1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ... tớ vừa bàn giao Lầu văn cho khỉ con thì khỉ con đã chạy mất hút. Lang thang lâu rồi có kiếm được chỗ nào nhiều hoa thơm trái ngọt không? Share cho tớ với!
    Thơ thẩn cũng như văn chương của violet đều rất ngoạn mục!
    Ông bạn nào may mắn vớ được em sau này thì đúng là sẽ như anh nói, chỉ có... vui vẻ mà làm thân trâu ngựa.
    Mỗi khi chàng nổi hứng bật lại câu nào thì đảm bảo là sẽ được rót ngay văn thơ vào tai. Toàn những ngôn từ, hình ảnh, ý tứ bay bổng mà hàm xúc, hài hước mà nghiêm khắc, thấu tình mà đạt lý, ào ạt như thác đổ rồi lại êm ả như dòng suối, câu trước vừa mới chì chiết câu sau lại chuyển ngay sang vỗ về, nhấn xuống bùn rồi lại tung lên mây... tuyệt!
    Con gái bây giờ tiến bộ thật, thẩn nào mà mình tìm mãi một cô vợ theo tiêu chuẩn cổ điển "ngoan-hiền-ngu" gần chục năm trời mà vẫn cóc ra
    À mà khỉ con này, tớ vừa bị shrek chỉnh vì tội hay sai chính tả nên giờ cũng hay soi chính tả lắm đấy!
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 16/12/2005
  2. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ và bình thơ là những thú vui tao nhã cổ điển. Có ở đâu nỗi đau thật đẹp như trong nghệ thuật. Thơ thành thực, vì thế dũng cảm và đáng trân trọng. Nỗ lực thành thực, dù chưa thành vần, bao giờ cũng đáng quí. Lầu Văn vinh dự vì đang có những hồn thơ như SimBat, Vio, Khicon ... buồn vì đã từng có Deny, và tiếp tục hy vọng chào đón những người thơ, nhà bình luận mới.
    Nghệ thuật cần được chiêm ngưỡng thưởng thức, nhận thức, thậm chí "tri âm", thế nên lời bình là cần thiết. Nhưng như Hoài Thanh từng nói, bình là bình cái hay chứ còn cái dở thì việc gì phải tìm kiếm trong thơ.
    Tớ thấy bài thơ viết dạng văn xuôi ở trên của Vio vẫn nằm trong khuôn khổ, nghĩa là đạt đến mức độ nhận thức và biểu đạt cao, hết mình, và luôn có những mảng hình ảnh và vận động biện chứng có tính thái cực, thống nhất trong mâu thuẫn giằng xé. Bản thân tình thế và vận động đó đã mang tính bi hài, độc lập với ý muốn của tác giả, và mức độ, tính chất khôi hài sẽ phụ thuộc vào cách chọn lựa phương tiện diễn đạt của người sáng tác. Ngoài ra cái đằm trong thơ thể hiện độ chìm trong nhận thức, một sự ung dung phớt lờ của nội công thâm hậu. Vio khéo chọn những hình ảnh diễn đạt tinh tế, cho dù cô đang ở rừng mơ hay đã trở về thực tại. Tuy nhiên tớ có vẻ vẫn ấn tượng hơn với chất bi hài thấu triệt của Vio, vì đây là điểm tương đồng lớn nhất giữa Vio và tớ. Vio và tớ thường có thói quen ném ra
    những sự vật hiện tượng tâm trạng không phải như những lát cắt tĩnh, mà như những thực thể động có nhiều thái cực kèm theo sự vận động thống nhất trong mâu thuẫn giữa chúng. Sự sẵn sàng và thành thạo trong tư thế thơ của Vio khiến cho từng bài thơ đơn lẻ của cô đã mang cái dáng dấp của tất cả. Còn nhiều điều thú vị nữa hy vọng sẽ được trao đổi thêm. Thơ Vio quả thật đáng đọc !
    Còn bài thơ thứ 2, cũng trong mạch tư tưởng bị đứt đoạn ấy, giống như 1 sự xoa dịu cho cả 2, xoa dịu độ nóng của bài trước. Vẫn những hình ảnh thái cực, những vận động liên tục đa chiều, nhưng tính bi tráng rõ hơn và vì thế mà đôi chút khuôn sáo. Như thường lệ, tình thế bi hài vẫn âm ỉ đằng sau dù lần này không rõ, nhưng lần này người thơ đã khai thác chất khôi hài ở 1 khía cạnh khác và theo 1 cách khác, trực tiếp và cụ thể hơn, chủ động và nhẹ nhõm hơn. Với Violet, tớ chẳng thể ngạc nhiên khi người thơ kết thúc bao giằng xé thái cực đau đớn mất mát bằng 1 trò hề, dù sâu sắc hay nhẹ nhõm. Tớ rất giống Vio ở điểm này.
    Còn về thơ của KhiCon, tớ thấy rất dạt dào cảm xúc và rất chân thành, dễ đọc dễ gần. Nhưng để bình 1 cách đầy đủ và chính xác thì tớ phải đọc toàn bộ thơ ấy đã. Mấy bài thơ trước của KhiCon khá hay nhưng do ấy không đề tên mình nên tớ không có đủ niềm tin để "bắn phá" vào 1 mục tiêu chưa chắc chắn, bởi vì nếu hụt thì lố bịch vô cùng. Nói thế để các bạn chú ý đề tên khi post thơ nhá, giới thiệu qua thì càng tốt.
    _____________________________________
  3. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    to Violet: Bé đúng là. .vẫn cái giọng phớt lờ đó.Anh gửi nhớ mong như thế mà Bé thì vẫn hờ hững đến lạ lùng.DÙ sao anh cũng quen rồi.Em rất có khiếu đấy, xuất khẩu là thành thơ, thành văn, tài năng hình như chưa mai một đi chút nào.
    to simbat:
    ấy có vẻ quá lời về violet.Em ấy viết rất vô tư, thậm chí còn mang tính chất đùa.Riêng điều này tớ hiểu rõ nhất, vì em ấy viết cho tớ mà.còn chuyện" anh chàng nào sau này may mắn có được em ấy thì cứ gọi là vui vẻ mà làm thân trâu ngựa"
    tớ đồng ý với ấy về vế trước.Người đó đúng là May Mắn.
    còn thân trâu ngựa thì ấy sai, hoặc là ấy tiếp xúc với Violet không nhiều để hiểu em ấy.
    Tớ thì tớ biết em ấy từ khi còn đang học cuối lớp 10,nói tóm lại tớ có mặt hầu như hết trong những giai đoạn biến chuyển tâm lý của em ấy.Và tớ khá hiểu Vio.
    Bé violet có thể nói là khá bướng bỉnh( cái này tớ không thích lắm) nhưng bù lại thì rất thẳng thắn, thật thà.Tớ nhớ em ấy bảo " cái gì em đã nói thì nói thật, mà ko thể nói thật thì không nói".
    Tớ rất tôn trọng tính cách đó.Mà tớ cũng chưa thấy em ấy nói dối bao giờ.
    Violet biết suy nghĩ và có độ đằm trong tính cách.Cái này thì tuỳ theo mỗi người mà xấu hay tốt.Nhưng em ấy hay nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình nên nhiều khi hay cư xử thiên về tình cảm và là người chịu thiệt thòi.
    Tớ thích nhất ở Vio là sự biết điều và hiền lành.Em ấy bạo mồm bạo miệng nhưng chỉ khi đùa , còn khi có việc gì thì em ấy dễ bỏ qua, không chấp vặt.Con gái theo tớ cần điều đó. Bố mẹ tớ và cả bạn bè tớ nữa,đều là người khá khó tính nhưng ai cũng ưng Vio vì cái vẻ thật thà và biết điều đó.Em ấy không tìm mọi cách lấy lòng ai mà chỉ tiếp xúc và để người ta dần dần tự hiểu mình.
    Tớ thích sự tự nhiên như thế. vì quả thật con gái bây giờ mưu mô quá.
    nhưng vio có 1 tật rất xấu( tất nhiên là theo tớ) là tính bất cần, thờ ơ.
    các ấy có thể nhận ra điều này rất rõ qua những gì em ấy viết trong thơ.
    hồi đầu tớ nghĩ em ấy thờ ơ như thế là vì kiêu kỳ, vì được nhiều người săn đón.Nhưng sau tớ hiểu , với ai em ấy cũng như thế.Em ấy có thể rất thân , rất thoải mái, rất vui vẻ với các ấy, nhưng chỉ cần các ấy bộc lộ tình cảm với em ấy, mà em ấy ko có gì với ấy là ngay lập tức em ấy tránh xa, nói thẳng và giữ khoảng cách rất xa.Thậm chí bản thân tớ, tớ phải dùng từ tàn nhẫn và lạnh lùng.
    Như thế không hay lắm, với con gái đáng lẽ người ta nên giữ 1 quan hệ bt,làm hoa cho người ta hái mà.
    Nhưng thú thật , nếu tớ là bạn trai em ấy thì tớ rất vui khi em ấy như thế ( cái này là ích kỷ của con trai)
    cậu nào yêu được em ấy thì cứ yên tâm công tác , ăn no ngủ kỹ, vì em ấy được cái không có tính lẳng lơ, và yên tâm vì em ấy biết cách cư xử để mình không phải xấu hổ với bạn bè,nói thế nào nhỉ?
    vui vẻ, hoà đồng nhưng không dễ dãi.
    tình cảm nhưng không mù quáng.
    tớ là tớ sợ nhất cái cảnh yêu mà cứ hở ra cái là thấy người yêu mình lẳng lơ với đứa khác.Nhục lắm.
    Nhưng Vio thì không có tính đó, ( đã ai thử đùa với em ấy hơi quá đà chưa? em ấy bật lại ngay,thậm chí mắng không tiếc lời,và khinh ra mặt)
    cái này cũng là tính xấu này. Em ấy không kìm chế được khi ghét 1 người, em ấy ghét ra mặt.
    có thể là tớ hơi thiên vị Vio, nhưng nói thật những tật xấu của em ấy không quan trọng với tớ.còn simbat hình như cậu có xích mích gì hay sao mà cứ cầm kính lúp soi em ấy thế?
    tớ đã đọc cái bài thơ Ngủ của em ấy, cậu có vẻ thiên về 1 hướng mà tớ biết chắc Vio không nghĩ 1 tí nào khi viết.Em ấy trong sáng hơn cậu nghĩ đấy.
    cậu nên nói chuyện với Vio nhiều hơn.biêt đâu cậu sẽ như tớ.( cái này tớ không dám nói trước)
  4. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    a` còn cái này nữa simbat : cái chuyện mà cậu muốn tìm 1 em: ngoan, hiền , ngu ấy
    có 1 thời đó là mốt của tụi con trai, và đứa nào cũng" leo lẻo cái mồm"( nguyên si lời em Vio)
    tớ cũng vừa bảo với em Vio mấy hôm trước như thế và em ấy bảo là:" những người đi tìm 1 nửa ngoan, ngu, hiền, là những kẻ bản thân mình rất ngu, không ngoan, và nhát chứ không hiền"
    tớ thấy nhục kinh khủng.
    nhưng đêm về vắt óc suy nghĩ thấy đúng thế mới nhục chứ !
    thấy mình hèn hèn khi đáng ra phải tìm một người thông minh, giỏi giang.v..v thì lại muốn chiếm hữu và chỉ huy nên đặt ra 1 tiêu chuẩn ngu-ngoan-hiền.
    Giờ thì tớ thích các em thông minh, cá tính và ...........
    kiểu như em .............
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trời nắng đẹp tự dưng thấy vui vui:
    Nhớ mãi hôm nào ai cười toe toét
    Giữa đám bạn chẳng biết có kẻ soi
    Rồi lại nhớ tiếng cười ai trong trẻo
    Tay trong tay cứ vài bước lại cười
    Còn nhớ lắm ai vẫn cười ngượng nghịu
    Khi bị phê bình "nông cạn, vô duyên"
    Chẳng thể quên nụ cười hiền lần cuối
    Thông cảm yêu thương tội nghiệp quá chừng
    Người đã thay mắt môi đều đã khác
    Nhưng ánh cười ám ảnh mãi không thôi
    Cứ dằn vặt vì chót đã chê bôi
    Đoá hướng dương của tôi ơi đừng khóc...
    Hơ hơ... đang định làm một bài vui vui tự dưng lại thành ra "nhớ tiếc, buồn thương" thế này?
    Nhiều khi không hiểu nổi mình yêu hay là ghét những em lúc nào cũng toe toét nữa?
    - Ghét cái điệu ai nói gì cũng chẳng chịu suy nghĩ ngay, cứ cười tươi làm dáng + lấy lòng cái đã.
    - Nhưng mà lại yêu vì ở cạnh mấy em này lúc nào cũng thấy thư giãn, có lẽ tại con người ta dễ "lây tình cảm", thấy người khác cười với mình thì tự dưng dang buồn cũng thấy vui ngay.
    Khơ khơ... cái ông bạn Nam này cứ thích văn vở, cưa sừng làm nghé! Dân XD gì mà sến quá đi!
    Yên tâm! Tớ không có hiềm khích gì với em vio của bạn đâu, trêu em ý cho vui thôi mà, lên đây cứ thơ với bình mãi cũng chán.

    Em violet đầu óc bay bay, văn thơ "cái thế", thông minh hài hước với lại... tóc rất đẹp. Thế nên tớ cũng yêu em ý lắm đấy chứ (chỉ sau mỗi yêu iwill thôi )
    Trời đất! Lại còn "...muốn chiếm hữu và chỉ huy nên đặt ra 1 tiêu chuẩn ngu-ngoan-hiền...".
    Có cần thiết phải hăng hái "xây dựng hình ảnh trong mắt người đẹp" đến thế không Nam?
    Tớ nói câu "Con gái bây giờ tiến bộ thật, thẩn nào mà mình tìm mãi một cô vợ theo tiêu chuẩn cổ điển "ngoan-hiền-ngu" gần chục năm trời mà vẫn cóc ra" thứ nhất là có ý khen con gái bây giờ thông minh, khôn quái hơn xưa, thứ hai là... ba hoa cho vui, "câu chuyện làm quà" thôi Nam ngây thơ cụ ạ!
    Con gái ngoan-hiền thì tớ cũng rất khoái nhưng mà lại còn cả ngu nữa thì... hoá ra là tớ kết nhất là các bé bị down à? ặc ặc...
    Mà tớ đã bảo rồi, Nam ỡm ờ với em vio vừa thôi, trong 80f này có người cũng yêu em ý lắm đấy! Nhưng mà ông bạn này khó (và cũng có thể nóng) tính hơn tớ nhiều đấy Nam ạ hi hi...
    Quay lại chuyên văn thơ, hôm nay xin tớ mạn phép bình chọn thế này:
    1 - Văn hay nhất: Violet
    2 - Bình hay nhất: Webman
    3 - Thơ hay nhất: Ơ... ơ... cái này thì tớ thấy thơ mỗi người có nét đẹp riêng, chẳng biết bầu cho ai, chỉ biết là... tớ xin ẵm ngay giải thơ chán nhất (đằng nào mọi người cũng sẽ bình thế nên tớ cứ nhận trước cho tiến bộ hị hị...)
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 16/12/2005
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    to Namdhxd: anh ko cần fải thế đâu.Chả hay ho gì.anh nói anh hiểu em , nhưng đến cuối cùng anh vẫn ko chịu hiểu là em ko bao giờ muốn đem mình ra cho người khác chấm điểm....cái cách anh thể hiện chỉ phản tác dụng thôi anh ạ.
    anh đừng làm ra vẻ hội trưởng Violet fan club thế .sau lưng em chả biết anh có những trò gì đâu.
    chấm dứt ở đây cho em nhờ. Và đừng có làm loạn lên nữa.ít nhất còn để chúng ta nhìn mặt nhau cho nó thoải mái.
    thế thôi.
    anh hiểu thái độ em như thế này là sao chứ.
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 16/12/2005
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 16/12/2005
  7. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lầu văn là nơi thú vị lắm. Thơ và văn của violet rất hay. Mọi người đừng hiểu lầm và giận dỗi gì nhau nhé.
    Em không có khuôn mặt
    Chẳng có cả nụ cười
    Khi đánh mất anh rồi
    Em không còn sống nữa
    Em cháy như ngọn lửa
    Trong tình yêu của anh
    Trời hôm nay vẫn xanh
    Và mây thì vẫn trắng
    Nhưng anh thì xa vắng
    Nên lửa em lụi tàn
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lần xin lỗi em violet và tất cả những ai đã từng phải nghe tớ nổ lung tung!
    Đấy là tật xấu của tớ khi nói năng chứ tớ chưa bao giờ dám có ý nghĩ coi thường bất cứ ai trong 80f, nam cũng như nữ - trừ tớ.
    Tớ đã xoá câu đùa quá đà ở bài trước (các bài cũ hơn không sửa được vì đã quá hạn) và xin hứa những lời lẽ như thế sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa!
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 16/12/2005
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thế đc chưa SB? em cũng chả có ý gì đâu. nhưng rất hay vì em vừa post bài anh đã đọc đc, và chúng ta cũng lớn rồi, em ko muốn có gì căng thẳng cả...
    mọi thứ bỏ qua nhỉ???
    chúc vui vẻ
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn em đã bỏ qua cho anh!
    Đúng như webman nói, Lầu văn hai lần "nổi gió" cũng đều do anh khơi mào cả. Xấu hổ quá!
    Nắng vàng giữa đông nhớ không hè cũ
    Sóng xanh cát trắng bãi vắng trầm ngâm
    ...

Chia sẻ trang này