1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Lầu văn rất hân hạnh đón tiếp Bút chì - the hottest boy (theo bình chọn của cả boys lẫn girls )
    Có ai giúp tớ với, tớ "cháy" đề tài thơ thẩn mất rồi
    Hôm nay chỉ có đọc thôi
    Mỏ nào cũng đã đào rồi còn đâu
    Chờ ai thơ phú đã lâu
    Để tớ đỡ phải lùa câu nhạt tèo
    Dạo này cảm hứng hơi nghèo
    Bời vì láng tráng là treo niêu liền... ​
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 27/12/2005
  2. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ... Anh Xem-Bat ơi tên trộm Bút Chì và Violet vào đây ... ỡm ờ kìa. Để em xắn tay áo và chúng ta cùng ... A-lô-xô nhá ... nổi Lẩu Văn lên sùng sục đôi này đê.
    Bút Chì gian giảo đa mưu
    Lại thêm Ô-lét EQ ngất trời
    Đồng cốt bọn chúng 1 đôi
    Vào đây quậy phá xả hơi anh kìa
    A lô xô đêêê ... hê hê ....
    Được webmanvn11 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 28/12/2005
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ặ... nhặng mà webman ặĂi, but chơ post nguyên mỏằTt bài bĂo, có cĂi "quan 'iỏằfm cĂ nhÂn" nào 'ỏằf tỏằ> bỏƠu vào mà "'ỏÊ kưch" 'Âu?
    Tỏằ> 'Ê xin lỏằ-i em violet 2 lỏĐn rỏằ"i, vỏằ>i "'ỏng cỏƠp" vfn nghỏằ? cỏằĐa em ẵ mà giỏằ tỏằ> "'ỏằƠng 'ỏn binh 'ao" thơ 'ỏÊm bỏÊo là chỏằ? có xin lỏằ-i thêm lỏĐn nỏằa
    Túm lỏĂi là tỏằ> tha cho ông bỏĂn bút chơ vơ trông ông ẵ có vỏằ hiỏằn lành tỏằ't bỏằƠng và ('ành phỏÊi) tha cho em violet - vỏằ'n là khĂch quen, ngặỏằi nhà cỏằĐa LỏĐu vfn.
    Hôm qua thỏƠy bâ cạng ai
    Cặỏằi nhặ hoa nỏằY sỏằ>m mai thỏạn thạng
    Càng hỏưn càng thỏƠy nhỏằ> nhung
    Hỏạn ngày vỏằng cĂnh tranh hạng lỏĐn hai...​
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    webman xấu bụng nha, trước mặt thì an ủi động viên, sau lưng thì a dua oánh em...
    làm em sợ chả dám vào Lầu văn loe ngoe gì hết....
  5. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh SimBat lại "ăn ốc" rồi. Anh nói thế Bút Chì hắn cười khểnh còn Violet cười tủm tỉm đấy. Đúng là anh Bat còn trong sáng thật, nhìn ai cũng thấy "tốt" cả. Lại còn quay sang tỉa mình nữa chứ. Thôi thế này vậy.
    To ButChi: cám ơn vì anh đã có những phút giây tìm hiểu để đồng cảm, và mất chút thời gian quí báu lang thang tìm kiếm trên mạng. Đã tiếp thu những ý kiến ***g ghép của anh.
    To Violet: tinh tế lắm, tinh quái nữa, nhưng rất vừa phải. SimBat lại khiêu khích kìa.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận  V.Hugo về tình yêu.
     
    V.Hugo ( 1820 - 1885 ) là cây đại thụ của chủ nghĩa lãng mạn Pháp, một trong những nhà văn lớn của thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ tiểu thuyết quen thuộc như : Nhà thờ Đức Bà Paris, Những người khốn khổ, chín mươi ba ... và một vài bộ kịch tiêu biểu. Nhưng tên tuổi của ông còn chói lọi hơn khi ông đã để lại cho kho tàng văn học nhân loại 20 tập thơ mà theo như nhà thơ Tế hanh nhận định khi nói về nghệ thuật thơ của V.Hugo : "nhiều tập thơ bằng cả sự nghiệp một nhà thơ khác. Và ở thể loại nào, tài năng của Hugo cũng là bậc nhất, V.Hugo là nhà thơ lớn của tình yêu lớn."
     
    Trong chia sẻ này em không có tham vọng đề cập đến tình yêu lớn của V.Hugo qua các tiểu thuyết, qua các vở kịch và qua các tập thơ của ông [​IMG]  mà chỉ xin đi vào một bài thơ tình của ông, để phần nào thấy đựơc chiều sâu trong tâm hồn thi sĩ, để thấy được những cảm nhận của ông về tình yêu đôi lứa.
    Anh đã nếm
    em đưa từng đoạn một

    ( Tế hanh dịch)
    Đây là một bài thơ đặc sắc của văn học Pháp thế kỷ XIX và cũng là một bài thơ tình của nhân loại được nhiều tuyển chọn in trong các tập thơ tình hay nhất.
    Dễ nhận thấy bài thơ có 5 khổ, 20 câu thơ. và nó đựơc chia làm hai đoạn. đoạn đầu gồm 3 khổ nói về cảm xúc của nhà thơ về tình yêu của mình với một người thiếu nữ. Đoạn sau gồm 2 khổ là khái quát về sức sống mãnh liệt của tình yêu. (điều này em thấy trong thơ bây giờ hơi hiếm thấy)

    Anh đã nếm chén tình chan chứa
    Trong tay em áp vầng trán say sưa
    Anh đã thở ngọt ngào hơi thở
    Tâm hồn em, trong bóng lá hương đưa

    "Anh đã nếm tình yêu chan chứa" V.Hugo đã hình tượng hoá tình yêu như một "chén tình" để rồi thi sĩ đến với tình yêu như một sự nếm trải. Quả là một sự diễn giải độc đáo đầy ấn tượng.
    "chén tình chan chứa" ấy đã làm cho thi sĩ  ấy say sưa khi chàng "áp vầng trán" trong tay em. Hugo còn diễn tả sự đắm say trong tình yêu của mình bằng những câu thơ đầy cảm xúc như
    "Ngọt ngào hơi thở" và "hương đưa" :"Anh đã thở ngọt ngào, hơi thở. Tâm hồn em, trong bóng lá hương đưa"
     

    Anh đã nghe giọng em thầm thì
    Trái tim em huyền diệu bao lời
    Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ
    Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi
     
    Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng
    Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây
    Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống
    Đoá hồng em rơi khỏi cánh tay gầy
     
    2 khổ thơ tiếp, cũng là diễn tả ty của thi sĩ với người mình yêu bằng nhiều hướng tiếp cận, nhưng cái hay ởđây là thi sĩ đã diễn tả cảm xúc ấy bằng các giác quan thường dùng nhất của con người : bằng tai, bằng mắt, bằng lối diễn tả lặp lại và đảo trật tự của sự tiếp nhận.
    "anh đã nghe" "anh đã thấy" và "anh đã thấy", "anh đã nghe"..

    Để nghe được "giọng em thầm thì" và "trái tim em huyền diệu bao lời" thì sư cảm nhận của thi sĩ phải rất sâu lắng và tinh tế. Cảm nhận về ty không còn là bằng tai, bằng mắt, mà còn bằng sự rung động của con tim. Dường như sựhoà hợp của tâm hồn đôi uyên ương ấy đã làm cho họ càng hiểu nhau, chính vì thế mà chàng trai đã thấy cả những rung động sâu xa trong tâm hồn của người yêu.
    ",1]
    );
    //-->
    "Anh đã nếm tình yêu chan chứa" V.Hugo đã hình tượng hoá tình yêu như một "chén tình" để rồi thi sĩ đến với tình yêu như một sự nếm trải. Quả là một sự diễn giải độc đáo đầy ấn tượng. "chén tình chan chứa" ấy đã làm cho thi sĩ  ấy say sưa khi chàng "áp vầng trán" trong tay em. Hugo còn diễn tả sự đắm say trong tình yêu của mình bằng những câu thơ đầy cảm xúc như "Ngọt ngào hơi thở" và "hương đưa" :"Anh đã thở ngọt ngào, hơi thở. Tâm hồn em, trong bóng lá hương đưa"

    Anh đã nghe giọng em thầm thì
    Trái tim em huyền diệu bao lời
    Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ
    Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi
     
    Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng
    Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây
    Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống
    Đoá hồng em rơi khỏi cánh tay gầy
    2 khổ thơ tiếp, cũng là diễn tả tình yêu của thi sĩ với người mình yêu bằng nhiều hướng tiếp cận, nhưng cái hay ởđây là thi sĩ đã diễn tả cảm xúc ấy bằng các giác quan thường dùng nhất của con người : bằng tai, bằng mắt, bằng lối diễn tả lặp lại và đảo trật tự của sự tiếp nhận. "anh đã nghe" "anh đã thấy" và "anh đã thấy", "anh đã nghe"..Để nghe được "giọng em thầm thì" và "trái tim em huyền diệu bao lời" thì sư cảm nhận của thi sĩ phải rất sâu lắng và tinh tế. Cảm nhận về ty không còn là bằng tai, bằng mắt, mà còn bằng sự rung động của con tim. Dường như sựhoà hợp của tâm hồn đôi uyên ương ấy đã làm cho họ càng hiểu nhau, chính vì thế mà chàng trai đã thấy cả những rung động sâu xa trong tâm hồn của người yêu.
    "Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ. Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi"


    Cảm nhận cụ thể từ người yêu, V.Hugo như cảm nhận sự bay bổng kỳ diệu của ty lứa đôi, họ như bay lên hoà cùng với vũ trụ bao la." Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng. Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây"


    Sự rung cảm t.y còn giúp thi sĩ như nghe thấy được tiếng rơi của đoá hồng, từ cánh tay gầy của người yêu: Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống. Đoá hồng em rơi khỏi cánh tay gầy"

     
    Chiều sâu trong sự rung độngcủa tâm hồn Hugo ở bài thơ này là niềm mong muốn tận hưởng mọi xúc cảm của tình yêu, những hạnh phúc ngọt ngào cũng như nỗi đau của tình yêu đôi lứa.
     
    V.hugo làm thơ về tình yêu đôi lứa, nhưng như nhiều nhà lý luận phê bình khảng định: "V.Hugo với trái tim lớn của mình, không chỉ đóng khung trong một tình yêu nhỏ hẹp của lứa đôi mà tình yêu đó còn lan ra tới tình yêu rộng lớn với nhân dân, với nhân loại với cả thiên nhiên, vũ trụ "
    Và trong bài thơ "Anh đã nếm" này, tuy không như những bài thơ khác nói về những vấn đề lớn lao của nhân loại, nhưng ông đã ngợi ca những xúc cảm về tình yêu đôi lứa đến sự khái quát về giá trị lớn lao của
    t.y Điều đó dễ nhận thấy trong hai khổ sau, ở đó giá trị vĩnh cửu  của tình yêu, sức sống mãnh liệt của tình yêu, cái lớn lao cao cả của tình yêu là nghĩ suy của thi sĩ nhắn nhủ tới mọi người.
     


    Anh có thể nói với tháng năm vội vã:
    - Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu
    Hãy xa lánh với những hoa tàn tạ
    Ta có trong tâm hồn một đoá thắm bền lâu",1]
    );
    //-->
    "Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ. Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi"Cảm nhận cụ thể từ người yêu, V.Hugo như cảm nhận sự bay bổng kỳ diệu của ty lứa đôi, họ như bay lên hoà cùng với vũ trụ bao la." Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng. Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây"Sự rung cảm tình yêu còn giúp thi sĩ như nghe thấy được tiếng rơi của đoá hồng, từ cánh tay gầy của người yêu: Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống. Đoá hồng em rơi khỏi cánh tay gầy"


    Chiều sâu trong sự rung độngcủa tâm hồn Hugo ở bài thơ này là niềm mong muốn tận hưởng mọi xúc cảm của tình yêu, những hạnh phúc ngọt ngào cũng như nỗi đau của tình yêu đôi lứa.
    V.hugo làm thơ về tình yêu đôi lứa, nhưng như nhiều nhà lý luận phê bình khảng định: "V.Hugo với trái tim lớn của mình, không chỉ đóng khung trong một tình yêu nhỏ hẹp của lứa đôi mà tình yêu đó còn lan ra tới tình yêu rộng lớn với nhân dân, với nhân loại với cả thiên nhiên, vũ trụ " Và trong bài thơ "Anh đã nếm" này, tuy không như những bài thơ khác nói về những vấn đề lớn lao của nhân loại, nhưng ông đã ngợi ca những xúc cảm về tình yêu đôi lứa đến sự khái quát về giá trị lớn lao của tình yêu. Điều đó dễ nhận thấy trong hai khổ sau, ở đó giá trị vĩnh cửu  của tình yêu, sức sống mãnh liệt của tình yêu, cái lớn lao cao cả của tình yêu là nghĩ suy của thi sĩ nhắn nhủ tới mọi người.

    Anh có thể nói với tháng năm vội vã:
    - Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu
    Hãy xa lánh với những hoa tàn tạ
    Ta có trong tâm hồn một đoá thắm bền lâu
     
    Cảnh thời gian không thể chạm vào làm rơi vãi
    Nước trong bình đầy chửa bao nhiêu
    Người có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu
    Đây là sự khẳng định với thời gian về sự bất diệt trẻ mãi không già của tình yêu: "Anh có thể nói với tháng năm vội vã - Qua đi! Qua đi! Ta chẳng cỗi già đâu"
    Tình yêu sẽ mãi sống cùng với năm tháng cuộc đời, mãi là "một đoá hoa thắm bền lâu" "Hãy xa lánh với những hoa tàn tạ. Ta có trong tâm hồn một đoá thắm bền lâu"
    Và ở khổ cuối, Hugo đã sử dụng những hình ảnh đặc biệt là những hình ảnh đối lập như "tro tàn - lửa", "lãng quên - tình yêu" cùng với khảng định "lửa - tình yêu" là những chủ thể chiến thắng. Người - Khách thể, Ta - nhà thơ, sự đối lập ấy nhà thơ muốn khái quát một triết lý sâu xa.
    Có tro tàn không bằng ta có lửa.
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu.
     
     
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát Biển là em ngọt đắng trùng khơi Cara mia  - Lady fair! ^ _ ^ 
     
     
     
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 28/12/2005
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cho em uống cốc nước cái ... khát quá  [​IMG] 
    em là em nói thật, giờ em mới thấy nhiều anh con trai lắm điều hơn em, choáng [​IMG] 
    À bài thơ kia đem đi tặng bạn gái cũng ngất ngây phết đấy ạ [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 28/12/2005
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu lên đại học em được học ở khoa văn thì em sẽ có cơ hội đọc nhiều hơn, được hiểu biết nhiều hơn ... cuộc đời đã rẽ sang hướng khác mà vẫn thèm Mỗi lần cho những bài post tử tế như thế này rất là phức tạp :P , nhưng với bài thơ "anh đã nếm" tự dưng sẽ thấy tâm hồn mình phơi phới ngay :wink: Cảm ơn V.Hugo đã đem đến cho chúng ta một bài thơ về tình yêu, đã cho chúng ta "nếm" một tình yêu đầy những rung động tinh tế, mãnh liệt đắm say, nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Tình yêu ấy thăng hoa từ tinh yêu đôi lứa, đó là món quà của muôn đời , luôn hiện hữu cùng chúng ta. Mọi giá trị tình yêu đều phải đựơc trân trọng cho dù nó có tan vỡ hay trọn vẹn. Nhưng hy vọng không còn có những đám mây u tối giăng ngang mắt mọi người . Mẹ bảo rồi: "ở đời có hai vùng sáng tôí, con hãy nhìn ánh sáng mà đi.. "

    Một bài hát rất cute nghe thư giãn dành cho những ai đã đọc hết những dòng chữ ngổn ngang kia. Màu tím này

    I''ve so many things I want to say
    I''ll be ready when the perfect moment comes my way
    I had never known what''s right for me
    ''til the night she opened up my heart and set it free
    But now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
  9. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ... Lại trò gì nữa đây. Vừa mới sang Music & 80f bắn bừa 1 mũi tên chả bít trúng tim đen nào không, thế là gặp ngay cô gái Thuỷ Thần đè sóng cưỡi gió ào sang phản kích. Điệu này chắc ... trúng to rùi. Anh tỉa bằng thơ, em tỉa bằng văn, "thù trong giặc ngoài" thía này làm sao tui đỡ lổi. Giận dỗi nhau thì oánh nhau đê, chứ nhằm tui mà phang thía này ... thích qué. Anh lỡ chớn chửa xong, em vòng sang vết xe đổ. Hai anh em cùng chơi trò Gót Chân Asin nhể, hề hề. Em lạnh lùng không nói, anh chán cũng chả thèm vo ve. Cưỡi sóng vào Lầu người ta mà chả thèm chào hỏi, người ta mở quán mới cũng chả thèm sang thăm. Hai anh em rủ nhau ... bắt vị tui kìa, cá độ đê, hê hê.
    Thỉnh thoảng chán gió muốn sóng đánh lên đỉnh Lầu Văn, lại sang bên Music 80f táng phát chơi, ke ke. Cái bài hát Cu-te kia nghe hay phết mà chả thấy te-Cu gì cả ! "Những dòng chữ ngổn ngang" ư, chòi oi, cõi lòng anh còn ngăn nắp lắm ! Lại còn "Màu tím" nữa à ... vui nhỉ ! khề khề ...
    Mấy khi có bão thảo nguyên thổi qua lầu văn đâu anh SimBat nhỉ. Ra hóng gió đê, dù gió có mang bao giận hờn, cuốn theo tình xưa đi. Nhưng gió ơi gió đừng lùa lên nóc anh, gió ơi gió đừng lùa chim chóc anh ... phật phờ. Gió hãy nói rằng Simbat muốn xin lỗi em, gió hãy nói rằng em ơi em ... Muốn
    khôngggggg ???
  10. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của deny xong tớ chẳng biết thưa thốt gì để tiếp chuyện em ý vì sợ không đủ trình webman ạ!
    Cám ơn deny đã cho chúng ta biết thêm về một V.Hugo - nhà thơ, nhưng mà thú thật là tớ ít quan tâm đến thơ của "mấy ông Tây" bởi vì thanh điệu không còn sau khi đã bị dịch, túm lại là... tớ vẫn khoái thơ của em deny hơn
    Em gái digan hát ca ngàn nẻo
    Múa cùng ngọn lửa buồn với trăng sao
    Mơ làm chi hỡi trái tim du mục
    Đời vẫn thế thôi ô trọc lạnh lùng...
    - tặng Esmeranda và... deny -
    Quái! Tự dưng mấy bác bên LSVH khoá nick mình trong khi lúc nào mình cũng bảo vệ Party, bảo vệ Uncle đến... ký tự cuối cùng. "Thuyền trưởng" lại phải làm "sinh vật lạ" mất mấy hôm rồi
    Được alien1080 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 29/12/2005

Chia sẻ trang này