1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết tâm cai rồi nhưng mà bà con phang thơ ầm ầm làm tớ tự dưng vật vã chịu không nổi
    Hơ... bác bọ ngựa mải đánh nhau với dế mèn hay sao mà lâu lắm em mới lại được thấy bút tích thế? Bài này hình như không phải của bác? Đọc thấy hơi khác mấy bài hồi trước, sến hơn thì phải , hay bác mới đổi phong cách?
    Mắt buồn là ai thế nhỉ? Không biết có phải là Em buồn không? Mình vẫn rất nhớ câu "Có những nỗi buồn không tên / Khắc ưu tư lên mắt"...
    Mà không phải Em buồn thì mình rất thích câu.. ờ.. ờ.. chốc xem lại đã
    Dạo này violet thế nào? Hình như lại vừa bị ai tố cáo là chạy sô thì phải . Mà em xoay phỏm sang tóc ngắn đấy à? Ai lại thế... hic ... nữ sĩ phải tóc dài mới đúng chất chứ?
    Bước thấp bước cao chốn nao cũng thế
    Nghĩ đi nghĩ lại duyên gì chẳng xong
    Dừng chân ngỏ với thinh không
    Buông mình cho gió cùng sông vỗ về...
    Oái! Lùa xong đọc lại tự dưng thấy giống... chán đời ra cầu Chương Dương làm người Rơi quá
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 02/03/2006
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    simbat ới ời ơi.lâu ko gặp anh, em cứ tưởng anh lại bị khoá nick vì phá hoại diễn đàn
    em có tóc ngắn tóc dài gì đâu, vẫn thế...
    sao anh bất công quá thế hả anh...
    anh đọc cái Lầu văn này xem... em mất bao nhiêu công xây dựng, bút tích cứ gọi là....
    hơn 2 lần em lôi nó lên từ trang 2, trang3 thế mà cái nick : embuồn_ gì gì đó chỉ post có 1 bài thôi, mà anh cứ nhắc đi nhắc lại, khen lên khen xuống...
    thế là thế "lào" ????
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngọt chẳng đắng vào ra lối vắng
    Lúc ghét lúc yêu lần lữa phiêu diêu
    Hết gần lại xa xẹt ngang chói loá
    Chán điên thì tỉnh ngồi ngẫm nhục vinh...
    Hờ... đợt này đang "vỡ vị" thế nên chủ nhật đành phải chịu khó đi chăn sư tử, xong việc sẽ tiếp tục tít mít với 80f cho đến khi... lại bị bỏ thì thôi
    Chúc cả nhà về thăm đất tổ thật xôm! Nhớ chụp ảnh chị em nhiều nhiều post lên cho tớ xem dạo Lày tình hình thế Lào
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/03/2006
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 04/03/2006
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Lâu rồi không vào tham gia cùng mọi người chả biết có ai nhớ tới mình không nhưng mình thì nhớ không khí của F80 lắm lắm, kể ra cũng định cai làm thơ giống như simbat rồi đấy chứ nhưng hôm nay tự nhiên thấy nổi hững vài câu, cùng post lên đây chia sẻ cho cả nhà.
    Chiều vắng em, một chiều buồn đầy nắng
    Vắng...nắng xuyên mình qua những cành cây khô
    Ơ hay..lạ nhỉ? hôm nay lòng tự nhiên buồn vô cớ
    Vì chợt nghĩ rằng mình đã xa nhau.
    Tâm hồn trống vắng hơn một chiều lắng đọng
    Tôi đã vô tình hay tại em để tình ra đi vô cớ?
    Chỉ biết buồn và để tình mình đã cách xa
    Em vẫn ở đây còn lòng anh thì thay đổi
    Vắng tình này em có thật buồn không em?
    Tg: khicon8x
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Xi pam 1 phát mong sư huynh đừng tìm muội truy sát nhé... Nhưng mà muội bức xúc quá cái thằng khicon kia... mmày có tội lỗi với người ta mà post thơ thế ah thằng đểu...
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    anh luôn bảo tại em tình mình tan vỡ
    như sông mùa nước lũ tràn bờ
    như chiếc lá cuốn mình lặng lẽ
    anh bảo tại em
    tình mình như thế
    Thật ko anh ???
    anh bảo có những buổi chiều vắng em
    anh lại thấy lòng mình buồn vô cớ
    chút hoài niệm yêu thương đổ vỡ
    anh nhớ gì
    vết đau trong lòng em còn đó
    vẹn nguyên!
    đừng dậy em phải sống vô tình
    để anh đi, để tình mình vụn vỡ
    trái tim em dẫu vô tình
    trăm ngàn năm lẻ nữa
    vẫn biết đớn đau
    trước những dối lừa...

  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ không em một chiều xưa ấy
    Bất chợt qua cơn mưa phùn gió bấc...tê lòng
    Anh ở đây mà sao em không lại?
    Hay tại mưa phùn làm em buốt giá đơn côi
    Anh nhớ lắm chứ, những chiều đông như thế
    Nhớ nụ cười và cái mũi em nhăn..
    Em ghét lắm mưa phùn đông em nhỉ?
    Có thể..nó làm em buốt giá đơn côi."
    Tg: khicon8x
    Nói với em một lời rằng:
    Anh không như em nghĩ...tất cả cũng chỉ vì anh không muốn dối lòng mình..dối em mà thôi.
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    quên anh nhé
    mọi sầu đau,
    quên anh nhé,
    những khó khăn, ngày hôm qua hiện hữu
    sáng nay bình minh rực rỡ
    sáng nay nắng ấm tràn lòng
    -----------------------------------------------------------------
    hợ hợ,,bắt đầu nhớ cái LV này rùi....sao mình lại oanh tạc nó nhiều thế nhỉ???
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Lơ thơ được mấy câu thế này mà cũng gọi là oanh tạc !
    Sa vào "cơm áo gạo tiền" nhiều quá đây mà! Đâu rồi em violet của ngày xưa nữa
    Em biết không nắng chẳng phai màu
    Mây chẳng ngừng trôi và gió mãi dịu êm
    Em biết không biển kia đâu biết mệt
    Sóng vẫn cuộn sôi bờ đá dẫu thờ ơ
  10. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Xin phép ***** cho cháu mượn thơ cụ tẹo.
    Cằm mang vào cạo bao đau đớn
    Cằm cạo xong rồi trắng tựa ...mông
    Sống ở trên đời ai cũng vậy
    Có cằm mà cạo mới thành công.
    (nhưng ai không có râu vẫn thành công như thường)

Chia sẻ trang này