1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đạp sờ tơ men bảo là: webman chỉ được cái phân tán các mũi tấn công
    Hôm nay mới biết được nick của anh Đức nghe ác chiến nhỉ. Đạp stơ men. Ko longin được thì mượn nick của anh HIẹp(+đuôi em ko nhớ)
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    DN ơi, sao lại vác mấy cái chuyện đó vào Lầu Văn thế này.....bắt đền mọi người bằng 1 bài thơ đi nào.
    ----------------
    có những điều đã cũ
    Cứ chập chờn thoáng qua
    có những điều đã xa
    Cứ vô tình ẩn hiện
    em bước về phía biển
    Sóng bạc đầu ko yên
    em bước về sương đêm
    Giọt khuya vương ướt áo
    -------------
    cánh thư nào để ngỏ
    lời yêu nào buông lơi
    giấc mộng nào chơi vơi
    Rơi từ miền ký ức
    ------------
    sóng biết nghìn năm tuổi?
    Trôi về đâu, về đâu.
    Sóng có hỏi từ đâu
    Biển khi nào cũng khát
    Như em như Anh
    lúc nào cũng hát
    Cho riêng chúng mình
    Một lời hát
    yêu nhau!
    ---------
    đó ko fải là 1 bài thơ, mà là 3 đoạn thơ...
    mỗi đoạn 1 ý nhỉ??? Tự dưng lại nghĩ đến tất cả những điều đó
    có 1 bài hoàn chỉnh . Nhưng thôi, simbat kêu mọi người đổ thơ như đổ ( cái gì ấy) .....vậy nên fải từ từ....
    chúc 1 ngày mới tốt lành!!!!( lạnh quá)
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình nghiện 80f mất rồi, không "dứt áo ra đi" nổi (mặc dù ai thèm giữ đâu)
    Từ giờ tớ không sáng tác nữa (may nhá!), chuyển sang làm công tác phê bình thôi. Nhưng mà mọi người cứ post thơ từ tốn, đi đâu mà vội

    Violet này, ba đoạn thơ của em mới nhìn thì có vẻ "khớp" được với nhau nhưng mà thực chất thì không thể:
    Đoạn 1 và 2 thiên về trải nghiệm, bâng khuâng, tiếc nuối... kiểu "Sau một tình yêu".
    Đoạn 3 thiên về những rung động, khát khao "lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng" của một mối tình đang độ chín (kiểu như bài Sóng của XQ)
    Để "ép" thành một bài thơ hoàn chỉnh thì nên thay đoạn hai bằng một đoạn kiểu như thế này:
    Rồi chợt bỗng bình minh ló rạng
    Chàng trai của biển đạp sóng trùng
    Mắt lấp lánh và cười như gió
    Mặn mà cháy bỏng muối đại dương
    Đại để thế, nhưng mà cẩn thận không lại thành ra câu chuyện 1 nàng thất tình đi nghỉ mát rồi... yêu luôn chàng câu mực thì phiền lắm
    Webman, khỉ con, thần chết này! Thơ của 3 bạn rất hay nhưng mà ý tứ nó "nghĩa lộ" ra đấy rồi, tớ mà bình tiếp thì thành ra "vuốt đuôi", mất hay đúng không>
    Thơ thẩn của con gái nó lấp lấp lửng (vì tính người ta đã thế rồi) nên có nhiều thứ để mà bình loạn.
    Các em hay có kiểu thế này:
    Sau một hồi "em thấy", "em thì", "hình như là", "chắc là"... cuối cùng (cho chắc ăn) câu kết vẫn phải là "nhưng mà em cũng chẳng biết", "cũng còn tuỳ anh nhỉ", "nói thế thôi"...
    Tóm lại là cứ nghe toàn bộ câu chuyện thì ta cóc hiểu gì (vì chính bé còn lơ mơ về bản thân mình).
    Quan trọng là ta phải "túm" được vài ba keyword (kiểu như nghe inh lic sờ ấy) thì mới "đọc vị" được.
    Ơ... đang bình thơ sao lại nhảy sang bình girl thế này.
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 09/12/2005
  4. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tớ thích cậu simbat này đấy.
    ở đây được đặt hàng thơ à?Violet anh đặt em nhé.
    anh thấy thơ em kiểu gì cũng có ít nhất là 1 trong các từ"yêu", nhớ,mong, chờ đợi..v..v.
    anh đặt hàng 1 bài, yêu cầu là
    -- không có 1 từ yêu , hay Tình, hay nhớ, hay mong, chờ đợi gì hết
    --giản dị, không hoa mĩ
    --mọi người đọc vẫn biết là thơ tình
    khó không Bé, ( vẫn nhớ ngày xưa bào tường lớp Bé toàn do bé 1 tay lo hết nhỉ? xem tài năng thui chột hay nở rộ nào?)
    bắt tay simbat cái.
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Để tớ giúp "Bé" nhé, nội dung bài thơ là đợi nhưng ko có chữ đợi, bạn xem có "tình" ko nhé. he he:
    Ra vào ngơ ngẩn
    Ngóng đứng ngóng ngồi
    Chợt nở nụ cười
    Thấy anh trước ngõ.
  6. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lầu Văn SimBát vẫn hằng thấp thoáng dáng kiều thơ, những khúc cong uốn lượn trong nhung lụa mượt mà; lòng nước đa đoan chịu sức đè nén của cả thiên sơn đá tảng nên suối nguồn róc rách mà âm ỉ quằn quại chảy ra hương sắc ngọt đắng.
    Tớ thích 2 đoạn thơ trước hơn, bởi nó thật hơn, trải nghiệm hơn. Giông bão giằng xé vùi dập để tứ thơ bay lên, mặn mà điềm đạm. Đoạn 3 ư ? Không có gì đảm bảo cho sức mạnh của sóng bạc đầu và 1 niềm yêu thác đổ; như thường lệ, cái gì nặng thì có xu hướng chìm xuống, muối mặn gừng cay khó có
    thể cất cao đôi cánh nặng mà thênh thênh mây gió 1 trời tinh mơ. Hai đoạn đầu là quá khứ, đoạn 3 vẫn chỉ là tương lai ...
    Tớ thích nhất 4 câu thơ này:
    em bước về phía biển
    Sóng bạc đầu ko yên
    em bước về sương đêm
    Giọt khuya vương ướt áo
    Sóng không yên như tim em thổn thức. Sương ướt áo như mắt em long lanh. Nhưng Biển và Sương Đêm cũng có thể là ngoại cảnh. Bước về phía Biển cũng không đành lòng, mà bước về Sương Đêm thì giọt khuya ướt áo. Cái "Miền Em Bước" chẳng đã giăng lưới vung câu ?! Em ơi, hãy bước về phía các anh, bước lên Lầu Văn để tình thơ ngưng bích, để hồn thơ neo đậu bến đời chông chênh, phía trước là bầu trời và bên dưới, những cánh tay giang rộng thênh thang ...
    _______________________________________
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    kính mong các anh chiếu cố, chứ bước về phía các anh thì chắc....( em sợ chả dám nói ra)..
    to namđhx: có cần fải thế ko anh ??? cái gì cố quá thì cũng ko hay lắm đâu, nhưng thôi, ko sao...
    đây là bài thơ anh đặt hàng:
    anh ngủ rồi
    say lắm
    Không mong không ước
    giấc ngủ đơn sơ
    ai chẳng có
    mà sao anh kiếm tìm
    rất khó!
    Một giấc ngủ không em
    cứ giật mình vì thấy tiếng lạ quen
    em ở đó
    rất gần trong tiềm thức
    em ở đó
    trong vẫy vùng ký ức
    nhẹ nhõm cười
    thản nhiên khóc
    Rồi anh lại thành chàng ngốc
    Cuống quýt, vội vàng lau giọt khóc
    Mi em!
    cứ giật mình trở dậy lúc nửa đêm
    để lại thấy em ở rất xa
    trong 1 căn phòng khác
    Chăn ấm,
    nệm êm
    giấc mơ màu hồng ngát
    Anh lại co ro
    Kiếm tìm
    cho riêng mình
    Một giấc ngủ ko em.
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    NamXD này, tớ học BK và ghét tất cả những chú học XD
    Nhưng mà cậu đã vào 80f thì tớ tha cho cậu cái tội học trường đó
    webman bình hay thật! Nhưng mà tớ phục nhất đoạn "những khúc cong uốn lượn trong nhung lụa mượt mà" bởi vì tớ soi bài thơ đến nổ mắt cũng chẳng cảm nhận được cái hình ảnh hấp dẫn ấy đấy hị hị...
    Hôm nay chẳng có bài nào để bình cả, đành phải sáng tác thôi:
    Công ty mở lớp dancing
    Vào xem gái gẩm tình hình ra sao
    Chộp ngay một bé mới vào
    Cũng không kháu lắm nhưng ngoan - dễ lừa
    Khốn nỗi chưa thấy bao giờ
    Gái gì nhảy tựa kéo cưa, bước đều
    Khuyên mãi lại bảo giỏi kêu
    Dùng tay để "uốn" thì vêu luôn mồm
    ...​
    Thế thôi, thơ thẩn kiểu này cũng chẳng nên dài làm gì!
    Loạt bài rải thảm vừa rồi của đì nai có tiến bộ, ghi nhận, tự xoá đoạn phê bình (hơi nặng lời) ở bài trước.
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 09/12/2005
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có lần Shrek nói với em 1 vài điều về thơ..lúc đó em chỉ mải nghe , rồi ngấm luôn nên giờ chẳng biết làm thế nào lôi lên cho chính xác nhưng đại ý là: cái hay của thơ ko fải là từ ngữ bóng bẩy mà là ở ý nghĩa...ko fải là ghép vần mà là những tứ thơ trong lòng đc thoát ra, được cất lên thành lời, cô đọng thành từ...vì thế nhiều khi nó giản dị...( có khi bảo Shrek nói lại thì hơn)
    bởi thế người ta ko cần fải suy nghĩ đắn đo quá nhiều để tìm từ thích hợp,
    em cũng ít khi viết thơ như thế
    mà cứ ngồi vào bàn phím là nghĩ đc thôi và nhiều khi cả bài thơ đc viết rất nhanh....
    em ko thích cách simbat nói rằng thơ của khicon và thanchet
    cái ý nó lộ ra rồi nên ko có gì để phân tích mà thơ của chị em thì mơ mơ hồ hồ nên anh mới pt
    em nhớ là trong này chỉ có em , ato, deny, và phungquocanh...là G
    thế này nhé, em nghĩ những bài thơ hay ko fải là những bài thơ người ta đọc 1 cái là hiểu ngay,hiểu hết
    cũng ko fải các bài đọc mãi chả hiểu gì, và phân tích thê nào cũng đúng.
    Thơ fải có cái hồn của thơ, hình hài là từ ngữ, nhưng hồn fải ẩn bên trong..Khi người ta đọc xong1 bài thơ, mà người ta vẫn fải nghĩ về nó, có thể là 1 suy nghĩ nhẹ và thoảng qua thôi, và trong 1 hoàn cảnh nào đó tự người ta ngấm ra được thêm 1 góc cạnh của lời thơ muốn nói mà lúc trước ta ko cảm nhận được...đó là 1 bài thơ em cho là đạt đc mục đích
    Còn đọc và quên như cách chúng ta làm cho nhau đọc thế này thì thú thật em cũng thấy bt.nhưng làm đc 1 bài thơ như mình muốn thì cũng khó quá. nên cứ bắt đầu bằng những gì bt đã vậy
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Post xong rồi mới thấy thơ violet, thôi lần này nhường namdhxd, webman, sherk, khỉ con, bình không nổi thì... để tớ
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 09/12/2005

Chia sẻ trang này