1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh ở xa, người ta rất gần
    Mà lòng em thì mong manh, yếu đuối
    Chẳng biết tại sao
    Có lẽ bởi
    Xa cách nghìn trùng
    Khi vui buồn ai chia sẻ với em không?
    có phải điều gì cũng biết được tại sao
    Trên đường đời ai chẳng từng mắc lỗi
    Anh có tin ko
    Nếu giờ em vẫn nói
    Những cách xa vời vợi
    Chỉ làm lòng mình thêm những nhớ thương nhau
    Anh có bao giờ hiểu được tại vì sao
    Những yêu thương chẳng thể nào đong, đếm
    Những khát khao , chờ đợi
    trả đến bao giờ mới hết nợ cho nhau?
    anh có khi nào hiểu nổi nỗi bơ vơ
    Khi xa anh lòng em quạnh vắng
    Góc phố, con đường..nơi nào chẳng nhắc
    Những khi mình sánh bước chung đôi
    Đi đến tận cùng màcó biết tại sao
    Những khát khao vẫn vẹn nguyên
    Như chưa từng sóng gió.
    Em vẫn chờ mong
    Một ngả đường khi cũ
    Em trong Anh thanh thản
    lối về !!!!
    -------------------------
    hôm nay tự nhiên thấy chị Tí, hình như em nhớ ra 1,2 câu chị đã từng viết..Em mượn nó nhé( 2 câu đầu ấy)
    Ko hoàn toàn nguyên si, em đã thay đổi 1 chút mất rồi.Chị đừng đòi tiền bản quyền em nhé...
    em gửi cho em và gửi cho ai đó 1 chút bâng khuâng.thế thôi
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể làm con dã tràng
    Cứ ngày ngày xe cát
    lận đận bới, tìm
    Vo tình yêu mình
    rồi đợi biển cuốn trôi
    Dã tràng tin sóng lở cát bồi
    Còn em tin
    Nếu yêu em
    Anh chẳng bao giờ làm biển sóng
    Hững hờ cuốn trôi những gì em mong ngóng
    về 1 bến bờ ko tên.
    Giấc mộng nào đến lúc chẳng bình minh
    Em cứ sợ 1 ngày em tỉnh giấc
    Những ước ao suốt 1 thời con gái
    Em lại vo tình yêu mình
    Rồi đợi biển cuốn trôi.
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 04/12/2005
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bạn phungquocanh ơi, tớ đợi mãi chẳng thấy thơ của một người đã có gia đình đâu, chắc lại vợ réo con khóc rồi, khổ thân
    Uây! Hôm nay violet lại hoành tráng quá đi mất! Em cứ đổ thơ vào đầu anh em thế này thì ai chịu nổi nhiệt chứ? 80f có bao nhiêu boy thì yêu violet hết mất thôi
    Bài 1:
    Đấy! Đã bảo rồi:
    Tội lỗi sinh ra từ sự yếu đuối
    + Tất cả con gái đều yếu đuối
    ==> Tất cả con gái đều tội lỗi
    Hơ hơ... từ từ đã, bị réo rồi, chiều tiếp!
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    oánh chết anh bây giờ!!!!
    Dám nói chị em thía hả..thứ 7 anh cẩn thận đấy nhé....
  5. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh có lẽ nào ko hiểu nổi em ư?
    và Tình yêu , đã có ai định nghĩa?
    Chỉ có 1 điều,
    1 điều thôi...
    em tin rằng anh biết
    Tình yêu mong manh , dễ vỡ vô cùng..!!!!!
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tình iêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    Anh chan em húp nhiệt tình
    Cùng riêu, cùng bún, cùng mình, cùng ta...
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gái trai biết đâu là đủ?
    Duyên vội vàng giữ được mấy thu?
    Bình mình rồi lại mây mù
    Thiên đường nối tiếp ngục tù thế thôi...
    (tự xoá đoạn "ngẫu hứng" vì lí do: trái với thuần phong mỹ tục )
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 03/12/2005
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hôm nay tất nhiên là dành cho Iwill rồi:
    Cầu cho muội cả đêm thâu
    Lộc bu như kiến, trai bâu như ruồi
    Quí nhân phù trợ trọn đời
    Đẹp xinh ngoài dáng, thảnh thơi trong lòng

  9. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tui làm vào mùa hè 2003. Nay cảm kích trước tài thơ văn của thuyền trưởng SimBat mà chia sẻ đôi dòng. Mong người thơ SimBat có thể xác định giới tính, độ tuổi và tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ này được không. Gọi là thử khả năng cảm ngôn thấu thực của thi sĩ tí thôi:
    Khúc Hát Lên Đường
    Nhạc reo vang giữa hồn thơ khắc khoải
    Tỏa nắng hồng, nồng ấm với du dương
    Dâng xao xuyến rộn rã điệu du Hường
    Gieo ánh sáng mạnh mong duyên kì ngộ
    Chân căng bước nghe lòng rời bến đỗ
    Tiếng hú còi vang động nội cỏ sương
    Giữa mênh mông, Đơn Độc khắc tên người
    Hồn lãng tử sánh ngang cùng sông núi
    Chẳng mấy chốc người xe giăng mắc cửi
    Áng bình minh đã vấy bụi trần gian
    Xa xanh lắm, mây biếc toả khói lan
    Ôm lấy dáng núi cao toà tím thẫm
    Nét cầu thanh bắc ngang dòng sông chảy
    Cánh đồng vàng thấp thoáng mảnh diều bay
    Thiên nhiên hùng vĩ vẫy gọi hồn say
    Làng quê đầm ấm ngát hương mùa lưu luyến
    Cảnh trời đất cứ gợi hoài câu chuyện
    Của nhánh tình sông đã đổ biển khơi?
    Ước mơ ngày ấy, ước lắm thay !
    Duyên xưa sao chẳng thắm lụa này ?
    Bên trời một bóng. Nàng đơn độc.
    Mà nghe sức mới toả hồn ngây?
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh có còn nhớ tới em ko?
    có 1 cô bé luôn cười khúc khích
    Con đường 1 chiều sau lưng ai tha thiết
    những chiếc lá vàng khe khẽ ngập ngừng rơi.
    Anh chắc là ko nhớ em đâu
    Dù mỗi con đường thuở trước
    vẫn có bóng hình em yêu thương sánh bước
    nhưng anh quên rồi, chẳng nhớ em đâu
    Nào có quan trọng gì đâu
    Nếu mai
    Trên phố
    ta vô tình lơ đãng bước qua nhau
    Anh lại nhìn lên
    và em lạc bước
    vào 1 phố nào lạ xa
    có nghĩa gì ko
    tất cả rồi sẽ qua
    em cũng ko còn là bé con thuở trước
    Có cô bé ngày xưa vẫn cười khúc khích
    Đi qua anh chẳng nhớ để quay nhìn

Chia sẻ trang này