1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    "Thằng chú" dạo này khoẻ không lâu lâu ko vào đây giờ thấy mỗi "thằng chú" lang thang 1 mình, hôm nào làm bữa rượu để... năm sau nhé.
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ặ hoĂ ra thỏng khỏằ'n nỏĂn này vào 'Ây xiên mơnh
    May mà mơnh mỏãt hặĂi bỏằ câng hặĂi hặĂi phê nên tỏằ> chỏÊ nhỏằ> tỏằ> nói gơ sỏƠt. Thôi ko spam box cỏằĐa bỏĂn SINBAD nỏằa.
    Đỏằf tỏằ> vỏằ lỏằƠc lỏĂi 'Ăm thặĂ 'au dỏĂ dày rỏằ"i nỏu còn 'ỏằĐ can 'ỏÊm tỏằ> sỏẵ hỏĐu.
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Lai ta béo tròn bụng to to ơi mày đang bên tô ki ô à, hàng họ bên đấy thế nào, làm có đủ tiền cuối tuần đi thư giãn ko đấy, bố khỉ thằng mồm to lúc bên này tao có thấy mày mời tao bữa rượu nào đâu, mấy hôm nay chán chán lang thang trên mạng chẳng thấy mống anh em nào ngày xưa cả.........bọn mày ở đâu vào đây ăn lẩu cùng tao cho vui ..............delaF ơi đừng làm thơ nữa, thơ anh em mình mất vệ sinh đọc đau bụng lắm. Viết chữ đi, hôm qua tớ thấy cậu ba hoa hay lắm, cậu giải nghĩa lại tớ mấy cái tên
    Thu thuỷ.......cái gì mà suy ra là thông minh
    Kiều oanh ..........xấu xí nhất
    Ly Liên ..........hình như là chẳng ra cái gì cả .
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình có thù oán gì đâu mà em nỡ rủa anh thế hả deny?
    Lỗ Tấn anh mới đọc "AQ chính truyện", truyện em post đọc thú phết! Chốc vote cho em 5 sao vì công post truyện cũng như bù đắp phần nào "thiệt hại" do bé deny đã phải tạm ngừng vụ lang thang tà lưa các bác đẹp trai trong 80f để ngồi hì hụi type
    Nhưng em có thấy phong cách của Nam Cao và Lỗ Tấn hơi giống nhau không nhỉ? Không biết có phải là NC chịu ảnh hưởng của LT không? hay cả hai cùng chịu ảnh hưởng của Banzac? hay đơn giản là cả hai cùng phải chịu những cảnh ngộ như nhau?
    Đừng có mà doạ anh nữa nhớ, ít ngại lắm :
    Cơm áo gạo tiền đời vẫn thế
    Văn chương thơ thẩn mình cứ ham
    Bởi cõi trần dẫu thành địa ngục
    Thiên đường trong dạ "vững âu vàng"
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 16/11/2005
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    NHV, dạy tớ cách upload lên cái web của cậu đi. Nhanh lên.
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đùa! Đọc xong truyện của em deny nhìn sang bài của anh em mà tớ thấy nản quá
    Anh em đi nhậu tưng bừng với gái cóc rủ tớ, đã thế rượu vào mà chẳng ra được câu thơ nào, lên đây toàn chát chít tả cảnh làm tớ rỏ hết cả giãi
    Lần sau anh em đi nhậu về nhớ chịu khó online tí ti, tranh thủ lúc đang phê lùa mấy câu thơ đã.
    Rượu tợp cay buồn thay người cũ
    Rượu tợp nồng lại bỗng nhớ em
    Ơ... em ngồi bên giờ anh mới thấy
    Hết rượu rồi sao chẳng chịu gọi thêm?
    Đại để thế, thôi quay về chuyện cơm áo đã!
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ thơ c ủa bác, bác có biết cách upload nhạc ko, cho tớ một cái host và dạy tớ cách post. Đợi cái thằng NHV thì tớ đến lỡ hẹn với gái mất.
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Uầy, từ 11h59 hôm qua mà chẳng có ai trả lời bạn Phê, bạn cứ sang bên Quán âm nhạc mà kêu toáng lên, kiểu gì chẳng có người giúp. Tớ thì toàn nghe nhạc chùa thôi cho sướng thân mình thôi, có up cho ai bao giờ đâu !
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay công việc rỗi rãi, ngồi ngẫm lại 25 cái mùa lá rụng thấy "tiến độ" nói chung vẫn được đảm bảo, nhưng mà cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó, "tức cảnh" lùa mấy câu thơ cho đỡ tức:
    Hai năm lăn lộn cày bừa
    Công danh sự nghiệp vẫn chưa thấy gì
    Lăng xăng những việc bỏ đi
    "Phát minh", "sáng chế" đến khi nào thành?
    Biết bao tối sạch sành sanh
    Cho những vui thú hiền lành bâng quơ?
    Ước mơ hoài bão tuổi thơ
    Sục sôi cao đẹp làm ngơ sao đành?
    Bao giờ mới dám tung hoành
    Cho vẹn một kiếp hùng anh giữa đời?...​
    Nhiều lúc không hiểu mình đang LÀ CHÍNH MÌNH hay chỉ đang trốn tránh khó khăn nhỉ?
    Lại bị thúc rồi, bye!
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 17/11/2005
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải độc diễn, buồn quá:
    Nhìn xuống đất, buồn kẻ thờ ơ
    Ngó lên trần, chán đời bạc bẽo
    Khắp đất trời, nhân gian lạnh lẽo
    Kẻ sĩ này quyết chẳng trùm chăn
    Nguyện kiếp này mặc mọi khó khăn
    Đem nhiệt huyết xua tan bão tuyết
    Ờ... ờ...
    Nghĩ mãi cóc ra câu nào tiếp
    Đành thôi không mọi người phát khiếp


Chia sẻ trang này