1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đọc qui định mới của Lầu văn chưa nhi? Tuy không phai la chủ của Lầu văn nhưng những lời nói đó cũng xác đáng lắm! hãy cùng nhau thực hiện nhé!.
    Thơ của mình cũng "xúc cảm"khá nhiều đấy chứ
    chả thấy ai bình..cả chán!
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thi phẩm nhiều quá đi mất!
    Tớ có là Hoài Thanh tái thế cũng không bình kịp mọi người ơi!
    Iwill yêu dấu! Nữ thần may mắn của huynh! Cám ơn muội rất nhiều! Nhờ có sinh nhật muội mà huynh được sư tử dỗi, cả tối thứ 7 + cả ngày chủ nhật tự do tưng bừng hoành tráng bê bết bè bẹt
    Biết thế này hôm đấy huynh cóc về sớm làm gì, vừa được vui với anh em 80f, vừa đảm bảo sư tử nó không ... nghĩ lại
    Khỉ con ơi, tớ bàn giao lại Lầu văn cho bạn đấy, giúp tớ nhé!
    Đợt tới này cơ quan tớ bận vỡ mẹt, với lại tớ còn phải lo kiếm sư tử dự phòng. Bởi vì nói thế thôi, tớ cũng hơi lo, vớ vỉn có khi Tết này cóc có sư tử mà ôm ý chứ hị hị...
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 05/12/2005
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hơ ...hơ.... hắt xì , ốm again
    Tỏ tình
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp anh để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi"
    -ST-
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ói phọi noi! A chu mít! Bé vịt non ngơ ngác lẩy bẩy của anh!
    Thương quá! Đang ốm đau lại còn mò lên chỗ gió máy này làm gì? Thấy anh đi công tác là ngồi leo lẻo nói xấu ngay được!
    Thôi anh dạy cho mấy câu hát cho vui nhá, còn bé mà đã nói xấu người khác là không ngoan đâu:
    A chu mít là một cô Vịt
    Rất xinh và yêu chàng Bìm Bịp
    Đang vui tự dưng bị chàng thịt
    Ai bảo dám chơi đến tối mịt..

    Thôi xuống ao chơi ngoan nhá! Để anh còn làm việc tiếp. Yêu lắm cơơơơơơơơơ........
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 05/12/2005
  5. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sao Simbat bàn giao lại Lầu văn cho khicon à?
    Thôi, thôi...tôi không giám nhận đâu, nếu có thể chỉ làm phó cho Simbat 1 thời gian thôi. Tôi sợ không đảm đương được rồi lại lung tung lên..bà con dị nghị chết...
  6. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé gái quá, thực tình em nó có được cái gì đâu, chỉ ... auto-MÁT nhở. Mới ném yêu có viên gạch mà dính ngay cả loạt đại bác, thế có ác (khẩu) ko ! Thế này thì đến thành Ôtô-Mít mất thui ! Lão Xem-Bát bị cưỡng thoát kinh niên hay sao mà vừa lên đỉnh ... lầu văn đã phi phóng căng/thẳng thế !
    Còn tên Đạp-Sờ-Tơ Man (Dabster_man), Khiếu biết nói đấy hả ! Đặt toạc cho hắn cái tên trần văn trụi như chuối bóc vỏ lun: Inside_Out ...
    Được webmanvn11 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 07/12/2005
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    hehehehehehehhe
    tranh thủ lúc vắng nguời vào đây SPAM phát nào
    Webman ới,khi nói thì phải nhìn thẳng chứ.Sao mắt lại cứ nhìn xuống dưới(lên trên, có lúc thì nhắm tịt) thế.
    mà nói thì "Ngọng níu ngọng no" ra.
    Đùa vậy thôi nhá. Không có ý giề đâu. Đừng có giận nha.
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    thoai đóng góp 1 bài thơ không lại bảo là SPAM
    Khiếp , chắc có người đang định bảo là mình SPAM đây.
    Choài choài choài
    van biet yeu em la tuyen vong
    nhung sao nguoi trong mong van la em
    nhung khi buon anh lam tho tren giay
    lai vo tinh cam but viet ten em
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gái nóng nảy, ta mềm mỏng nhẹ nhàng
    Gái ngang cùn, ta kiên trì lý lẽ
    Gái mê mờ, ta bình tĩnh tỉnh táo
    Gái yếu mềm, ta nghiêm khắc cứng rắn
    Gái bất cần, ta quan tâm săn đón
    Gái lạnh lùng - khô khan - đạo đức giả, ta càng cuồng nhiệt - ướt át - say mê (cũng giả nốt )
    Ấy là cái nguyên tắc vĩnh hằng của bậc nam nhi trọng gái khinh tiền vậy...
    simbat1080 - Gái kỷ yếu - trang... cuối
    Webman, Khỉ con, Thần chết thân mến!
    ...
    ...
    Sự sống còn của Lầu văn tớ xin phó thác lại cho ba bạn!
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/12/2005
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    Có con người sống mà như qua đời
    Có câu trả lời biến thành câu hỏi
    Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
    Có cha có mẹ có kẻ mồ côi
    Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
    Có đất có trời mà không nhà ở
    Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
    Mà thuyền vẫn sông
    Mà xanh vẫn cỏ
    Mà đời vẫn vui
    Mà hồn vẫn gió
    Có thương có nhớ có khóc có cười
    Có cái chớp mắt đã nghìn năm trời
    Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    (sưu tầm)

Chia sẻ trang này