1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhv coi thường tớ rồi. Chấp một mắt chị Riệu.
    Bạn send lại cái số đê, đíu hiểu sao tớ ấn cái gì mà nó delete luôn cái số điện thoại của bạn. Lâu lâu ko uống bia lại nhớ bạn hiền.
  2. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xem-Bat vít:
    Xin lỗi SimBat vì đã tấn công ... "sự quá đà" của ấy để làm chút lá chắn tạm thời nhá. Cậu hóm hỉnh duyên dáng lắm, nhất là khi ... "vần" Achumit, như 1 người anh nghịch ngợm yêu quí nên đùa ác, dứt tóc cô búp bê duyên dáng hiền lành, khiến cho người ngoài cũng phải động lòng mà thốt lên "Ôi sương em gái qué ! Nó đánh em khóc nhè kìa ! Để anh ...". Mà thơ trêu ngươi của SimBat viết về các nữ tặc thường thế cả.
    Với Bóng Đè, tớ lại phải nổ tiếp rùi, hơi ... căng nên lại phải... thòng típ thui. Lúc đầu cố lờ đi những cái "bậy bạ, nặng nề" để nhử, không ngờ lão Xem-Bat cửng lòng thương các bạn gái nên che che chắn chắn, khuyên khuyên bảo bảo, khuyên các bé gái đừng xem mà tim non phải nghẹn, mắt trong phải u ám, đêm về ác mộng mà thương, mà nếu có xem thì chớ phòi ra, giữ cái sự riêng tư ấy một mình ... nhưng ngờ đâu dấu giếm che chắn thì khác nào nhử, đổ dầu vào lửa tò mò. Con gái chả tò vò gấp mấy lần chúng ta, càng tò mò hơn khi họ có thể tìm hiểu chia sẻ học hỏi thêm từ những quái nhân đồng giới. Họ cũng khát mong được quyến rũ hơn gấp mấy lần chúng ta. Con gái thường duy tâm hơn nên thích chuyện ma hơn chúng ta, vả chăng cái tính chất ma của chuyện đó đã đáng sợ gì so với các chuyện ma chính hiệu. Còn ***y ư ? Con gái thường ăn mặc hở hang lòe loẹt đỏm dáng hơn, nên thực tế họ ***y hơn chúng ta, vả chăng cái tính chất ***y của chuyện này đã ghê ghớm gì so với các chuyện ***y chính hiệu. Thế còn cái nặng nề u ám
    do "bóng đen văn hóa lịch sử" đè ư, họ còn chưa thực sự nghĩ đến thế đâu, họ bị hút vào những cái tinh tế biểu cảm sinh động cụ thể của truyện hơn là những cái sâu sắc khô khan trừu tượng. Có điều kiện họ sợ gì hông xem. Còn xem xong ư, đa số ngại ngùng nên im lặng, thiểu số bộc lộ cảm xúc ra ngoài theo những mô-tuýp định sẵn. Giả sử có 1 anh chàng tặng sinh nhật bạn gái quyển Bóng Đè, rồi tuần sau đi chơi với người yêu và hỏi:
    - Em đã nếm món quà tình yêu ngon lành của anh chưa, em thấy thía lào, hay hông ???
    Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời kiểu như:

    " Đồ quỉ sứ, anh làm em sợ, bắt đền em đi", "Em ứ thèm đọc, anh toàn lừa em thôi", "Em đọc mỗi đoạn thôi, ứ dám đọc hết, ghê qué", "Kinh quá anh à, anh làm em mất ngủ đấy, giờ vẫn sợ đây nè", "Anh hư lắm, em chả chơi với nữa, đi mà hẹn hò với cô ta", "Em sợ chị ta lắm, chẳng khác nào con hồ ly tinh" ...
    Tóm lại các cô vẫn đọc hết, những chỗ rùng mình thường nằm trong đoạn gay cấn hấp dẫn nên dễ cuốn hút, mà không đọc những chỗ đấy, thậm chí không đọc say sưa và bị hút, thì sao có thể thấy và thấy hết cái rùng mình được. Nếu chưa trải nghiệm, người ta sẽ rất tò mò muốn biết, vì thế bị hút vào cái mới lạ quái dị; nếu đã trải nghiệm, người ta có cảm giác được chia sẻ, tự tin thoải mái hơn vì có đồng minh điêu luyện; tóm lại chả có lý do gì mà ko đọc ít nhất 1 lần, mà ko đọc thì lấy gì để mà nói chứ; còn giả như chưa hề đọc mà bị cuốn vào sự kiện này, nghĩa là đang cắn vào chiếc lưỡi câu quảng cáo, thì sẽ
    phát sinh tâm lý tò mò, đọc để thỏa mãn trí tò mò và đọc để có thông tin mà cùng bàn tán. Tuy nhiên khi đọc xong, bao giờ chả thế, các cô vẫn phải nói là chưa đọc, chưa đọc hết, đọc lướt thôi, biết thế chả đọc ... hoặc kinh qué, phản thuần phong mỹ tục, thấy ghét cô ta ...
    Nhưng cá biệt có trường hợp anh chàng cũng nói kiểu giả đò đó, Xem-Bat là 1 ví dụ . Anh ấy thích thú nói về chuyện đó, khuyến khích tớ, nhưng khi có mặt phụ nữ lập tức tớ ... ra dìa. Anh ta đúng là trọng gái khinh trai, và lun trong tình trạng sẵn sàng "cuốn theo chiều gió ... mát". Thấy con gái con nứa nhà người ta là tưng tửng, sáng mắt xanh râu , quên hết bạn bè. Sự "uốn dẻo" của bố cháu cho phù hợp với tình hình cụ thể lại là bài học mới toanh rút ra từ va vấp nhãn tiền của mình chứ, thế mới ... đau.
    Với Bóng Đè, *** chỉ là vỏ bọc, phương tiện, bởi nếu ngược lại thì nó quá tầm thường và chìm nghỉm trong vô vàn truyện *** trên mạng, chẳng có hiện tượng nào cả và giới khoa học ko cần tọa đàm thảo luận; thế nên nói về Bóng Đè mà quá chú ý đến cái vỏ bọc, phương tiện của nó là chệch hướng và hạ thấp tác phẩm. Bóng Đè gợi ra một cách nông cạn và manh động những áp bức, ám ảnh mang màu sắc lịch sử, văn hóa, chính trị, và nó cổ động cho những trào lưu "đổi mới". Giá trị văn học đích thực của nó gần như chả có gì, chỉ đáng đọc 1 lần, nhưng nó gợi ra những vấn đề thời sự nóng bỏng lớn lao thông qua hình thức biểu đạt táo bạo nên gây được dư luận, và như thế là khá thành công về ý đồ, dù rằng chủ yếu là dư luận phê phán. Cá nhân tớ không thực sự quan tâm nhiều đến Bóng Đè như là mục đích, mà quan tâm đến những phản ứng mang màu sắc gian dối và đồng phục của xã hội đối với vụ nổ này.
    __________________________________________
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tớ nghĩ tới quảng cáo Kotex lúc bữa ăn. Quảng cáo Kotex rất chuyên nghiệp nhỉ.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ôi... đúng là suy cho cùng thì tất cả những gì gợi cảm nhất nhất 80f đều là bản quyền của tiểu muội nhà mình. Ơ mà hình như tớ nhớ có lần ọp nào đấy thấy achumit cũng "Oh yeah" rất trơn chu, rất... hào hứng cơ mà nhỉ?
    Nhớ tiểu muội quá! Ngày kia là sinh nhật tên tình địch daster, mình cũng muốn đến uống cho say, cho quên đời cay đắng nhưng mà sợ làm mọi người mất vui nên đành thôi.
    Tớ làm gì còn vợ con nào đâu, bỏ hết cả để chạy theo iwill xinh tươi, giờ thành ra tan cửa nát nhà, hay bàn tay trắng nghèo sơ sác nghèo rồi hu hu... Tối nào cũng chỉ ngồi nhà ôm "mối sầu thiên thu", chẳng thiết chơi bời, ọp ẹp gì nữa, chỉ có điều hơi băn khoăn là... vẫn chưa xem tướng được cho berry hi hi...
    Webman nói thế oan cho tớ quá! Hoá ra tớ đẩy cho webman "trọng trách" bình luận Bóng đè + lãnh búa rìu dư luận thay tớ à?

    Không phải thế! Đơn giản là vì tớ đã đọc đâu, mà có đọc tớ cũng chẳng thể bình hay như webman được.
    Giờ tớ chỉ thích những thứ giản dị, vớ vỉn kiểu như nhạc nhẽo, phim ảnh, games... cho đỡ mệt óc thôi, những bài bình của webam là thứ "phức tạp" duy nhất tớ chịu khó ngồi nghiền đấy!
    "Cá nhân tớ không thực sự quan tâm nhiều đến Bóng Đè như là mục đích, mà quan tâm đến những phản ứng mang màu sắc gian dối và đồng phục của xã hội đối với vụ nổ này"
    Đúng rồi! "Cuộn dòng hào khí, thói thường ngại chi" mà.
    Nhân dịp này tớ cũng muốn có mấy lời thể hiện quan điểm của tớ về đề tài "cấm kị":
    "Kiêng đề cập đến TD" là phong tục cố hữu của phần lớn các nền VH từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim.
    Tại sao thế? Đấy không phải là vấn đề văn minh hay lạc hậu, đạo đức hay vô đạo đức - đạo đức cũng chỉ là một tập hợp các nguyên tắc hành xử được cộng đồng xây dựng nên để đảm bảo sự liên kết, tồn tại và phát triển cho chính cộng đồng ấy.
    Nói nôm na, nguyên tắc không trưng ra những thứ quá "bậy bạ" không phải là những điều mấy cụ khốt hoặc mấy bõ già rỗi hơi bày ra để "đày đoạ" người khác mà cái nguyên tắc đó đảm bảo cho các cá nhân trong cộng đồng không bị "quấy nhiễu", bị "phân tán" quá nhiều cho một thứ rất "hấp dẫn" là TD để họ có thể giành thời gian, sức lực, suy nghĩ cho những việc không hấp dẫn bằng nhưng rất cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của chính họ và tất nhiên của cả XH họ đang sống.
    Thử tưởng tượng một xã hội với ảnh nude treo khắp nơi, các kênh truyền hình toàn phim X, trai gái quan hệ như... gà, gặp nhau người ta chỉ thích kể lể khoe khoang chuyện "giường chiếu"... Cái XH ấy chắc chắn sẽ sụp đổ vì ai sẽ lao động nuôi nó đây? Các ông bà già đã "hết pin" hay bọn trẻ con còn chưa hiểu "cấy ấy" để làm gì?
    Bằng chứng là phong trào HIPPY đòi tự do TD những năm 70 ở Mĩ và Tây Âu đã chết yểu. Thanh niên sớm nhận ra rằng trò này rốt cục chỉ có lợi cho những kẻ đồi bại, trác táng. Sau một thời gian dửng mỡ họ lại quay về với chuyện học hành, kiếm sống.
    Bằng chứng là trong 10 năm, từ 2000 đến 2005, tỉ lệ QHTD trước hôn nhân ở các nước đang phát triển tăng nhưng ở Tây Âu + Bắc Mĩ lại giảm.
    Túm lại là tớ "ba phải", đồng ý hết với cả webman, cả bongbang, cả achumit, cả deny...
    "Bóng đè" có nhiều người khen - vì nó có điểm đáng khen thật - và có cũng có nhiều người chê - vì nó cũng có khiếm khuyết thật - nhưng không thể nói những người khen nó là những kẻ "đồi bại" hay những người chê nó là "đạo đức giả", tất cả họ đều thể hiện tiếng nói THẬT của cá nhân mình và cũng là của cả xã hội
    Một vài hình ảnh về chị Diệu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đói quá, đi ăn đã!
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Qua bài bình của webờman tạm thời có thể hiểu nội dung chủ yếu của chuyện này roài. Thanks webờman vì bài bình rất thú vị.
    Truyện này thiết tưởng đã được đọc ở đâu đó trước đây rồi chứ nhỉ? phong cách truyện tương tự kiểu "liêu trai chí dị" của "bồ tùng linh" hoặc một số tác phẩm của "bàn tải cân", tuy nhiên cách hành văn còn nhiều điểm thiếu sót , mâu thuẫn và ít vốn (ít sử dụng điển tích điển cố) .
    Chuyện này, khá hời hợt không mang lại giá trị nhân văn mà chỉ cuốn hút người đọc vì những tình tiết nóng và lối suy nghĩ khác người.
    (comment là chỉ nên đọc đoạn bình loạn của ban webờman thôi, ko cần đọc nhiều )
    mà hình như 80 là già rồi, ko còn ham hố những cái mới lạ, nóng bỏng và nặng nề nữa. cái gì nó nhẹ nhàng, tinh tế thôi nhỉ( bắt chước "xem bát").
    --------------------------------------------------------------
    Bắt Đầu
    Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm
    Loài người từ đó biết khổ đau ?
    Bắt đầu từ một ngày vỡ giọng
    Chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu ?
    Bắt đầu từ mặt - trời ?" môi - đỏ
    Đọng lại thành nỗi nhớ đêm sâu?
    Bắt đầu từ mắt em đắm đuối
    Trăm năm sau tưởng tiếc nụ hôn đầu ?
    Bắt đầu tiếng thủy tinh chạm cốc
    Nghe chia ly bè bạn cuối con tàu ?
    Ngõ hạnh tôi, em bắt đầu bước lại
    Cây đau thương cũng từ đó - bắt đầu ?
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ui giời....lầu văn dạo này...!!!! thích nhờ...he he he he
    đừng giận anh nữa được không em?
    giận làm chi những điều đã cũ
    trái tim ai chẳng dăm ba nhịp thở
    đừng trách anh trước cuộc đời khi chưa biết đến em
    dẫu sóng xa là cát bụi vô tình
    đừng hờn giận khi chúng mình vẫn là người xa lạ
    đừng dò hỏi những thói quen, kỉ niệm cũ
    quá khứ qua xa rồi.
    mong manh, trái đất với bao điều cổ lỗ
    anh vẫn là anh
    hôm nay- hiện tại
    trứơc em
    rộn ràng hơi thở
    môi kề môi ,ghé sát mái đầu
    hãy nhìn anh bằng ánh mắt ban đầu
    đừng ngập ngừng, đăm chiêu trong quái nắng
    đừng để ánh mắt em bâng khuâng trong lo lắng
    đến bên anh .
    anh kể em nghe câu chuyện chúng mình
    câu chuyện loài người
    trước kia sinh ra: 2 trái tim và 2 khối óc
    4 chân, 4 tay?.
    tất cả vẹn tròn
    phạm luật của trời chia cắt đôi nơi
    Thần Dớt thương tâm sẻ đôi
    cuối đất cùng trời mỗi người mỗi nửa
    như anh và em hai nửa
    suốt cả cuộc đời mải miết tìm nhau.
    sao gặp rồi em lại cứ lo âu?
    cứ hờn giận, hoài nghi, lo lắng
    hãy tin anh dù xót xa, cay đắng
    anh là anh ,
    hiện tại , hôm nay, ngày mai
    hay là xa xôi lắm
    sống ở trên đời cũng chỉ bởi
    kiếm tìm em.
    ----------------------------------------------------------
    chị dạy em nhé bé ngoan
    sống trên đời :ngẩng đầu lên
    hãy nhìn về phía trước
    quá khứ sau lưng
    nhưng tương lai
    rạng ngời tiếp bước
    bước đi em !!!!
    những bước của chính mình.
    rồi có 1 lúc nào em sẽ chẳng mạnh mẽ hơn
    nứơc mắt sẽ rơi,
    sao em phải cắn môi kìm nén???
    cứ mặc đi em
    lũ hãy cuốn trôi bao mùa cay đắng
    em ngẩng đầu lên đi
    nhìn xem nắng ấm
    nhìn xem em: rộn rã nhịp đời
    cứ khóc đi em cho hết những ngậm ngùi
    nhưng sau đó thì cười lên em nhé
    trái tim em nào đâu lột xác thành sỏi đá
    niềm đau sẽ lắng dần trong hp dẫu mong manh
    em cứ nhìn những khó khăn qua
    như vấp váp trên đời mà lớn
    cứ đi đi em.
    đường đời dài lắm
    đi đi em cho kịp những chuyến tàu.
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    @iw: có 1 bài thơ là những gì chị nói cùng em . em ko thể viết nó hay hơn,..( trình độ có hạn mà )
    hehhêhh....thank chị nhiều nhiều..
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu, em đứng thẳng lên em nhé...
    Khi nào buồn chạy về với chị,,,( nghe rất mẹ mìn)
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chào mừng violet đã trở lại với chúng ta!
    Hôm trước em làm anh chút nữa thì khóc lây, cũng đang "thảm" lắm, nhưng mà nghĩ lại thấy mình mà ngồi khóc chắc chẳng ma nào thèm dỗ nên đành thôi
    Hôm nay định lôi Vi Thuỳ Linh ra "đấu tố" nhưng mà... có Vi Ô Lét đây rồi, tốt quá hề hề...
    Doạ thế thôi! Mấy hôm nay gây thù chuốc oán nhiều rồi, 16 người bầu 1 sao ặc...
    (tự xoá vì lý do: quá khích)
    Xuân sớm về đê mê đôi mắt
    Mũi nồng hương và nắng ấm vờn da
    Nhẹ gót lang thang ta chẳng thiết nhà
    Chẳng quá khứ, chẳng em, chẳng niềm ao ước...
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 09/01/2006
  10. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    JuliEs(te) ... à quên Violet ạ, anh biết em tái diễn cái "trò" đấy rồi, nhưng lần này thì không còn ngẫu nhiên vô tình nữa nhá. Em ko chỉ là nhà thơ nữa rồi, mà đạo diễn, biên kịch và diễn viên lun ... thế nên dụ này anh nỏ dám bình bắn nữa, sợ bình xong người ta bảo ... ối giời ơi bạch cốt tính tình tinh. Mí zụ hồn Trương Ba da Hàng Thịt thật là yêu quái, nhìn thơ mà như thấy JuliEs(te) đang ma mãnh "cười đểu". Nhưng bao giờ cũng thế, có nắng gió em lùa vào không khí khác hẳn - dù nắng có quái chiêu và gió có rợn rùng. Dù sao các anh cũng thương lắm những giọt khóc móc mắt em. Yêu làm chi, lệ hoen ố bờ mi.
    Em mà lung linh bay bay bộ đồ trắng toát, khóc lóc thảm thiết giữa đồng đêm, thì ... giống phim ma lắm.
    Còn lão Seem-Buốt ư, để tớ quá khích hộ hắn, đề ra 1 trò mới tên gọi Chat Thơ, gọi là tiêu khiển tí cho vui cửa vui nhà (nếu trong vòng 3 ngày mà anh chị em ko thấy Seem-Buốt post bài thì đăng báo Tìm Trẻ Lạc là vừa đấy !). Chat Thơ là đem thơ vào Chat, hay biểu hiện câu chữ Chat dưới dạng thơ, ko cần hay lắm, mà phải nhanh, tức thời và khớp với hội thoại. Lúc nào bí thơ thì lại chat bình thường. Tớ thử vài lần thì thấy kiểu này làm ko khí chát vui phết, tuy nhiên 1 số girls tỏ ra e ngại, thậm chí stop, vì thơ thì thường ***g những cảnh iu đương ướt át vào ... Dưới đây là trích 1 đoạn chat, lúc này đối phương gần như ko phản ứng nữa rồi, tớ cũng lược bớt và sửa nick của đối phương 1 tí để thể hiện sự tôn trọng với người chat.
    webmanvn11: thơ hay qué ( <---- khen em í, vì thấy post thơ trên status)
    webmanvn11: Nếu 1 mai xa em chiều tím. Anh về trong đêm đổ bóng tro tàn. Ôm kỉ niệm giọt cà phê đắng. Giọt buồn lăn hay giọt nước mắt rơi...
    webmanvn11: ứng tác Huyền gà tí
    webmanvn11: (<--- thay biểu tượng "cười đểu" của yahoo)
    webmanvn11:
    BUZZ!!!
    webmanvn11: đùa tí thui nhá, ko có ý gì đâu
    webmanvn11: Ghét anh em chẳng nói gì. Ghét anh em chảnh, lầm lì chẳng quen. Ghét anh em phá tan tành. Vỡ này - kỉ niệm, còn anh - đứng đường.
    webmanvn11: đùa tí thui nhá, ko có ý gì đâu
    webmanvn11: Tuổi 20 em xanh. Tuổi 20 em biếc. Tuổi 20 em, anh luyến tiếc. Ngắm xuân em hé nở nụ thần tiên. Tuổi 20, em thiên thần. Tuổi 20, em công chúa. Để cho anh ngất ngây nhung lụa. Vồ vập cơn mơ, ôm lấy hão huyền.
    webmanvn11:
    webmanvn11: đùa tí thui nhá, ko có ý gì đâu
    yeuanhsaophaingai has signed out. (1/9/2006 2:54 AM) (<--- ko bit signout thật hay chỉ chuyển sang Invisible đây ? cứ táng típ ...)
    webmanvn11: Em ơi sao chẳng nói gì. Phải chăng anh đã lỗi lầm chi đây. Hay là nắng đổ hây hây. Vàng lên mái tóc em bay lối nào. Lối nào ? đừng hỏi vì sao. Đường yêu muôn ngả em trao gió mùa. Mùa em hạnh với hương đưa. Lướt qua anh đợi chờ ngày sang thu. Xuân em 1 đóa sương mù. Hạ em chắc phải âm u mưa rào. Thôi thì đợi đến mùa nao. Vàng bông hoa cải, em về, nắng lên.
    webmanvn11:
    webmanvn11: đùa tí thui nhá, ko có ý gì đâu (<--- cứ phải thòng câu dở hơi này để bé đỡ hiểu lầm, thành ra lại như làm trò)
    ______________________________________

Chia sẻ trang này