1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ deny:
    Chưa đến lúc ỡm ờ à? Thế khi nào đến lúc đừng quên anh nhá
    Em đừng nói thế, anh ngại lắm! Thôi thì hôm nay không... múa bút qua mắt nhà thơ nữa, phiêu 1 truyện ngắn cho nó giản dị, có nếp có tẻ vậy:
    Bạn đã bao giờ lang thang trên đường Thanh Niên? Con đường được nhiều tài tử văn nhân bầu chọn là đẹp nhất Hà Thành, con đường duy nhất mà khi đi trên nó bạn có thể ngắm cùng lúc hai hồ nước tuyệt đẹp. Mặc dòng xe cộ tấp nập, Trúc Bạch vẫn dịu dàng cùng ai mơ màng ngắm bình minh, Tây Hồ vẫn trải lòng cùng ai ưu tư buổi chiều tà...
    9 giờ sáng, tại một quán cóc sát bờ hồ, phía sau bức tượng Lý Tử Trọng xấu xí cứng nhắc, có một chàng trai tay cầm di động đang ngồi suy tính một chuyện thực tế hơn nhiều: chọn lựa một cái tên,..."Đây rồi! Juliet".
    Giới thiệu sơ qua về chàng:
    Tên: Roméo;
    Thành phần gia đình: có "căn bản";
    Nghề nghiệp: sinh viên năm thứ 3, nhưng chỉ đến trường để thi và... thi lại;
    Sở thích: nhiều vô kể, nhưng mà túm lại là ít tiền thì... nghỉ.
    Roméo yêu Juliet tha thiết, cũng như yêu một lô một lốc các bé khác miễn là thoả mãn ba tiêu chuẩn: giàu-hiền-ngu ... "Sao lâu thế nhỉ? À, giờ này bé đang ở lớp! Nhấc máy rồi!"... sau một hồi thăm nom mùi mẫn là đến "chuyện công việc":
    - Sáng tới giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng ...
    - Ừ ... thằng bạn anh vừa bị giữ xe ... bọn anh phải gom hết tiền cho nó để chuộc xe về...
    - Ừ... bố mẹ anh lại đi công tác cả tháng nữa mới chán...
    - Ừ... thôi em cứ vào lớp học tiếp đi ... anh chỉ muốn nghe giọng em một chút cho đỡ nhớ thôi mà ...
    - Thôiiiiiiiii ... anh xoay được mà ...
    - Thôiiiiiiiii... em buồn cười nhờ ...

    Một lúc sau Juliet phi đến quán cóc ven hồ, sốt sắng, ân cần như cô chim sẻ tha mồi về cho đứa con đang đói, dúi vào túi Roméo vài tờ polyme... Mãi chàng mới nhận! Sỹ diện quá cơ! Đáng gì đâu! Chưa bằng một lần mình ghé shop! Nàng quay lại lớp trường, lòng khoan khoái thanh thản lạ thường, thấy mình như Bồ tát giáng trần, như Đức mẹ Maria giữa đời thực...
    Trong lúc đó Roméo đang tận hưởng niềm vinh quang chiến thắng, vênh váo nhận những lời ca tụng của các chiến hữu. Thế là đủ tiền cho cả hội cà phê thuốc lá hết ngày, còn bao nhiêu đến chiều lại thả con lô, trúng thì tối nay anh em tưng bừng, mà chẳng may đen quá lại "hịt" thì đã có Juliet "phẩy", không được thì Juliet "hai phẩy" ... sao phải nghĩ ...
    Hê hê, có một bé dựng xe bên bờ hồ kìa! Nhìn là biết con nhà giàu buồn tình bùng học đi lang thang rồi! Đang cần người tâm sự đây! May quá, hôm nay mình đóng bộ lịch sự phết! Lại bài cũ thôi ...
    "Hoa! Đi đâu đấy? Không nhận ra à? Tùng đây mà! Lớp 6c, Cát Linh, nhớ chưa? Ơ... không phải à? Mình xin lỗi ... nhưng mà trông bạn quen lắm, đảm bảo gặp ở đâu rồi... bạn có thấy mình quen quen không ... thế bạn tên gì nhỉ ... ừm, để mình cố nhớ xem nào ... thế có phải nhà bạn ở ... không phải à ... thế bạn học trường nào ... biết ngay mà! mình cũng có thằng bạn học đấy, đến chơi mấy lần rồi, chắc có nhìn thấy bạn ... bạn học ngành gì ... ừ, ngành đấy đang là mốt đấy, chẳng bì cho mình ... à, mình học Ngoại Thương, kinh tế đối ngoại ... cũng lẹt đẹt thôi bạn ạ, chẳng biết thế nào ... tớ học chiều, sáng ra đây vừa ngắm cảnh vừa ôn bài ... chỗ này thích nhỉ ... bạn có hay ra đây không ..."
    ...
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 11/11/2005
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp một bài thơ con cóc
    Con đường xưa
    Con đường xưa rơi đầy lá rụng
    Rơi đầy những kỉ niệm ngày xưa
    Rơi đầy những hoài bão ước mơ
    Của một thời khi ta còn cắp sách
    Con đường xưa giờ đây xa cách
    Kỉ niệm xưa ai tách làm đôi
    Con đường xưa hoài niệm của bao người
    Ai đã làm nó chìm trong xa vắng
    [rose​
    ]
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thơ hả? Tặng mọi người này.
    KHOAN CẮT BÊ TÔNG
    Anh lái chiếc công nông
    Chở tình em đổ vào miền ký ức
    Những vụn vặn hờn ghen
    Thời buổi cái gì giá cũng lên
    Xăng dầu , sắt thép xi măng
    Anh thì nghèo
    Làm sao xây nổi ngôi nhà hạnh phúc
    Trái tim dù to và đang sôi lên sùng sục
    Cũng chỉ là thằng khoan cắt bê tông
    Ngày ngày
    Chổng mông đập phá
    Cho tan tành những hoài niệm
    Cho vỡ nát những xa xăm
    Chỉ còn mảnh vụn tình yêu và loằng ngoằng thương nhớ
    Anh ngồi anh thở
    Rồi xúc bát cơm ăn hùng hục như thằng thợ xây
    Để mai đây, đi đập tiếp những ngôi nhà hạnh phúc?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ của anh shrek lại nhớ đến truyện Một gia đình hạnh phúc của Lỗ Tấn. Vừa bi vừa hài .. đúng là thời buổi cơm áo gạo tiền
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thơ trẻ con:
    Con heo con
    Chạy lon ton
    Trong sân nhỏ
    Gặp con thỏ
    Heo liền chào:
    "Chào em gái
    em có phải
    con chị Thỏ Bông ?
    sao mông em
    nửa đen nửa trắng?"
    Thỏ đằng hắng:
    " Anh muốn biết
    Ở lại đây đêm nay"
    Đồng ý ngay
    Heo đang rảnh
    Hôm sau sáng bảnh
    Mới thấy Heo về
    Mặt tràn trề
    Niềm sung sướng...

  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mèo cười cũng lọ mọ phết nhờ, welcome!
    Nghe danh shrek từ lâu, giờ mới được tận mục sở thị, tâm phục khẩu phục
    Hôm nay xin nhảy sang vụ câu đối:
    Lúc buồn:
    Nhởn nhơ từ dạo tim thôi khóc
    Lang thang một kiếp dạ chẳng hờn
    Lúc vui:
    Đại bàng tung cánh, xé trời mây chẳng đâu đối thủ
    Kình ngư vẫy vùng, vượt ngàn sóng vắng kẻ tranh tài
    Còn đây là câu thằng bạn hay lải nhải:
    Không đâm không chém đời không nể
    Không bạc không tiền gái không theo
    À... mình còn câu này nữa, tý quên:

  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ có nghe một câu đối
    Học vấn uyên thâm, đấm tiền thầy khả đắc
    Thế lộ kỳ khu, đấm tiền nốt những thằng còn lại năng công
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Lẩu thì trên Phùng Hưng là nhiều nhất, nhìn chung hơi bẩn nhưng được cái rẻ. Tớ hay ngồi hàng bò thập cẩm lổn nhổn ở đoạn đầu Phùng Hưng chỗ giao với Hà Trung í (ở đây Vodka giá vừa fải nhất, lại còn rượu ong đất nữa...uống chuẩn fết ) .Thỉnh thoảng cũng ăn ở ngách chợ Hàng Da nhưng từ hôm thấy em gái chủ hàng ở đấy nhặt con tôm đang nhâỷ tanh tách dưới cống bỏ vào lồi....tớ sợ luôn .
    Nói chung ăn lẩu tớ thích nhất vẫn là lẩu thập cẩm, cứ gọi thập cẩm là dễ chiều nhất ai cũng thích ai cũng vui ....tớ ăn chẳng được bao nhiêu nên cũng chẳng quan trọng. CÒn thú thực tớ thích nấht là lẳu cá .Ăn lẩu cá ko chán, ko ngấy dễ vào rượu ....đại loại thế .
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích đọc là Lẩu văn hay Lậu văn tớ cũng chiều hết:
    Chỗ "nhặt tôm dưới cống lên" là Nguyễn Văn Tố. Ban ngày là chợ cóc + chợ chim thú cảnh, tối anh em lại ngồi ăn lẩu trên một đống bầy nhầy .
    Bạn chịu đựng giỏi thật, tớ thì "một đi không trở lại" chốn ấy.
    Lẩu lá vừa mọc thêm chỗ mới ở Cao Bá Quát - đoạn ngắn, gần Bảo tàng Mỹ Thuật.
    Quay lại chuyện thơ thẩn:
    Vừa gửi e-card cho một bé, nghĩ mãi chẳng ra câu chúc nào cho nó là lạ, đành phiêu mấy câu:
    Vui sao tự thủa hoa biết hát
    Gió biết cười và mây biết yêu
    Mong sao trọn kiếp phiêu diêu
    Đêm mơ ngày gặp muôn điều... ngạc nhiên. ​
    hị hị
    Từ "ngạc nhiên" nghĩ lại thấy chuối không thể tả, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy viết đại ra rồi send luôn
    Hết giờ làm rồi, chuồn thôi các bác!
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bảo sao mà cậu lại chả được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất khôn sắc. Khôn là không, sắc là gái.
    Tớ thì chỉ ấn tượng cái Phùng Hưng ở chỗ WC. Cứ nghĩ đến cái đó lại chạnh lòng thương cái phụ nữ đi ăn lẩu, đúng là trọng nam khinh nữ wá.
    Lần gần đây nhất ăn lẩu sạch PH là với một cô bé lúng liếng Phú Thọ. Sau đó là mê man và ko nhớ gì nữa.
    Cậu vẫn giữ nếp ăn thìa chứ :)) hôm nào gọi tòan rau là rau xem cậu sẽ xử lý thế nào.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 12/11/2005

Chia sẻ trang này