1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    hâm mộ anh này quá
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần......

  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Những cái bạn nói không thể là SẼ. Cái đó phải là quá khứ của bất kỳ một ai trên 20 tuổi như chúng ta.
    Tớ thấy bạn Sinbad - Simbat - Xin bát phát huy thêm mấy cái xem tay nhòm chân có khi lại hay. Còn tớ, nếu thấy ai có giấc mơ nào hay hay và kể lại thì tớ sẽ trổ tài bốc phét. Mấy cái chân tay nguy lắm, cứ giấc mơ mà táng.
    NHV, cậu ăn mặc hớ hênh kiểu gì mà hôm nay tớ vừa phát hiện ra một thi thể lõa lồ (may quá được vài người dân tốt bụng ***g cái quần đùi đen vào) nằm xiêu vẹo trên vỉa hè thế?
    ôi nhưng cái cái thời đó của các cậu vui nhể? Năm đó chúng ta 23.
    Thứ ba nhé, NHV, đòi nhanh nhanh cái dây chuyền mượn truyện đi.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi... em thù các ông anh! Em thù cách ông anh!!!
    Đã định khò rồi thế mà đọc cái này xong thì không thể nào mà khò được, chỉ vì... cứ nhắm mắt vào là nhớ đến rồi cười đứt cả ruột. THù quá!!!
    Bác simbát ơi! Bác nvh20 đấy muốn nói là văn vẻ của 80f giống như nồi lẩu lẩm cẩm...à quên... thập cẩm tả pí lù đó mà. Hê hê... cho em góp một tí váng đậu với nào...
    Tặng hội nhậu yêu văn vẻ box 80f mấy vần cóc cụ:
    Anh em chớ phân vân
    Việc rì phải tần ngần
    Ngồi xuống đây làm tí
    Chén rượu cùng mó mân
    Hê hê.... Cảm hứng từ bữa nhậu duy nhất với đội khỉ ttvnol... Chưa thấy chị iwill yêu vấu của em đâu nhở? Bao giờ 80f lại nhậu như năm ngoái thì nhớ cho em bám váy nhá! Yên tâm lần này không biu-ti-fun nữa đâu ạ.
    ----------------
    @deny_me: Hay mình làm cái "lầu thơ" ở box này đê!!!!
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ngước mắt tìm mình trong những cái đã xa
    Em giật mình quờ quạng trong trái tim mình
    Vô thức!
    Còn điều gì rất sâu.....
    Trái tim em ao ước
    Tình yêu như cánh chim chiều
    Hoài bay ko bao giờ biết đậu
    Em đợi anh trong suốt cuộc đời mình
    Nhiều lắm những hờn ghen!!
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ DE_LA_FERE:
    Tớ cũng biết là cái vụ nhòm tay, xem tướng nó "thiết thực" với lại làm anh em hứng thú hơn nhiều.
    Nhưng mà khổ nỗi giờ "Xin bát" đang phải cố gắng nhắc đến mục tiêu dài hạn - chị em - càng ít càng tốt để mà tập chung cho một số mục tiêu ngắn hạn .
    Mà chắc DỜ LÀ PHÊ cũng phải công nhận với tớ chị em lại là một thứ không dễ không nghĩ đến . Thế nên phải tạm dùng truyện ngắn, thơ thẩn, câu đối, ngơ ngẩn bay bay ... túm lại là những suy nghĩ tạm gọi là "thanh cao", "thuần khiết" để mà nghi binh, dương đông kích tây cái khối bã đậu trong sọ
    @cundc
    Anh cũng biết cái nhã ý phê bình khéo của bạn nhv rồi.
    Nhưng mà anh có thói cứ thấy ai nói chuyện gì thì cũng cố gắng a dua, hóng hớt để hầu chuyện lấy lòng người ta thôi.
    Với lại thanh minh cũng chẳng để làm gì vì thực ra nếu cái Lầu này nó cũng được vui vẻ, ô hợp như bữa nhậu bên nồi lẩu thập cẩm thì cũng cũng có cái thú của nó. Văn thơ hàn lâm bác học quá anh cũng chẳng khoái.
    Vài câu nhân chuyện nhậu nhẹt:
    Gió cùng mây đem trăng ra nhậu
    Trăng nõn nà biết chạy đi đâu
    Ngó xuống trần chi thêm tủi phận
    Dưới kia chúng nó rình đã lâu
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Người bay nhất và cũng tỉnh nhất 80f đây rồi!
    Lâu lắm mới lại được nhìn thấy chữ của violet, nhớ quá đi mất!
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em lặn có 3 hôm thôi mà anh ...Nghe anh nói nhớ thấy happy quá thể ....
    -------------------------------
    Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi
    Ko tình yêu gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn , đầy nỗi nhớ nỗi buồn.....
    ---------------------------------------------
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lần thứ hai bạn thuyền phó đổi chữ Tập Chung thành Tập Trung :(
    Tớ góp ý chân thành đấy, dạo này đi đâu cũng thấy sai chính tả thế này.
    Còn rượu còn thịt, còn bè bạn
    Hết tiền hết bạc, mất anh em.
    Henninger, em đẹp như bài thơ
    Càng nhấm nháp anh càng thấy ... ấm áp :D
    Hô hô, hậu quả của hai đêm không ngủ.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình phẩm một phát, anh simbat nhắn lại là biến topic thành from.. to mất thôi , e lầu văn không tồn tại được mất [​IMG]

    liên khúc "Nơi đâu tình yêu" mình post cùng topic thơ chứ bà PS không sâu răng [​IMG]
    Nơi đâu tình yêu
    Cho valentine khác người
    Có thật trên đời còn tình yêu không anh?
    Em tìm suốt tuổi qua mà không gặp
    Có thật còn Chí Phèo để riêng em kẻ ngốc
    Cũng được yêu?
    Em cũng giống bao người, có khác gì đâu?
    Cũng khao khát con tim nguyện cầu một nửa
    Sao hạnh phúc chẳng bao giờ gõ cửa
    Anh hoài dửng dưng?
    Mơ ước chi đâu phải quá mông lung
    Điều đơn giản với bao người ... em vẫn là bất hạnh
    Cuộc đời sao giống trò đuổi bắt
    Anh cũng đi tìm, người đó ... chẳng là em
    Cánh cửa khép hờ tình yêu không tên
    Phút cô đơn nghe giọt buồn thầm lặng
    Anh chờ tình yêu nơi một miền khát vọng
    Còn em...
    Nhưng giờ nghe nó cứ chuôi chuối " Nơi nào chồng yêu" chứ nhểy [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nvh bảo anh hồi này hâm hơn, ko biết có phải vì em heniken này không

Chia sẻ trang này