1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chỉ lúc xa nhau mới biết lòng rất nhớ
    Hình như em là cô bé
    Chỉ khi khổ đau mới biết mình đã có
    Hạnh phúc rất gần mà mãi hoài tìm kiếm
    Cứ đi tìm những thứ rất xa xôi
    Hình như em cứ mơ ước đơn côi
    Lo sợ tình anh giống như trò chơi trẻ nhỏ
    Mà trái tim em thì giờ đây chật chỗ
    nên sợ yêu thương đến bất ngờ..
  2. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vắng Anh
    Vắng anh từ thuở còn xanh
    Nay em đã chín mà anh chẳng về
    Vắng anh từ thuở còn mê
    Nay mê em vẫn có về chăng anh
    Anh đi để lại vườn xanh
    Nay vườn trĩu quả **** oanh lượn vòng
    Anh đi để lại vườn hồng
    Cổng vườn vẫn mở mà không ai vào
    Anh đi để lại vườn đào
    Xuân sang đào nở biết trao ai người
    Nhớ anh em nhớ chơi vơi
    Anh đi để lại một trời nhớ nhung
    _________________________
  3. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trả lại anh
    Giá như có thể trả lại anh
    Em sẽ trả hết những vần thơ dang dở
    Gửi lại cả lời tỏ tình chưa dám ngỏ
    Cứ ngập ngừng, e ấp ở đầu môi
    Trả về anh ngày tháng xa xôi
    Có nỗi nhớ .....
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
    Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh.
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
    Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thả gió về cho cốm xanh
    Tình cũng xanh và biếc xanh như ngọc
    Lao xao đêm hàng ốc
    Người quên quê xoa xuýt ngóng bên hồ
    Thả nhớ về cho rối một vần thơ
    Đêm Hà Nội giăng đèn trong mắt ai trong vắt
    Người yêu ta nhất
    Rồi cũng có ngày rời bỏ ta đi
    Thả nỗi buồn về cho ướt một bờ mi
    Đêm Hà Nội nôn nao hoa sữa
    Chỉ cây sấu già thả lá vàng bên bậc cửa
    Thầm nhủ chuyện tình ngày ấy chưa phai
    Thả vầng trăng trôi cho quên mất đêm dài
    Đường Hà Nội đi quanh lại trở về chốn cũ
    Xin gửi lại những câu thơ một mùa không ngủ
    Cho người quên quê bỗng
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Dù em như thể hạt sương
    Còn tôi chiếc lá, bên đường lẻ loi
    Cúi xin ân sủng của trời
    Hãy cho giọt nắng ngủ vùi trăm năm.
    Hồn tôi, rộng một chỗ nằm
    Em ngoan xếp cánh tìng ngăn buồn phiền
    Nhỡ mai nắng xế qua hiên
    Nhớ đôi vạt áo lụa hiền em xưa.
    Lạnh đời tôi, những bóng mưa
    Chiều ru giấc muộn ngủ hờ vai em
    Thoảng nghe hương tóc ềm đềm,
    Là trăm giây dại quấn mềm thân tôi.
    Cúi xin em, một chỗ ngồi
    Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàn.
  7. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ê này này, anh SimBat đâu ra thẩm định thơ đê nhanh nhanh, không lụt mất. Xin anh ra luật để mí bác post thơ đi kèm tên tác giả, nếu không ... bình ai ? bình vào đâu ?
    Tui có thói quen chỉ post thơ của mình, thế nên yên tâm đê, bình thơ tôi post là bình tui đấy. Cũng vì thế mà tôi sẽ không thể post được nhiều thơ đâu, thời buổi KTTT này khó nặn thơ lắm, làm đâu đủ để Spam chứ. Nói thật tui làm mấy bài thơ kia lúc tâm hồn còn mỏng manh trong trẻo, chứ giờ thì ... ô nhiễm lắm rồi.
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ........ chữ ký.....

    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 05/12/2005
  9. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Nắng cứ thế cho môi em hồng xinh nhé!
    Đừng dịu dàng chốn khỏi làn môi em
    Anh buồn hơn khi biết anh là người có tội..
    Khi để nắng vàng đùa trên môi em
    Đó là khi vắng xa nhau đấy!
    Chứ khi gần nắng không có cơ hội đâu
    Vì anh yêu em, yêu lắm không hờn dỗi...
    Không để em buồn vì thiếu nắng, vắng anh.
  10. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này vậy, nếu lão già SimBat không thể chống gậy mà leo lên nổi lầu văn thì tui xin tạm thời đầu quân, đặng thay tiền bối mà mạo đưa ra chút lễ nghi phép tắc hòng tạo sự trang nghiêm bài bản của những lễ hội phòng văn, như sau:
    + Xin các giai nhân tài tử hiệp khách trang đài, nếu có ghé qua lầu văn mà cao hứng định lưu lại dấu vết thì xin hãy ghi lại đôi dòng giới thiệu về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác của sản phẩm. Chúng tui kịch liệt hoan hô những sản phẩm thuộc dạng chuối nhà hoa vườn, cho dù đơn sơ hở hang trần trụi mộc mạc, nhưng của ít lòng mề nhiều, một phát khi máu bằng 6 tháng no nê, gọi là của đi mơi người; càng hoan hô bô bô kịch liệt khi thơ tha theo lời bình chú giải thích thú vật vã. Những bài thơ cóp nhặt sưu tầm thì xin quí danh nhân tài tử chọn lọc kĩ càng và kèm theo lời bình xác đáng. Như thế là nhằm tránh cho hoạt động lầu văn của chúng ta khỏi bị nhuốm màu cơ bắp, đặng sẽ thu hút được nhiều khách thăm quan hơn. Có phải không cô/bố !
    Một số dịch vụ khuyến mại của lều văn:
    + Sáng tác theo yêu cầu. Xin gửi chúng tui tâm trạng buồn vui, hồn ngang phách dọc, thảm cảnh và đối tượng tấn công ... của các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng phang lại trúng tim (đen) trong thời gian nhanh nhất bất chấp chất lượng tuỳ vào ... mức độ đi đêm.
    + Bình luận theo yêu cầu. Bạn muốn bình giảng/tìm hiểu 1 bài thơ hay tâm đắc ư, bạn không hiểu rõ ý tứ 1 bức thơ tình ư ... hãy đến với chúng tui ngay, các bạn sẽ thấy được hết vẻ ... bậy bạ của nghệ thuật trong sáng.
    Một làn nữa xin kính mong các văn nhân tài tủ hãy đóng góp trong khuôn khổ để lầu văn thực sự là nơi đàm đạo tao nhã của nghệ thuật bịp bợm, là lầu Ngưng Bích của những tiền binh dạng Thuý, để những hài văn Thúc Sinh gót nhẹ thang mây và vó ngựa Mã GS sục sôi thềm cỏ.
    Một lần nữa ... WELCOME to Lẩu Văn ...
    ___________________________________
    Được webmanvn11 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 05/12/2005

Chia sẻ trang này