tự dưng ốm luôn, cả buổi người cứ sắp "thăng" đến nơi.
    Thôi cố một bài để chiều có sức mà bị bóc lột tiếp vậy:
    Bé phòng hành chính trông thật phê
    Thông minh lả lướt hết chỗ chê
    Phòng anh, đen quá, toàn gái ngố
    Lượn sang phòng bé đếch muốn về...
    Hề hề... thấy khá hơn rồi!
  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Anh dại khờ lắm bé nhỏ ơi.
    Chẳng biết khi yêu mình sẽ thế nào nhỉ?
    Có mong ngóng đợi trông, hay vô tình như gió?
    Lùa tóc em bay trong bóng nắng em gầy.
    Biết yêu em khi cũng là anh biết khóc
    Em nói rằng, chàng ngốc của em..
    Thương anh lắm, mà anh nào hay biết!?
    Cứ bướng bỉnh hoài, để giờ vuột mất em..
    Sao thời gian và lòng em làm anh xa cách?
    Cách chia rồi anh biết lòng ngóng ai?
    Trong suy tư anh cứ ngỡ mình chưa mất.
    Em bước nơi nào cứ ngỡ về phía anh.


  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong 80f cũng có rất nhiều bạn đã có gia đình?
    Không biết các bạn có thấy "lạc lõng, tủi thân" không khi cứ suốt ngày phải nghe "bọn trẻ con" kể lể những vụ gặp gỡ, yêu đương, thất tình, tan vỡ, chia ly... ?
    80f có cái topic nào để những người đã có gia đình gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệp với nhau và với những người sắp có gia đình không nhỉ?
    (hỏi cho người khác thôi nhớ, tớ thì còn lâu, đang tung tăng, dại gì! )
    Tặng riêng những người vợ, người chồng trong 80f
    Vợ yêu ơi đã bao giờ ân hận
    Gửi gắm đời em cho kẻ kém tài
    Công danh sự nghiệp còn vương vãi
    Lời nói xưa chỉ dệt mộng mà thôi
    Vợ yêu ơi đêm lại ngày anh muốn
    Khoác lên người em châu báu lụa là
    Mạ lên tên em quyền lực cao xa
    Bắt thế gian phải trầm trồ ao ước
    Vợ yêu ơi anh vẫn thế từ trước
    Tham lam, ích kỷ, tầm thường, dở hơi
    Đừng cười anh nhé người yêu dấu
    Để em vui anh sẽ bật cả trời...
    Khỉ con đa năng thật đấy, "rải thảm" tất cả các topic, thật đáng ngưỡng mộ
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 01/12/2005
  9. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí. Thanks you simbat nhé, tớ cũng bình thường thôi..có gi đâu! Chảng wa hay On đên nên có nhiều thời gian thôi mà. Tớ cũng ngưỡng mộ cậu vì cậu có nhiều bài thơ hay wá..hãy tiếp tục cho sự nghiệp thơ ca nhé.Hê..hê
  10. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xi ;ot cho truoc de tra loi sinbad cai da. Doi chut nua to chuyen sang cai may go dc tieng Viet to cung muon duoc theo doc tho

Chia sẻ trang này