1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, đó là lúc em xem lại1 vòng quanh cái Lầu Văn này đấy chứ, thấy oanh tạc nó ghê quá, nên đã lôi nó lên lại ko dám post nữa...vậy đấy...
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sẽ chẳng khi nào em giữ anh bên em nữa cả
    ích kỷ chẳng làm gì
    trái tim người đàn ông mênh mông ước vọng
    có thừa cho những người con gái dù đến trc,đến sau.
    em sẽ chẳng khi nào hờn trách 1 đôi câu
    Vô ích thôi
    tình yêu nào cần đâu quá nhiều điều để nói
    sự lặng im trong trái tim dù quá nhiều nông nổi
    đổi bằng niềm đau, nước mắt nửa đời...
  3. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.

  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em ơi tháng lại ngày nhanh quá
    Thơ vẫn từng đêm chẳng viết được thành lời
    Em ơi phút bên nhau ngắn nhỉ
    Tay ấp vai kề chẳng nói nổi tiếng yêu...

    Phù! Lầu Văn áp chót trang 3, tí toi
    Mọi người ủng hộ mấy dòng nhá, thơ thẩn, văn vở phải bốt lên cho người khác khen chê chứ cứ "tự sướng một mình", chép ra sổ tay cất vào tủ thì chán chít
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Một Phần Ba
    anh đừng trách em
    một phần ba cuộc đời người con gái là yếu mềm
    là mộng mơ và huyễn hoặc
    quãng đời ấy qua nhanh
    anh đừng trách gì em !
    nếu anh đến bên em vào 1 phần ba ấy...
    và không đủ kiên nhẫn đợi chờ 1 phần 3 ấy qua đi..!
    anh đừng trách gì em
    bởi chỉ khi bước qua rồi, nhìn lại
    em mới giật mình nhận ra mà thôi.!
    cuộc đời vẫn thế
    Ai đã biết để dạy ai chữ Ngờ???
    ai khôn ngoan để biết mình phải học??
    em chỉ là con bé
    đi qua 1 phần 3 đời mình bằng vụng dại nhớ thương..
    anh đừng trách gì em
    giá mà có điều gì thay đổi được
    em sẽ ước mình già hơn, để không phải bước qua 1 phần 3 số phận....
    không phải bước qua tất cả những gì đã qua
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 21/10/2006
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Cám ơn em gái nhá!!!
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thả vào gió đông bao niềm nhung nhớ...
    Giấu nhờ thinh không những phút ngẩn ngơ...

    Chả nhung nhớ ngẩn ngơ gì đâu! Thơ thẩn chút để câu bài thôi!
  8. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái kiếp long đong
    Số trời lận đận lên phải long đong thế này
    Người ta thì gác tía lầu son
    Còn mìn một vở một bút chửi cha cái sự đời
  9. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gào thật to
    Trong màn đêm lạnh giá
    Nhưng tâm hồn tôi tự dằn mình
    Hãy đợi đến một ngày mai
    Khi đó tôi sẽ chút hết tâm sự với sương đêm
    Ngày mai ơi xin hãy đợi ta nhé
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thương box 80f quá. Mình đã từng gắn bó với nó hơn một năm trời với nick simbat1080 và cái topic này.
    Không biết các bạn atomic, butchi, bongbang, ixx, violet, khicon, moli, webman, shrek, iwill, girlberry, girlcodien, denyme v.v.. giờ thế nào, còn nhớ đến cái box này không...
    Còn tớ thì giờ thật sự là "canh cô mậu quả": xa nhà, xa người yêu, một mình lủi thủi nơi đất khách. Bài tập lúc nào cũng bù đầu, cuối tuần thì ngủ + chơi bù ===> chả tâm trí đâu mà làm thơ ===> tự thấy đầu óc mình ngày càng khô cằn và thực dụng!
    Cầu chúc vạn sự tốt lành đến với anh chị em 80f!
    [​IMG]
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 10/07/2008

Chia sẻ trang này