1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Vào roài nhưng mà thấy hai người bắn tỉa nhau ghê quá
    Tụt mất cả cảm hứng chán thía
    Nên vào roài lại ra thoai.
    lúc đó mà xen vào chắc mình lại biến thành mục tiêu mất
  2. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hay mà kể cả việc mọi người bắn tỉa nhau cũng muốn làm rõ quan điểm thôi mà như thế thì có gì sai trái chứ.
    Nếu được là nhân vật bị bắn tỉa và từ đó rút ra kinh nghiệm thì là thu hoạch rồi còn j.
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hohoo!!1 bây giờ thì em đã hiểu vì sao ko chỉ có con trai và con gái....ha ha ha ha ha a
    thôi,. em xin
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh thì vẫn khoái làm con trai hơn, tuy hơi khổ nhưng mà được cái thoải mái - xã hội từ đông sang tây, từ cổ chí kim lúc nào cũng khắt khe hơn với con gái.
    Hôm nay tạm nghỉ thơ thẩn chuyện yêu đương:
    Ghé cố đô niềm vui bỗng khóc
    Ngắm thành cổ nỗi buồn cười vang
    Phố đêm lẻ bước lang thang
    Trăng vàng dẫn lối, Hương Giang thì thầm...
    Tạm thế, mà sao hôm nay lại chẳng thấy ai thơ thẩn gì, Lầu văn buồn... như Huế thế này!
  5. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh quá rồi à bé.mặc ấm vào. mấy hôm anh bận quá.nhớ hn qua vài từ bé viết.thế mới thấy cái gì đã nhớ thì cố cũng không quên được.Hn giờ thế nào nhỉ?chỗ anh hay ngồi, phố hay qua.Lạnh thế này,Bé thì 1 mình,chắc lại buồn,lại tủi thân.đeo găng tay và quàng khăn ấm vào nha bé.
    Gửi một người mái tóc cắt ngang vai
    ra đường không thèm liếc ngang liếc dọc
    Gửi một người rất thường xuyên khóc
    có biết chăng anh muốn dỗ dành.
    đó là những câu thơ anh viết cho Bé, hồi bé cắt phăng mái tóc dài, anh tiếc đến ngẩn người mái tóc mượt mà ấy.Giờ có nhuộm, ép hay xoăn tít lên theo mốt không bé?
  6. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Namdhxd hay quá, trong sáng hồn nhiên, đầy chất thơ. Tớ đọc còn thấy hay hơn khối bài thơ. Cậu còn giữ được nhiều nét trong sáng quá, bất chấp tuổi tác, còn tớ thì ... Giống như 1 chú bé tung tăng đuổi **** bắt chim trong khu rừng già đầy sói lang quỉ quái, cậu bé ấy chỉ say sưa để ý nâng niu những cánh hoa nhỏ xanh biếc mỏng manh, những chú dế mèn khôi ngô tuấn tú, những tiếng chim non trong trẻo chuyền cành ... Một khu rừng cổ tích hay một miền kí ức thật đẹp, cái mà ai cũng có nhưng ít người giữ được nguyên vẹn, như tớ chẳng hạn, tớ chẳng thể sống lại thuở ban đầu nữa rùi. Cứ say sưa đi hết khu rừng mơ cậu bé nhé ! Cho dù cô bé quàng khăn đỏ ngày nào có thể đã thành thiếu nữ khoác trăn hoa rùi.
    ___________________________________________
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ôi... namdhxd làm webman thấy tủi thân-tự ti-mặc cảm rồi đấy! Xin lỗi bạn đi!
    Ặc ặc... webman cứ nói thế chứ, trong sáng hay "đục tối" cũng đều có cái hay cái dở, mình là thế nào thì cũng nên "chấp nhịn", nên cứ LÀ CHÍNH MÌNH đi, đứng núi này trông núi nọ làm gì.
    Tớ cũng tự nhận là đã "đục tối" mất rồi nhưng mà ngẫm lại thì thấy hồi tớ trong sáng so với bây giờ lại còn... thảm hơn
    Nước trong xanh ta ùm xuống tắm
    Sóng đục ngầu ta đứng... làm thơ
    Có gì mà phải tiếc ngơ
    Dòng trong hay đục duyên cơ đã rồi...
    Hơ hơ... thông cảm, tớ phải ép vần cho nó đúng luật thất ngôn lục bát
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hn mùa này gió vẫn thổi như điên, mưa bắn như tiểu liên và em thì lạnh lắm.
    cũng mặc rồi 3,4 lần áo ấm , vậy mà vẫn run.Con phố nào giờ cũng vẫn đông, chẳng fải tại anh đi mà đường thêm quạnh vắng.Những góc phố, chỗ ngồi xưa giờ đây buồn lắm.Em thèm xôi gà, mà H5N! biết bao giờ mới có để ăn
    anh có nhớ rằng ..em nhỏ bé lắm ko ? mùa đông này đc độn thêm bao áo.Gió có thôỉ, trời mưa hay bão.Đi ra đường ko núp cũng chẳng bay.
    đến bây giờ em vẫn cứ thường hay,lang thang 1 mình rồi giở bản đồ ra đọc.HN phố như bàn cờ ngang dọc, đc cái lạc đường thì vẫy taxi.
    ở nơi ấy anh đừng có lo, rằng mùa đông ai nắm bàn tay em cho khỏi lạnh. EM nói thật chứ: 1 nghìn 2 bắp ngô nướng nóng giòn, cầm 1 phát bỏng tay.
    Hn mùa này cứ đc cái hay: lẩu với kara , lúc nào cũng sẵn.Xì xụp sốt vang , rồi gào lên như trúng vé cào độc đắc.Cứ làm như là hết thứ để tranh nhau
    anh đừng buồn, nếu có nhớ nhau, ảnh em đấy anh nhớ nhìn và ngắm.MẶc dù đẹp xinh hơn em nhiều lắm
    Nhưng suy cho cùng cũng chụp từ cái mặt em ra
    ANh nhìn rồi gặp em chớ có hét lên như gặp ma.Không có là giận hờn anh luôn đấy
    khi gặp em anh đừng cầm dép lên bỏ chạy
    ....cho em xin . Đồng nát đang chờ.
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là quá khó đâu anh ?
    trăm năm rồi
    Rômêo vẫn còn đang trăn trở
    Nghĩa gia đình ..và nhiều điều khác nữa
    ..với tình yêu....!!!
    em cũng có gì quá khác người đâu?
    hàng nghìn năm Juliet vẫn dại khờ
    Tin vào liều thuốc độc
    sẽ cho mình mãi mãi gần nhau
    Em thì em chẳng muốn thế đâu
    DÙ khó khăn,
    dù cách xa
    cay đắng....
    em vẫn muốn chúng ta sống trên đời
    DÙ nhàm chán
    Dù suy cho cùng cũng chỉ để yêu nhau
    cũng có cần gì hơn thế nữa đâu
    em chỉ thèm khát 1 cuộc đời nho nhỏ
    một cuộc sống với bao điều trăn trở
    sống để yêu
    và chết khi già..!!!!!!
  10. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tại em
    "Chẳng có lý nào làm cho tình ta dang dở
    Vì em buồn nên anh phải dời xa
    Nếu biết trước yêu em như thế là số phận
    Anh cũng đành bước một bước dời xa
    Ai bảo khi yêu anh là người hay nói dỗi
    Để một ngày giờ em dối gian anh
    Gió vẫn rít và mưa đang goà thét
    Cho tình anh trôi tận cuối trời giông
    Vẫn biết trước là ngàn năm như thế!?
    Gió vẫn lạnh căm mỗi khi đông về day dứt
    Như tình này anh vẫn dang dở vì em
    Yêu hay không yêu điều làm anh suy nghĩ..
    Giống như mình thủa còn dại khờ xưa..
    Nước mắt ơi, anh và em xa cách
    Có dấu yêu nào được vẹn toàn nơi ta?
    Vì em buồn nên anh phải dời xa "
    (Một buổi chiều đầy nắng!)
    Tác giả: khicon

Chia sẻ trang này