1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    em biết ngay mà .. . anh webman thì làm sao hiểu được cái chữ cái nghĩa ngổn ngang . Anh chỉ thích những cái vo ve như chào hỏi, oánh nhau, cá độ thoai Anh cứ nói nhiều thế này em e vợ anh không nói được gì mất..
    Màu tím đẹp mà. Yêu phải tươi sáng thế chứ, cứ tình xưa nghĩa cũ chán lắm !
    Để năm mới em mừng một bài thơ của cô gái thảo nguyên, gọi là quà cáp để các anh sang chơi với nhà em luôn luôn ạ
    Anh simbét bị khoá nick bên LSVH ah, tội gì thế Anh qua bên thi ca em mở nick cho nhé

  2. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Thảo Nguyên có tâm hồn tiểu thuyết nói anh không hiểu ư ? Bài hát em đưa hay lắm, để anh bàn qua về tâm trạng của chàng trai trong bài hát này nhé. Những ai đã yêu, đã mất người yêu nhưng chưa mất biểu tượng, vẫn hàng đêm thao thức nhớ nhung, vẫn khát khao tìm kiếm, vẫn soi dáng hình mới
    bằng biểu tượng cũ, thì đúng là nhân vật trong bài hát này rồi.
    When I dream at night
    I have been in love and been alone
    I have traveled over many miles to find a home
    There?Ts that little place inside of me
    That I never thought could take control of everything
    But now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
    [Chorus:]
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Even though she?Ts not real it?Ts all right
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes
    And I fall for her every time
    I?Tve so many things I want to say
    I?Tll be ready when the perfect moment comes my way
    I had never known what?Ts right for me
    ?~til the night she opened up my heart and set it free
    But now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
    [Chorus:]
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Even though she?Ts not real it?Ts all right
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes
    And I fall for her every time
    Now I just spend all my time
    With anyone who makes me feel the way she does
    [Chorus 2x
    ?~cause I only feel alive(only feel alive) when I dream at night(when your by my side)
    Even though she?Ts not real it?Ts all right(that?Ts alright baby that?Ts all right)
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes(holds my eyes)
    Dịch qua đoạn đầu tí nè:
    Anh đã yêu và đã cô đơn
    Trên con đường dài anh tìm kiếm ngôi nhà hạnh phúc
    Trong trái tim anh nơi sưởi ấm tâm hồn
    Nơi anh nghĩ chỉ có anh và em
    Nhưng giờ đây anh khát khao cháy bỏng
    Tìm kiếm bóng hình em trong những dáng kiều thơm
    Chàng trai đã yêu. Cô gái đã trở thành biểu tượng. Biểu tượng lớn không phai nhòa. Chàng trai tìm kiếm. Cố kiếm tìm một căn nhà hạnh phúc. Nơi trái tim chỉ có 2 người. Nơi tưởng như không ai thay thế được cô gái ấy. Thế rồi năm tháng trôi đi, khát khao vẫn cháy bỏng. Trái tim không thể bị cầm tù mãi. Và giờ đây chàng trai sẵn sàng ngả hết ấy mấy về phương cô gái nào làm anh ta cảm thấy hình bóng người xưa.
    Biểu tượng cũ vẫn thắp sáng trái tim, hình bóng xưa vẫn khắc khoải hiện về:
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Even though she?Ts not real it?Ts all right
    ?~cause I only feel alive when I dream at night
    Every move that she makes holds my eyes
    And I fall for her every time
    Mặt trời ấy vẫn chiếu ánh sáng buồn dẫn lối chàng trai đi, soi rọi những ẩn số anh ta gặp phải, ướm chiếc hài yêu với muôn gót kiều thơm.
    Sự khác biệt quan trọng trong tình yêu của chàng trai và cô gái là: tình yêu trong sáng bị chặn lại của cô gái hướng tới khát vọng thuỷ chung, còn tình yêu bị vùi dập của chàng trai hướng đến khát vọng lấp đầy bình cũ bằng rượu mới. Nói một cách dễ hiểu hơn, khái niệm thuỷ chung chỉ gắn với người phụ nữ.
    Tâm trạng trong bài hát trên ứng với giai đoạn vùng dậy sau nỗi đau của chàng trai, một trái tim vẫn còn rỉ máu nhưng đã hân hoan trở lại, rộn ràng cởi mở hơn. Sự chiếm lĩnh và càn lướt của biểu tượng cũ cho thấy chàng trai vẫn còn trẻ tuổi tình, vẫn trong giai đoạn đỉnh cao của khát vọng say mê. Thế nên tớ thích gọi anh ta là "chàng trai" thay vì "người đàn ông". Tình yêu của cái gọi là "người đàn ông" lại là 1 cung bậc khác, theo tớ thì phải đủ hiểu biết và kinh nghiệm để vượt qua sự yếu đuối khó cưỡng - sự yếu đuối của trái tim, để tiến tới cơ bản làm chủ được trái tim mình. Tuy nhiên nếu chúng ta để ý kĩ đến nhạc điệu của bài hát, một âm điệu điềm đạm, trầm lắng, sâu sắc, mạnh mẽ, suy tưởng, quyết đoán ... thì hình như nỗi đau quá khứ đã lùi khá xa dù vẫn còn quay trở lại, vết thương cũ đã hoá thành sức mạnh tiềm tàng, kỉ niệm được nhận thức một cách triết lý cô đọng khách quan hơn, và nhân vật đang bắt đầu vững vàng trong một tư thế mới. Vậy là nội dung bài hát thì theo kiểu "chàng trai" nhưng nhạc điệu lại theo kiểu "người đàn ông", cái mạnh mẽ tự tin lịch lãm trong và sau nỗi đau này phù hợp hơn với tâm trạng của người phương Tây, và thực tế đây là 1 bài hát phương Tây.
    Quay trở lại với cô gái Thảo Nguyên hay đứa con Thuỷ Thần, quả thực người-có-tâm-hồn-tiểu-thuyết phản công đích đáng đấy, vậy là 1-1 Deny nhá, sau khi anh tấn công thread Music & 80f của em cũng bằng vũ khí sặc màu biểu tượng.
    Cám ơn bài hát phản công của em. Chắc bây giờ em đã hiểu mũi tên âm nhạc của em có bắn trúng đích không rồi đó ?!
    Lan man tí nha:
    Anh có ... dợ hay ... nợ mà dám ti toe đùa **** trêu hoa trên cánh đồng vàng thế này thì có mà ... ra toà sớm. Mà "vợ" là cái gì nhỉ ? nghe lạ lắm ...
    Mà sao Đì_zai cứ nhắc đến là hằn học SimBat thế nhỉ.
    Anh không thích em tức giận nhẹ nhàng châm biếm thế đâu, anh mún em ... tát thẳng vào mặt SimBat và nói rằng:
    "Cút đi ! Anh là đồ lừa đảo ..."
    (được thế thì Xem-Bat sướng lém, hí hí ...)
    _____________________________________
  3. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe hai anh em đàm đạo mà tớ chẳng hiểu mô tê gì, phải mò sang hàng đĩa của deny tìm hiểu nguồn cơn.
    Xin lỗi webman nhá! Dạo này tớ toàn vào mỗi Lầu văn đọc + post rồi lượn, không nghe được lời hiệu triệu của bạn bên Âm nhạc.
    Mà tớ thấy văn thơ webman nuột hơn tớ nhiều nên một mình bạn cũng đã đủ để quậy cho bên đó tưng bừng rồi
    Deny đừng gọi anh là simbét nữa đi mà, nghe "be bét" quá (mặc dù anh có hơi be bét thật)! Thế nhớ, anh cũng sẽ không gọi em là đìììììììììììììììì... nai nữa
    Tại 80f toàn dân "chuyên văn", anh nói không lại, thế nên phải sang bên LSVH cà khịa mấy bác chống +, thảo "loạn" đang vui thì...
    Anh sẽ đợi bài thơ mừng năm mới của deny, đoạn chú thích ở cuối có câu "tặng simbat" hoặc ít nhất là "tặng các anh ...,..., simbat,...,..." nhé! Để anh chép lại mang về để dưới gối
    Đoạn bình của webman đang hay tự dưng lại quay sang bắn vào lưng đồng đội, giờ tớ với bạn ký hiệp ước "Đối tác chiến lược" nhá:
    1 - Phải ban chuyền hợp lý (không sửa lưng nhau), thấy người này chuẩn bị lật cánh thì người kia cũng phải sẵn sàng đánh đầu.
    2 - Chia sẻ mọi tin tức tình báo (với đối phương thì ngược lại, phải luôn bưng bít, phong toả thông tin về đồng đội của mình).
    Đại để thế, thí dụ tớ vừa lọ mọ được một dancing club rất lắm đào, nhan sắc cũng thường nhưng mà bù lại toàn là các bé sv U84 thôi, bạn có khoái thì tớ PM địa chỉ cho.
    Deny thơ phú ngất trời
    Kiêm luôn vụ nhạc, biết lời nào khen
    Vio chữ nghĩa mấy phen
    Hoa rơi nắng tắt mây ghen tuyết hờn
    Webman bình luận quá trơn
    Cuộn dòng hào khí, thói thường ngại chi...​
    Ôi... trời đã sinh ra simbat sao lại còn sinh ra deny, vio, webman hu hu...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cái bài hát ấy chán chết!
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 30/12/2005
  5. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ... Chúa ơi, thế này thì hết thuốc chữa ! hết thuốc chữa !
    Bài thơ mừng năm mới kỉu này dễ hoá ... điếu văn qué ! Không phải tặng, mà truy tặng. Đừng để dưới gối làm gì, cho vào ... hòm.
    Gạch tên anh vì sao em xé nát
    Rượu đắng này anh chát họng đầy vơi
    Bao nhiêu hối lỗi đổ lời
    Mà nay sông lấp suối trôi hững hờ
    Deny chạy đến đây chỉ là để ném đá cái "Bụp" vào nhà người ta xong là nguây nguẩy bỏ đi đấy !
    Chắc hả dạ lắm, thấy vừa đi vừa tủm tỉm.
    Người ta bảo:
    yêu nhau lắm cắn nhau đau. Và:
    yêu nhau ném đá lõm đầu nhau ra ...
    ___________________________________
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chưa năm mới cái nhà anh webmen kia!!!
    đó ko là thơ của em, của Trịnh Công Sơn hè hè
    ôi thôi ko hiểu gì hết cả, thơ với nhạc. Cái bản thân em chán nên thơ cũng chán lắm. Đêm qua định khóa thơ năm ngoái lại, làm sao lại bấm vào xoá :(( . Dở quá! Âu cũng là cái liễn. Nó không có duyên với em.
    Các anh bàn về thơ, văn cho em học hỏi với, chứ đừng bàn về em. Em biết tỏng nó rồi còn đâu
  7. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ấn tượng ban đầu với "hiện tượng" Bóng Đè thông qua giới thiệu của chàng thơ SimBat, rồi tìm kiếm không ra, cho đến khi thông qua Deny, biết rằng nó loã lồ trong box Văn Học. Một hiện tượng văn học lấy đề tài *** được chính thức công nhận và gây xôn xao văn đàn. Bóng Đè và Vu Qui khắc hoạ khá sống động, chân thực và táo bạo khát vọng bản năng mạnh mẽ bị gông xiềng của nhân vật phụ nữ trẻ. Các anh đọc sẽ thấy cần phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò của mình nhất là trong chuyện ********, các chị đọc sẽ thấy những khát vọng sâu kín của mình được sẻ chia, gợi mở hoặc khuyến khích bằng một dòng văn học mới chính thống. Truyện cũng gây tâm lý nặng nề, phản cảm thậm chí bị bóp nghẹt đối với nhiều bạn đọc, có thể coi như 1 "hiệu ứng bóng đè". Anh chị em thử đọc và cho ý kiến
    xem sao nhé, tuy nhiên đừng để ý nhiều đến những cái thái quá của truyện, mà chú ý nhiều hơn đến những khát vọng chân thật chính đáng của bản năng. Phải chăng mức độ thoả mãn của các chị thường vẫn chưa ngang tầm đòi hỏi ? Và nếu vậy thì các anh phải làm gì hơn thế để khắc phục sự thật phổ biến này ?
    Bóng Đè: http://www.ttvnol.com/vanhoc/566114.ttvn
    _________________________________________
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ... May quá! Đúng lúc alien lĩnh án chung thân thì simbat mãn hạn tù, nổ tiếp nào!
    Mother cái công ty này, lương thì đói lại còn đek cho người ta nghỉ bù, đã thế cả ngày hôm nay ông lượn net chùa cho bõ tức
    Ha ha... biết ngay webman sẽ rất kết Bóng đè mà! Nhưng mà khuyên chị em đừng có đọc, "mắc cỡ" lắm đấy, hoặc đã đọc rồi thì cũng đừng nói ra
    Lời của nữ tác giả: "Tôi muốn người đọc không chỉ nhìn thấy lông lá gớm ghiếc của con vật mà còn thấy được cái hồn bên trong nó".
    Đại để thế, nói chung thì tớ thấy những hình ảnh "trần trụi, tả thực" của tác giả cũng là một cách gây scandal, câu khách và tất nhiên "ý đồ nghệ thuật" ấy đã thành công.
    Ơ mà webman này, phong cách của Đỗ Hoàng Diệu tớ thấy quen lắm, webman thử check kỹ lại xem có phải Đỗ Hoàng Diệu copy ý tưởng của bạn không. Nếu đúng thì phải đòi quyền lợi ngay, nếu sai thì... webman cũng làm một tập truyện ngắn như thế đi, tớ thấy văn thơ "hiện sinh" của webman còn xuất sắc hơn ĐHD nhiều .
    Hôm nay chỉ làm được 1 bài bên LSVH, http://www.ttvnol.com/f_533/628594.ttvn.
    Mà thơ năm mới của deny đâu nhỉ?
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Cái này chả có gì mà mắc cỡ cả. Tất cả đều đã lớn rồi.
    Nói thật, tôi thấy cái này chả khác gì Liêu trai của Bồ Tùng Linh cả. Chả phê phán gì nhưng mà chủ đề này cũ quá, mà viết đâu có hay hơn BồTùngLinh đâu.Chả có gì mà ầm ĩ. Nói chung các người đẹp chả nên đọc làm gì.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em nghe câu này đã thấy chán ợ rồi.
    Anh cũng nhận xét như những anh ( tên, thằng) đàn ông khác thôi

Chia sẻ trang này